My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Muốn lấy chân nhồi bông bịt tai lại

Nhiều khi tớ tự hỏi sao cậu cứ lẽo đẽo bám theo tớ vậy? suốt cả tuổi thơ cậu cứ kè kè bên tớ, Tớ nhiều khi tự hỏi tới bao giờ thì cậu sẽ thôi làm phiền tớ đây, Tớ cũng không phủ nhận những mặt tốt của cậu nhưng cách thể hiện của cậu những ngày gần đây thì thật sự tớ không thể nào chịu nổi.

Có lẽ cậu sẽ ấm ức vì xưa kia tớ còn nhỏ đã nhiều lần "đánh hội đồng" cậu tới mức không nói được chỉ kêu được e é khè khè như con mèo hen phải không? thôi được tớ sẽ giải thích cho sự hung tàn ngày đó của tớ cho cậu nghe nhé. Ngày nhỏ tớ là đứa cực ghét cái gì nhọn nhọn và sắc nên sợ đi tiêm phòng hay tiên chủng là điều hiển nhiên không cần phải bàn tán giống như con mèo nào mà chẳng sợ nước vậy. Phụ huynh tớ chắc chắn là sẽ không biết mấy cái sự việc này vì mải đi làm mà, Vậy mà chỉ vì cái tính mách lẻo của cậu mà ngay từ sáng sớm tớ đã bị lôi đi sềnh sệch tới trạm y tế và lĩnh mấy phát tiêm vào tay rồi. Chưa kể mỗi lần tớ trốn ngủ trưa đi chơi là cậu lại vô duyên đánh thức phụ huynh tớ dạy và hậu quả là gì chắc cậu cũng biết rồi đấy. Vậy là hội tớ gồm những thằng không được trốn đi chơi buổi trưa mới lên 1 kế hoạch là bắt kẻ lắm chuyện là cậu phải "biết giữ im lặng" và hội tớ vui mừng khi thấy cậu tiều tụi tới nỗi nói không ra lời, ùa thì ngày đó hội tớ là trẻ con mà, nghĩ lại cũng hơi quá với cậu. Cậu cho rằng ngày đó tính lắm chuyện của cậu cũng có ích với hội tớ ư? Ah mấy cái chuyện được đi nhận quà 1/6 với rằm tháng 8 thì đứa trẻ con nào chẳng biết từ cách đó cả tháng rồi đâu cần cậu phải nói.

Giờ tớ lớn nên ít có thời gian ở nhà cũng như ít có thời gian để ý tới mọi thứ xung quanh trong đó có cả cậu. Tớ không biết là cậu đã lớn tới mức như vậy, giọng nói cũng to và khỏe hơn xưa nữa. Chỉ có 1 nỗi là cậu vẫn vô duyên và lắm chuyện y như ngày cậu và tớ còn bé. Tớ nói vậy cậu cho là oan cho cậu ư, vậy tớ nói lên tâm trạng của tớ cho cậu nghe nhé. 1 người thích thức khuya như tớ thì cái cảm giác ngủ nướng buổi sáng sớm nó ngon và đáng quý biết bao, nếu được hỏi 100 người thì tớ tin là 99 người sẽ đồng ý đổi 1h ban đêm lấy 10 phút ngủ nướng buổi sáng, có lẽ cậu không thuộc dòng cú đêm như hội tớ nên cậu không hiểu nổi đâu nhỉ. Vậy mà hơn 1 tuần nay tớ mới để ý tới sự có mặt của cậu. chưa tới 7h sáng mà cậu đã ngoác cái miệng ra làm hỏng giấc ngủ nướng của tớ. Đỉnh điểm là hôm chủ nhật vừa rồi đó, cả tối thứ 7 tớ làm những việc mình thích mà phải để dành tới cuối tuần. ngủ muộn vì sớm mai là CN. vậy mà đang mơ màng nghe đàn chim sẻ lẻo mép cái nhau chí chéo trên ngọn cây cây, nghe mấy bé lê mông của tớ ướn cái ngực ra gọi nhau chào buổi sáng, không gian yên bình như vậy mà bị cậu ngoạc miệng ra hết cỡ volume thì tăng cực đại phá hỏng tan tành. Cái thằng tớ đang nằm mơ màng thì bị giật tung cả lên. phần hồn thì bị hất ra khỏi xác phải mất mấy giây mới tìm lại được khổ chủ. Tớ cố gắng hết sức xem hôm nay cậu bô lô ba la cái gì, từ chuyện chính trị chính em, chuyện pháp luật pháp lẽo, rồi còn cả chuyện sinh nở của chị em cũng được cái miệng to tổ chỏng vô duyên của cậu ném vào trong phòng tớ, điều này làm tớ đỏ mặt vì ngượng đấy nhé.

