Mưa Trà Nhạc
Thursday, May 3, 2012 4:06:56 PM
Trà, uống gói trà cuối cùng mà mình thích. biết rằng uống xong sẽ rất khó để tìm lại cái cảm giác này lần nữa nhưng vẫn phải uống. Có lẽ ta vẫn sẽ đi tìm, biết đâu có duyên sẽ gặp lại. nếu như mọi chuyện trong cs đề có thể cân đong đo đếm được rằng đâu là điểm bắt đầu và đâu là nơi kết thúc thì có lẽ ta sẽ biết trân trọng mọi thứ hơn. Có những thứ tưởng chừng như là của ta nhưng rồi bông ta vù 1 cái như chưa từng có.
Nhạc, vì cái cảm giác thèm mưa xâm chiếm khắp người. lôi mấy bài nhạc ngày xưa ra nghe, Noverber rain, 4000 Rainy Nights, who'll stop of the rain. nghe lại November rain vẫn thấy cái hay cái sâu của ca từ trong này. mà dù có nghe nhiều lần tới mấy thì lần sau nghe lại vẫn thấy cái hay cái tinh tế mà Axl Rose viết cho vợ. Những câu hát mà nghe như thơ vậy
When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same
'Cause nothin' lasts forever
Khi nhìn vào đôi mắt em
Anh có thể thấy một tình yêu kìm nén
Nhưng người dấu yêu, khi ôm em trong vòng tay
Em có cảm thấy như anh chăng?
Vì không có gì trường tồn vĩnh cửu







thiengiangblog # Friday, May 4, 2012 9:03:19 AM
Hoa Nguyenhoahb # Friday, May 4, 2012 2:00:34 PM
Lemonxplemonxp # Monday, May 7, 2012 3:10:28 AM
Originally posted by thiengiangblog:
Originally posted by hoahb:
May là mấy hôm nay có mưa to nên cũng trời chị ha.
Hieu Fighterpthhieubilly # Monday, May 7, 2012 5:11:23 AM
Lemonxplemonxp # Monday, May 7, 2012 5:28:19 AM
Hoa Nguyenhoahb # Monday, May 7, 2012 2:44:48 PM
Hieu Fighterpthhieubilly # Monday, May 7, 2012 3:09:46 PM
Lemonxplemonxp # Monday, May 7, 2012 4:29:21 PM
Lemonxplemonxp # Monday, May 7, 2012 4:35:00 PM
Originally posted by pthhieubilly:
Trong Hiếu có mưa chắc cũng ko bị giống Hà Lội nhỉ?
Hieu Fighterpthhieubilly # Tuesday, May 8, 2012 12:01:49 AM
Còn vào tháng 10 11 12 thì hình như là không thấy mặt trời luôn, mưa suốt ngày suốt đêm