1 Tuần nhìn lại.
Saturday, August 13, 2011 6:21:13 PM
mà như vậy là không có thời gian cho mấy thú vui kia rồi. cơ mà cũng chỉ tại giá vàng tăng cao, lạm pháp và kinh tế cắm đầu đi xuống lên đành phải vận động thôi. Haizzzzzzzzz "tôi ơi đừng tuyệt vọng".gif)
Đầu mùa hè mama nói muốn ăn mít nhưng mà nóng và chưa thấy quả nào ngon để mua cả. hôm nọ được cậu bạn tặng 1 quả mít to mang từ quê ra. Mama là người hồi hộp chờ mít chín nhất. trời mưa 2 mẹ con ngồi bổ mít và coi phim "chủ tịch tỉnh" tất nhiên là mình bổ và bóc múi rồi vì nhà ko có con gái và mama thì ko bao giờ gọt hoa quả cho thằng con ăn, cu con ngồi bổ, bóc múi còn mama ngồi ăn 8 chuyện. phim hay trời mát mít ngon và khi tới cuối phim giật mình vì khả năng ăn mít của mama. 1/2 quả
. nghe nói về khả năng ăn mít của mama hôm đó mới được kiểm chứng. cuối cùng mama đổi tại mít ngon nên mới ăn nhiều

Đại ka miu vàng đã lấy lại phong độ rồi sau gần 1 tuần "oằn tà là oằn" 12 tuổi là cái tuổi đáng để lên chức "lão" của đại ka. trận ốm vừa rồi là trận ốm đầu tiên của đại ka kể từ khi về đây. với cái tuổi như vậy mà ốm nên cả nhà ai cũng lo lắng mà quả thực trước bữa cơm ko thấy đại ka giả bộ đói rách đi xin ăn từng phòng trong xóm và tới bữa ăn ko quấy phá hết người này tới người khác thì thật là trống vắng, mà vừa nãy đại ka trả thù 2 hôm bị đè ra bắt uống thuốc bằng cách tè vào quần mình
ko biết khi mình ko ở nhà nó còn có những trò gì, thù dai và xảo quyệt thật
sau hơn 5 năm gắn bó với các em BlackBerry mà thời gian gắn bó lâu nhất là em 8100. hơn 5 năm quen với cách dùng hệ điều hành của RIM thì nay chuyển sang dùng Samsung. thấy khó và lạ vô cùng vì đang dùng trackwheel hoặc Trackball để điều khiển thì nay phải đổi sang cách dùng khác, quen với cách dùng bàn phím qwerty hoặc 1/2 qwerty thì nay phải dùng kiểu abc....
mất mấy ngày vọc cái điện thoại này thấy tuy ra đời sau nhưng phần mềm vẫn không bằng thậm chí loàng ngoằng vòng vo bờ hồ hơn nhiều. thôi "có nhiều cái không quen rồi cũng sẽ quen và sẽ quen những cái ko quen"