Tớ không phủ nhận vai trò thiết thực cũng như hĩu ích của cậu nhưng tính vô duyên và lắm lời của cậu thì ngày càng ngày tớ càng không ưa được. Mỗi sáng khi cậu ngoác miệng ra hết như vậy thì tớ tin rằng có 10 người được được hỏi thì cả tới 9 người coi là phiền toái. Mà tớ khong biết được những lý lẽ cao siêu của cậu có mấy ai trong khu mình hiểu đâu nhỉ? Tớ biết là tớ sẽ không dùng cách đánh hội đồng với cậu như ngày xưa nữa, mà tớ cũng không động chạm tới cậu nữa đâu vì khi cậu ra đi thì 1 bạn mới cũng sẽ đến thay chân cậu vậy nên tớ hi vọng là cậu biết cách giữ im lặng và nói điều cần thiết thôi.


Đây là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của cậu

Kaka Nổ rồiMẹ điên : tuyển tập truyện ngắn VH mạng

Comments

thiengiangblog Tuesday, March 27, 2012 7:58:20 AM

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif - đơn giản hơn đan rổ, nửa đêm cú chỉ việc bay ra cột bẻ ngỏng cổ nó chĩa thẳng lên trời hoặc cho quay sang nhà đứa nào ghét mặt là xong hà!

Lemonxplemonxp Tuesday, March 27, 2012 8:30:41 AM

iện ật ết ó.
Ngày bé lấy súng cao su bắn tan tành hoa lá được vài tuần lại thấy thay cái mới irked

thiengiangblog Tuesday, March 27, 2012 8:55:07 AM

ui ô áo ưa, eo ăng i ủng à ong à!

Lemonxplemonxp Tuesday, March 27, 2012 9:19:58 AM

ấy ối ịt ín ai ồi à ẫn ông ịu ổi cry

thiengiangblog Tuesday, March 27, 2012 9:21:16 AM

lol áng ời ân an ác

Lemonxplemonxp Tuesday, March 27, 2012 9:25:07 AM

irked a oan à, ỉ ó ẠI A ới an ác é scared

thiengiangblog Tuesday, March 27, 2012 9:29:32 AM

lol

Lemonxplemonxp Tuesday, March 27, 2012 9:36:22 AM

mà này nếu ta ko ưa cả xóm thì phải chế cái chân 360 độ nhỉ. mỗi ngày quay vào 1 nhà lol

thiengiangblog Tuesday, March 27, 2012 9:39:19 AM

yes chính xác!!

Lemonxplemonxp Tuesday, March 27, 2012 9:46:18 AM

Mà quay về hướng nào thì ta cũng bị tra tấn lỗ tai hết. é cái này gọi là 1 mình chịu đựng cho cả những người mình ko thích bị liên lụy theo ha. lol

thiengiangblog Tuesday, March 27, 2012 9:48:47 AM

Gọi là ngủ nướng thôi chứ đâu!

Lemonxplemonxp Tuesday, March 27, 2012 9:52:01 AM

Ùa nhỉ ta ngủ thì mọi người đã đi hết rồi, vậy ra có mỗi ta bị chịu thôi ah bigeyes

thiengiangblog Tuesday, March 27, 2012 9:57:15 AM

vậy mới nói:

Originally posted by thiengiangblog:

lol áng ời ân an ác


Lemonxplemonxp Tuesday, March 27, 2012 9:58:29 AM

Originally posted by lemonxp:

a oan à, ỉ ó ẠI A ới an ác é



đấy thấy chưa

Hieu Fighterpthhieubilly Tuesday, March 27, 2012 11:54:29 AM

sống chung với lũ thôi anh ơi
cái loa phường trước nhà em nói từ 5h sáng, mà nó nói phần nó, em nướng phần em =))

LimeLimecoi Tuesday, March 27, 2012 12:45:29 PM

Chanh mà đi kể truyện lừa nhi đồng thì hết xảy. ^^

tottochantottochan2012 Tuesday, March 27, 2012 6:07:53 PM

Liên tưởng đến phần thi TĂNG TỐC của đường lên đỉnh Olympia.
Mấy giây đầu thì cứ nghĩ là đại ca Miu vàng, Chân to, hay là một chú chàng nào đó trong "Góc sân và khoảng trời " của Chanh...

