My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Đường xa mỏi gối



Mưa gió sấm chớp đùng đùng, tưởng rằng sẽ sớm mất điện nên kiếm 1 cốc cafe nghe mấy bản nhạc, ôm gối và ngủ. Vậy mà nhà đèn lại không thèm cắt điện. ngủ không được, sự bất an lại hiện lên rõ rệt đứng ngồi không yên, mỗi lần như vậy như là điềm báo sẽ có sự việc gì xấu sắp diễn ra. cố gắng trấn an bằng cách đổ tại cốc cafe vô duyên và lấy mấy quyển truyện để đọc mà không sao đọc được quá 2 trang giấy. 2 ngày đi xa nhà, có nhiều việc xảy đến mà ta ko hay. chỉ tới khi biết và ngẫm nghĩ lại thì chỉ có thể thở dài và nói rằng đó là " luật nhân quả"

Gần đây lại lặp lại thói quen ngày xưa là để replay1. vừa chìm vào mộng mị vừa chìm vào giai điệu của mỗi bài. giấc ngủ chập chờn nhiều khi cũng lại hay, mọi thứ đều là nửa vời, giấc ngủ nửa vời, cảm nhận nửa vời nhưng lạ là nghe như thế lại thấy được nhiều điều ẩn chứa trong đó mà trước kia nghe mãi cũng không chẳng thấy gì. đôi khi phải trả giá là sự mất ngủ hoặc đầu óc mỏi mệt khi phần mềm auto shutdown bị lỗi.

Tối nay nghe Leave out all the rest bài hát thích nhất trong cả album, thích ngay từ lần nghe đầu tiên cho tới tận bây giờ. Thích tới mức trước kia phải đi năn nỉ đứa bạn dịch hộ sang tiếng việt dù dịch ra nghe ngang hơn cua bò mà vẫn thấy hay.
người đi được xa nhất là người mang hành lý nhẹ nhàng nhất, những kí ức vui buồn của quá khứ thì luôn âm ỉ cháy bên trong, đôi khi chỉ cần 1 bài hát 1 chút khung cảnh đã đủ để thổi bùng cháy lên những điều không vui của bao năm về trước, mà điều đó làm ta chùn bước trong hiện tại. vậy nên hãy để lại ở phía sau những gì được gọi là xa lắc xa lơ.

"I know he’s living in hell every ...Somebody That I Used to Know

Comments

Chiềukhe-ngot Wednesday, May 23, 2012 1:28:11 PM

Chị cũng thích bài này.

Thời gian trước chị cũng hay cài auto shutdown và nghe nhạc và cũng bị chập chờn như thế, bây giờ thì chị sợ lắm. Khi ngủ thì k nghe gì cả nếu k muốn hôm sau bị đau đầu.

Vào nhà Chanh lúc nào cũng có cảm giác muốn nán lại, nhâm nhi ly trà chanh để cho kí ức được mơn trớn, cho vị dịu ngọt tan dần trên đầu lưỡi rồi ngấm nhẹ nhẹ vào từng tế bào mình. Chị luôn thấy những khoảng lặng rất đẹp! Đó mới đích thị là Chanh, không phải Chanh của max cafe.

Hoa Nguyenhoahb Wednesday, May 23, 2012 2:22:50 PM

Chị có lẽ chẳng bao giờ đi xa được nhất bởi chị là tiểu nhân nên bị gậy lúc nào cũng phải đầy. Mà biết thế nào là xa nhất? Đã là ký ức rồi thì vui hay không cũng qua rồi em à, chị nghĩ cũng ko nên cố mà bỏ lại, cứ "nhớ rồi sẽ quên" và kể cả ko quên thì hãy chấp nhận nó là một vị mặn chát em nhé!

Lemonxplemonxp Thursday, May 24, 2012 2:08:13 PM

Originally posted by khe-ngot:

cũng bị chập chờn như thế, bây giờ thì chị sợ lắm


Nhiều lần em cứ để máy đấy tới 3,4 giờ sáng thì tỉnh nhưng lười dậy tắt nên càng mơ màng tỉnh tỉnh mơ mơ angel

Originally posted by khe-ngot:

Vào nhà Chanh lúc nào cũng có cảm giác muốn nán lại, nhâm nhi ly trà chanh để cho kí ức được mơn trớn, cho vị dịu ngọt tan dần trên đầu lưỡi rồi ngấm nhẹ nhẹ vào từng tế bào mình. Chị luôn thấy những khoảng lặng rất đẹp! Đó mới đích thị là Chanh, không phải Chanh của max cafe.



