những cô bồ của ta.
Tuesday, April 24, 2012 5:22:20 PM
Nàng thứ nhất, trẻ nhất nên ta gọi nàng là "bồ nhí". Phóng thoáng hiện đại là phong cách đặc trưng của nàng. Nàng ở ngay gần ta nhất, chỉ cần mấy phút đi xe là ta có thể cặp kè đi cùng bồ nhí rồi. tính nàng thoáng đãng nên nàng không cần đòi hỏi gì ở ta hết cả, nếu thích thì có thể đi bộ, đi xe đạp hay đi gì cùng nàng cũng được tùy. nhưng vì hiện đại nên nàng chỉ thích cặp với mấy anh phân khối lớn hoặc xế hộp thôi, có lần ta cao hứng mượn chiếc xe đạp của bạn cùng lớp để đi cùng nàng, và kết quả là về sau 1 tối cặp kè với nàng ta mệt nhoài vì chạy theo bồ nhí và hít khói dọc đường. Lúc thích hợp nhất để cặp kè cùng bồ nhí là khi tâm trạng ta cao hứng và bốc đồng, chạy xe cùng nàng như bay tới độ những cơn gió cũng ko đuổi kịp được.
Nàng thứ 2, xêm xêm tuổi ta, ta hay gọi nàng là bồ bận rộn hay bồ quá tải. Đi cùng nàng ta luôn có cảm giác gấp gáp, không biết là do bồ giải quyết nhanh gọn hay lối sống gấp gáp tạo nên sự căng thẳng của bồ. Bồ luôn quá tải như vậy nên tiêu chí để cặp kè cùng bồ cũng khắt khe hơn chăng? nàng luôn nói không với những ai đi xe "căng hải và chạy bằng cơm". ồn ào, khó chịu cau có là những gì mà ta thường thấy khi đi cùng với bồ, cái duy nhất mà bồ mang lại khi ta phải đánh đổi những cái kia là sự nhanh chóng tháo vác cũng như sự năng động từ nàng, ngày nào ta mà ta cặp kè cùng bồ là ngày đó ta biết mình sống hơi chụp giật.
Bồ thứ 3, là bồ gắn bó với ta lâu nhất, ta ko nhớ là gặp bồ lần đầu tiên là khi nào, chỉ biết là khi ta biết nhớ thì ta đã gặp bồ rồi, có quá nhiều kỉ niệm quá nhiều thứ để nói về bồ nên ta cũng chẳng biết phải gọi yêu bồ bằng cái tên gì nữa. Bồ có cách đi riêng không đụng hàng với với 2 cô bồ kia, có tính bốc đồng của tuổi già là ko thèm chơi với anh xế hộp chỉ thích chơi với mấy người bình dân thôi càng bình dân càng tốt, mà có lẽ vì tính kiêu căng đó nên chẳng thấy mấy anh phân khối lớn lượn lờ cùng bồ cả. Nàng lập dị là vậy nhưng lại gần gũi và thân thương nhất, ta nhớ có lần khi trong túi ko có 1 keng nào cả, thì bồ vẫn cứ đi cùng ta. lặng lẽ và chỉ cho ta biết bao giờ thì về tới nhà. khi ta đi cùng bồ mà vô tình gặp sự cố thì bồ ko trách móc hay hờn giận gì cả mà dành cho ta 1 nơi riêng để nghỉ ngơi và khắc phục sự cố rồi tiếp tục lên đường. điều này cực đặc biệt mà chỉ có bồ mới có. nếu đi cùng bồ nhí thì ta chỉ có thể thở thườn thượt và mong phép màu sảy ra, còn bồ bận rộn thì khỏi nói, nàng luôn bận rộn mà, ta sẽ được tặng vô vàn những cái nhìn trách móc và bực bội. Ngày bé ta cùng lũ bạn nhí nhố bực dọc nhau mấy chuyện con nít mà ko biết phải làm sao thì chỉ có cách là nói to cùng với bồ rồi mọi thứ sẽ ta bay theo gió. dạo này gắn bó với bồ hơn, đi cùng với bồ nhiều hơn ta lại càng yêu bồ. yêu từ tính cách trái ngược cho tới những nỗi đau trên thể xác qua đã trải qua bao năm. yêu tính đơn sơ giản dị của bồ nữa.
Mấy ngày nay nhận ra rằng sáng mà cặp kè với cô bồ nào là y như rằng ngày hôm đó tâm lý sẽ bị ảnh hưởng lối sống của cô bồ đó. không thích cách đú đởn để khi vấp ngã thì lĩnh hậu quả to lớn cùng bồ nhí. không muốn bắt đầu 1 ngày chộp giật bon chen căng thẳng cùng với bồ bận rộn. Nhưng lại thích khủng khiếp cái vẻ đẹp "Đứng tuổi" cũng như tính cách dị 1 chút của bồ thứ 3. có lẽ ta già mất rồi.