Đến đoạn giữa thì tưởng là một cậu bạn nối khố đểnh đoảng như Nobita hoặc to xác ngờ nghệch như Chaien.

Gần gần cuối thì lờ mờ nhận ra được thủ phạm và cái ảnh cuối cùng thì đích thị là hắn.

Văn phong của Chanh vẫn dễ thương như ngày nào, chỉ có điều là lỗi chính tả ngày càng nhiều.

Hic, nhớ là năm ngoái định tặng bạn quyển chính tả tiếng Việt mà chưa kịp, hậu quả là bệnh ngày càng nặng.

Mèo có cao kiến gì ko về cái vụ chính tả of bạn Chanh nhà mình? Tuy đôi khi những lỗi ấy góp phần làm nên THƯƠNG HIỆU "Chanh lê mông" (cũng có lúc thấy đáng yêu và vui vui), nhưng đôi khi nó làm Chan liên tưởng đến cái cảnh một cậu bé sún răng kể một câu chuyện rất thú vị nhưng đôi khi làm người nghe phát hoảng khi phải làm thầy bói loạn xạ cho những từ phều phào phát ra từ...cái loa thiếu mất mấy cái răng cửa ...p

Ôi bạn tui, hồi nhỏ mà đi thi Olympia thì chắc giờ này đang ở chỗ mấy em chuột túi rồi.

thiengiangblog Wednesday, March 28, 2012 1:15:21 AM

Originally posted by tottochan2012:

Văn phong của Chanh vẫn dễ thương như ngày nào, chỉ có điều là lỗi chính tả ngày càng nhiều.

Hic, nhớ là năm ngoái định tặng bạn quyển chính tả tiếng Việt mà chưa kịp, hậu quả là bệnh ngày càng nặng. ... Tuy đôi khi những lỗi ấy góp phần làm nên THƯƠNG HIỆU "Chanh lê mông" (cũng có lúc thấy đáng yêu và vui vui), nhưng đôi khi nó làm Chan liên tưởng đến cái cảnh một cậu bé sún răng kể một câu chuyện rất thú vị nhưng đôi khi làm người nghe phát hoảng khi phải làm thầy bói loạn xạ cho những từ phều phào phát ra từ...cái loa thiếu mất mấy cái răng cửa ...

yes Cao kiến thì chắc không có nhưng ta có cái kiến này: Từ nay Lù ta mở cuộc thi bới lông tìm vết, mỗi vết tìm được ghi sổ phạt bị cáo 2.000vnđ (ta viết rất rõ ràng rồi nhé!) mỗi hết quý lại một lần cộng sổ đảm bảo cuối năm đủ búc vé cho toàn Lù ra Bắc làm 1 cái Tất niên Đại pà ti hoành tráng cheers

Lemonxplemonxp Wednesday, March 28, 2012 3:48:55 AM

Originally posted by pthhieubilly:

sống chung với lũ thôi anh ơicái loa phường trước nhà em nói từ 5h sáng, mà nó nói phần nó, em nướng phần em =))


Lũ này to lắm em ơi, nó nhằm cửa sổ phòng anh mà chiếu tướng thẳng vào sad

Lemonxplemonxp Wednesday, March 28, 2012 3:50:18 AM

Originally posted by Limecoi:

Chanh mà đi kể truyện lừa nhi đồng thì hết xảy. ^^


Thế Quất có bị làm nhi đồng khi đọc không vậy cheers

Lemonxplemonxp Wednesday, March 28, 2012 3:54:54 AM

Originally posted by lemonxp:

Mèo có cao kiến gì ko về cái vụ chính tả of bạn Chanh nhà mình? Tuy đôi khi những lỗi ấy góp phần làm nên THƯƠNG HIỆU "Chanh lê mông" (cũng có lúc thấy đáng yêu và vui vui), nhưng đôi khi nó làm Chan liên tưởng đến cái cảnh một cậu bé sún răng kể một câu chuyện rất thú vị nhưng đôi khi làm người nghe phát hoảng khi phải làm thầy bói loạn xạ cho những từ phều phào phát ra từ...cái loa thiếu mất mấy cái răng cửa ...