Thi thoảng cũng phải quậy quậy chút chứ chị giống như ngồi nhà tự pha trà chanh và thưởng thúc 1 mình thì đôi khi cũng lê la cùng ai đó đi cafe cho thay đổi không khí mà chị. Trà chanh ngon ha chị coffee

Lemonxplemonxp Thursday, May 24, 2012 2:10:59 PM

Originally posted by hoahb:

Đã là ký ức rồi thì vui hay không cũng qua rồi em à, chị nghĩ cũng ko nên cố mà bỏ lại, cứ "nhớ rồi sẽ quên" và kể cả ko quên thì hãy chấp nhận nó là một vị mặn chát em nhé!


Em thì không vấn đề gì đâu chị ah, Nhân mã mà, chóng buồn nhưng cũng nhanh vui lại thôi mà.
chị ơi có hoa nhãn rồi chị nhỉ? happy

Hoa Nguyenhoahb Friday, May 25, 2012 1:24:38 PM

Hì, hết hoa nhãn rồi em ợ, quả to hơn đầu tăm rồi, theo quan sát của chị thì năm nay có vẻ lại được mùa chứ ko phải theo quy luật như Mèo nói "năm ngoái được mùa, năm nay sẽ mất mùa". Chị đang mong mùa nhãn đây! happy

thiengiangblog Monday, May 28, 2012 4:12:42 AM

À há, đầu tăm thì còn rụng tốt ạ! Còn một mùa bão nữa mà chị cool Để em tính coi, mùa của Bé Rồng Nhí có phải mùa nhãn không ta??? happy

Hoa Nguyenhoahb Monday, May 28, 2012 4:13:59 PM

Originally posted by thiengiangblog:

mùa của Bé Rồng Nhí có phải mùa nhãn không ta???


Yeah, theo dự tính khoảng giữa tháng 9 đấy em ợ. p

thiengiangblog Tuesday, May 29, 2012 9:34:53 AM

Tháng 9 lịch Tây là tháng 7 lịch Ta, chà chà, vừa vặn quá đi mất! wait

Lemonxplemonxp Wednesday, May 30, 2012 10:21:24 AM

1 Mùa hoa loa kèn, 1 mùa nhãn chín happy

Hoa Nguyenhoahb Wednesday, May 30, 2012 1:43:46 PM

Originally posted by thiengiangblog:

Tháng 9 lịch Tây là tháng 7 lịch Ta, chà chà, vừa vặn quá đi mất!


Hehe, chuẩn mừ.

Originally posted by lemonxp:

1 Mùa hoa loa kèn, 1 mùa nhãn chín


happy

thiengiangblog Thursday, May 31, 2012 1:43:43 AM

bigsmile

Lemonxplemonxp Thursday, May 31, 2012 2:35:49 AM

Không biết năm nay có dịp nào măm nhãn lồng hạt sen cùng chị như năm ngoái nữa không happy

LimeLimecoi Thursday, June 14, 2012 1:56:07 PM

Giờ HN cũng đang mưa. Nhưng hi vọng đợt mưa này mang lại nhiều thoải mái sảng khoái xua đi cái nóng ngày hôm nay và một cách thần kì nào đấy HN sẽ không bị ngập. Người đi xa nơi quen thuộc thường hay suy nghĩ nhiều smile, đã vậy lại còn gặp mưa => càng dễ nghiền ngẫm => Chanh thật không may lol lol lol

Ngày mai và cả cuối tuần may mắn nghen Chanh. ^^

Lemonxplemonxp Friday, June 15, 2012 1:07:13 AM

Cơn mưa tối qua làm bể mất 1 vụ cafe irked không nhữn vậy phố cũng như sông nên đi mất 3 tiếng mới về đc nhà scared
Sao mấy bác giao thông công chính ko làm cái bản đồ các tuyến phố dễ bị ngập nước nhỉ rolleyes

Chúc Quất cuối tuần vui vẻ nhé bigsmile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28