1 2 Next »
thiengiangblog # Thursday, April 26, 2012 8:05:43 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, April 26, 2012 8:52:19 AM
thiengiangblog # Thursday, April 26, 2012 9:22:51 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, April 26, 2012 9:30:07 AM
thiengiangblog # Thursday, April 26, 2012 9:33:53 AM
Thảo nào! Ta lại đoán là 3 đôi giày hay 3 cái điện thoại mà thấy không phải lắmhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif -
Lemonxplemonxp # Thursday, April 26, 2012 9:40:15 AM
thiengiangblog # Thursday, April 26, 2012 10:06:14 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, April 26, 2012 12:18:20 PM
thiengiangblog # Friday, April 27, 2012 2:41:37 AM
Lemonxplemonxp # Friday, April 27, 2012 3:01:13 AM
thiengiangblog # Friday, April 27, 2012 3:09:18 AM
Originally posted by lemonxp:
và
Originally posted by lemonxp:
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif -
Lemonxplemonxp # Friday, April 27, 2012 3:11:25 AM
thiengiangblog # Friday, April 27, 2012 3:13:41 AM
Lemonxplemonxp # Friday, April 27, 2012 3:20:53 AM
thiengiangblog # Friday, April 27, 2012 3:26:26 AM
Lemonxplemonxp # Friday, April 27, 2012 3:33:05 AM
Teapotbinhminhmotchentra # Friday, April 27, 2012 3:29:45 PM
Lemonxplemonxp # Saturday, April 28, 2012 2:10:08 AM
Hieu Fighterpthhieubilly # Sunday, April 29, 2012 1:59:05 PM
Teapotbinhminhmotchentra # Tuesday, May 1, 2012 7:20:38 AM
Lemonxplemonxp # Tuesday, May 1, 2012 12:32:31 PM
Originally posted by pthhieubilly:
uh ngày nào trong tuần anh cũng đi qua cầu hết.
Originally posted by binhminhmotchentra:
Teapotbinhminhmotchentra # Tuesday, May 1, 2012 1:48:12 PM
Lemonxplemonxp # Tuesday, May 1, 2012 2:04:56 PM
Teapotbinhminhmotchentra # Tuesday, May 1, 2012 2:07:15 PM
Hieu Fighterpthhieubilly # Tuesday, May 1, 2012 2:21:54 PM
Lemonxplemonxp # Tuesday, May 1, 2012 2:26:25 PM
Originally posted by pthhieubilly:
lúc anh ở bên này đi qua bên kia, khi thì ở bên bên kia đi qua bên này
Teapotbinhminhmotchentra # Tuesday, May 1, 2012 2:39:11 PM
Lemonxplemonxp # Tuesday, May 1, 2012 2:43:20 PM
Teapotbinhminhmotchentra # Tuesday, May 1, 2012 2:49:15 PM
Lemonxplemonxp # Tuesday, May 1, 2012 3:22:44 PM
Originally posted by binhminhmotchentra:
Vậy mà có câu chiện hiện đại là.
Ngày nảy ngày nay, ở 1 nơi rất phát triển. nơi đó có 1 cô bồ nhí. cô rất đẹp và nhí nhảnh. niềm tự hào của 1 vùng nơi cô sống. rồi 1 hôm cô bị 1 con cún cắn vào chân. nên mọi người tá hỏa ko biết cô có bị bịnh nặng quá tới mức qua đời ko? may là cô vẫn sống cầm chừng tới giờ. chắc 1 thời gian nữa thì bồ nhí này mới khỏi bịnh
Teapotbinhminhmotchentra # Tuesday, May 1, 2012 4:00:27 PM
Lemonxplemonxp # Tuesday, May 1, 2012 4:05:03 PM
Teapotbinhminhmotchentra # Tuesday, May 1, 2012 4:08:15 PM
Lemonxplemonxp # Tuesday, May 1, 2012 4:16:31 PM
Teapotbinhminhmotchentra # Wednesday, May 2, 2012 12:10:40 AM
Lemonxplemonxp # Wednesday, May 2, 2012 12:18:06 AM
Hieu Fighterpthhieubilly # Wednesday, May 2, 2012 1:08:12 AM
Lemonxplemonxp # Wednesday, May 2, 2012 1:58:55 AM
Originally posted by pthhieubilly:
Anh học tại chức đó mà.
Teapotbinhminhmotchentra # Wednesday, May 2, 2012 3:30:38 PM
cầu rào chân có bị làm sao đâu, sập 1 nhịp thôi mừ
Teapotbinhminhmotchentra # Wednesday, May 2, 2012 3:30:43 PM
cầu rào chân có bị làm sao đâu, sập 1 nhịp thôi mừ
Lemonxplemonxp # Wednesday, May 2, 2012 3:33:02 PM
Teapotbinhminhmotchentra # Wednesday, May 2, 2012 3:36:07 PM
Lemonxplemonxp # Wednesday, May 2, 2012 3:39:11 PM
Originally posted by binhminhmotchentra:
Chán cái bình Trà này quá
Teapotbinhminhmotchentra # Wednesday, May 2, 2012 3:46:16 PM
Lemonxplemonxp # Wednesday, May 2, 2012 3:50:14 PM
Teapotbinhminhmotchentra # Wednesday, May 2, 2012 3:56:16 PM
Lensweet-clover # Thursday, May 3, 2012 4:09:22 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, May 3, 2012 4:36:37 AM
Lensweet-clover # Thursday, May 3, 2012 4:49:36 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, May 3, 2012 5:21:08 AM
Thấy em mở cửa khách khứa tấp nập nên anh ko bon chen được đó thôi. ah tối anh có quà này cho em.