Chanh nói rồi mà đây là văng phang của Chanh, nó giống như mấy chú cún hay :kí họa" trên các gốc cây tảng đá đó. nếu 1 ngày Chan đọc 1 cái entry nào trong nhà Chanh mà không thấy sự kí họa này thì chỉ 2 lý do, 1 là Chanh tha ở đâu về, 2 là có ai đó thuổm chìa khóa nhà Chanh vào nhà nghịch ngợm thôi.

Lemonxplemonxp Wednesday, March 28, 2012 4:01:56 AM

Originally posted by thiengiangblog:

Cao kiến thì chắc không có nhưng ta có cái kiến này: Từ nay Lù ta mở cuộc thi bới lông tìm vết, mỗi vết tìm được ghi sổ phạt bị cáo 2.000vnđ (ta viết rất rõ ràng rồi nhé!) mỗi hết quý lại một lần cộng sổ đảm bảo cuối năm đủ búc vé cho toàn Lù ra Bắc làm 1 cái Tất niên Đại pà ti hoành tráng



Mèo với Chan mà đi làm luật thì chắc chết dân đấy nhé. 2.000VNĐ cho 1 lần kí họa của ta thì chắc ta chết mất. từ giờ tới cuối năm còn 9 tháng nữa. trung bình 1 tháng ta có 2 cái entry đi. thì thà rằng ta là mạnh thường quân tặng vé máy bay 1 chiều mời 1 nửa phú lù ra HN chơi 1 chuyến còn hơn là bị bắt nỗi như vầy, vừa mất văng phang lại bị bắt vạ devil

thiengiangblog Wednesday, March 28, 2012 7:11:44 AM

no

AnhKimdhoakim Wednesday, March 28, 2012 8:24:35 AM

Hiểu rồi... , nhưng không hiểu "Ngồi bông"

Lemonxplemonxp Wednesday, March 28, 2012 8:31:32 AM

AnhKimdhoakim Wednesday, March 28, 2012 8:38:22 AM

lol hỉu luôn

Hieu Fighterpthhieubilly Wednesday, March 28, 2012 9:57:14 AM

"I'm stealing bandwith from http://email-junk.com" là sao anh

Lemonxplemonxp Wednesday, March 28, 2012 10:02:58 AM

Cái đó ở đâu vậy hiếu bigeyes

Hieu Fighterpthhieubilly Wednesday, March 28, 2012 10:06:50 AM

Originally posted by lemonxp:

là cái này nè chị Kim ơi smile

http://email-junk.com/pictures/cute-animals/cat-foot.jpg]

cái này đây em không thấy hình, chỉ thấy dòng chữ trên thôi

Lemonxplemonxp Wednesday, March 28, 2012 10:14:46 AM

Anh chỉ mượn tạm cái chân ngồi bông đó để minh họa, ai ngờ tố cáo là ăn cắp irked

thiengiangblog Wednesday, March 28, 2012 10:17:02 AM

lol lol

Lemonxplemonxp Wednesday, March 28, 2012 10:22:38 AM

Cái chân đó rất đẹp, còn vẽ cả hình gấu lên đó nữa cơ, sài được có hơn tiếng mà bị coi là ăn cắp thì chẳng bõ chút nào mad

AnhKimdhoakim Wednesday, March 28, 2012 10:54:16 AM

Em ngộ ngộ đó Chanh , lấy cái "ngồi bông" để khỏi nghe chồng cằn nhằn lol lol Mượn câu này nha cool

Lemonxplemonxp Thursday, March 29, 2012 5:35:27 PM

Dạ chị happy

AnhKimdhoakim Friday, March 30, 2012 12:06:06 AM

Cô có viết vài chữ bên nhà cô. Chanh đổi câu Ngồi bông làm cô hẩng đó Chanh . AH, để cho được tự nhiên và Chanh không ngại qua thăm blog Cô,cô xin đổi xưng hô nha Chanh , từ giờ mấy đứa gọi cô Kim đi vì cũng gần cả năm quen và hiểu nhau rồi Chanh nhỉ ?happy flirt Sáng cuối tuần và còn lạnh cô mời Chanh cà phê BM pha trứng HN nhá up coffee coffee

Lemonxplemonxp Friday, March 30, 2012 2:48:08 AM

Dạ là vì thính cẩu thả mãi ko chụi sửa đó ạ. Gõ vội trên bàn phím nên cháu bị nhầm 2 chữ với nhau. Dạ cháu cảm ơn cô, chúc cô cuối tuần vui vẻ ạ happy

thiengiangblog Friday, March 30, 2012 4:06:38 AM

Đúng là Tiểu Chày cối!

AnhKimdhoakim Friday, March 30, 2012 6:07:56 AM

Câu còm bắt được hai lỗi "thính" và "chụi" .Đúng là quê Quãng Ngải Mèo ha o bigsmile ,4000vnđ Chanh ợ

thiengiangblog Friday, March 30, 2012 7:19:00 AM

Dạ, để cháu kiếm cái sổ (tuy ít khi 8 nhưng đủi chị thành cô, chuyển em thành cháu nghe vẫn hơi kỳ kỳ ạ bigsmile )
4.000đ nha Chanh! Để ta kiếm sổ, chắc treo sổ ở Lù quán cho mọi người tiện tick ha!

AnhKimdhoakim Friday, March 30, 2012 8:03:13 AM

Originally posted by thiengiangblog:

cháu nghe vẫn hơi kỳ kỳ ạ


Trước hơi kì sau sẽ quen Mèo a o không thôi mấy đứa ngại 888 với cô rồi bye cô đó Mèo whistle Ừ cô đếm tiền cho nha cool Chanh liệu mà kí họa cho cẩn thận bigeyes

Lemonxplemonxp Friday, March 30, 2012 12:15:24 PM

4.000 VNĐ rồi sao yikes , kí họa nhỏ của Chanh cũng có giá vậy sao wink Vụ này hắc viêm màng túi mất thôi. hông chừng cộng lại cuối tuần là đủ tiền mời cả opera đi cafe cuối tuần mất left

thiengiangblog Saturday, March 31, 2012 9:55:56 AM

Còn xài cái mặt như này wink là còn rủng rỉnh lắm cheers

Lemonxplemonxp Saturday, March 31, 2012 12:21:00 PM

Tính tới giờ này ta mới bị trừ vào TK có 4.000VNĐ thôi mà, từ nay phải cẩn thận rolleyes

thiengiangblog Saturday, March 31, 2012 12:24:05 PM

Chiến dịch súp bơ soi đã sẵn sàng! yes

Lemonxplemonxp Saturday, March 31, 2012 12:25:57 PM

Mai phải ra đinh lễ mua quyển từ điển việt - việt và nghĩa tiếng việt mất thôi. bigsmile

thiengiangblog Saturday, March 31, 2012 12:30:26 PM

jester

Lemonxplemonxp Saturday, March 31, 2012 12:33:57 PM

ah mà phải mua cả quyển tập viết mẫu giáo và cấp 1 nữa. chữ ta thuộc diện Thư Pháp mà.

thiengiangblog Saturday, March 31, 2012 12:48:39 PM

Mua gì thì mua, chân ngồi bông cứ 2k một cái à! cheers

Lemonxplemonxp Saturday, March 31, 2012 1:12:17 PM

Originally posted by tottochan2012:

Hic, nhớ là năm ngoái định tặng bạn quyển chính tả tiếng Việt mà chưa kịp, hậu quả là bệnh ngày càng nặng.


Đợi sách Chan tặng lâu quá, bệnh thì ngày càng nặng nên phải tự sửa thôi

Hieu Fighterpthhieubilly Saturday, March 31, 2012 2:02:48 PM

em khắc phục việc viết chữ xấu bằng viết chữ to, chữ to cho người ta dễ đọc bigsmile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28