Ta không bằng Đại ka
Friday, December 23, 2011 5:12:04 AM
Không dưng lại gọi Đại Ka là Đại ka vì quả thật có hàng tỉ thứ mình thua Đại Ka.
1. tính kiên nhẫn. Đại Ka có thể ngồi hàng giờ ngắm đàn cá bơi trong bể, hay là nhìn chăm chăm 15 phút vào con Koi nổi bật nhất bể. cái này thì mình chưa bao giờ làm được, ngay việc đứng ngoài đó 30 phút mà không làm gì đã là điều không thể chứ nói gì tới "tĩnh tâm" và "thiền" như Đại Ka.
2. Tự lập. có lẽ là Đại ka lên trách nhiệm cũng nặng lề. dù chưa tới bữa hay quá bữa nhưng rất ít khi than vãn vì Luôn tìm được cái gì đó cho vào bụng, ko những thế còn lo cho 1 lũ tiểu đệ nữa. phục thật.
3. lựa chọn. rất chi là biết cách "chọn phòng gửi lời" do có nhiều lựa chọn khác nhau nhưng thời gian thì ít nên phải đưa ra quyết định lựa chọn đối tượng cũng như quyết sách cho từng trường hợp khác nhau nên hiệu quả luôn tối ưu.
4. thuyết khách. tiếc là ko bộ giao hay TTX... gì gì đó ko nhìn thấy 1 nhân vật "to lớn trong cơ thể nhỏ đó" phải khẳng định rằng Đại ka thật sự có tài trong việc này. 1 mình không được thì chỉ 1 lát sau là có thêm 1 đội ngũ nữa đứng sau với nhiều tâm trạng nhưng chủ yếu là van ơn. Điều này đã được khẳng định dù chỉ là trong 1 cộng đồng nhỏ. dù biết tài của Đại Ka là vậy, mỗi lúc rỗi nhau vẫn cho Đại Ka ngoài cửa ngắm trăng thanh gió mát nhưng khi Đại Ka cất lời ỉ ôi lên thì không đành lòng được. lại phải làm hòa. thiết nghĩ phải dành cho Đại Ka vị trí lớn hơn hiện nay.
5. Vực dậy. Dù khi còn nhỏ đã không "còn là chính mình" nữa, sống với nỗi đau âm ỉ, hay giờ đây đã qua nhiều thâm trầm trong đời thì Đại Ka vẫn luôn có phong thái riêng. Dù buồn tới mấy, bực mình tới cỡ nào thì chỉ trong 1 thời gian ngắn nhất là Đại Ka có thể lấy lại phong độ và thậm trí còn lợi hại hơn xưa. cách đối phó với những vẫn đề đó là : ném về đối tượng ánh mắt sắc lẹm và đi thẳng tới 1 nơi khác, quan sát thái độ đối phương rồi quên đi cho khỏi nặng đầu. dù sao ta vẫn cứ phải là ta.
6. Hưởng thụ. Dù không có nhiều thú vui chơi tao nhã hay mê đắm nhưng Đại ka có cách hưởng thụ bản thân theo cách của riêng mình, sau những ngày mưa dầm hay giá lạnh chỉ cần 1 chút nắng ấm nên là Đại ka sẽ đi tìm 1 nơi ko làm phiền để ngắm trời trong veo. Khi ăn cũng không cần phải vội vàng làm gì, cứ nhẩn nha mà hưởng thụ những thứ ngon trong CS. Ngủ thì ko rung râu luôn, vắt tay lên chán nhưng ko thèm suy nghĩ mà để che mắt ngủ cho ngon. Vậy mới biết ăn được ngủ được sướng như nào.
7. Lắng nghe. sống với Đại ka 12 năm, tâm sự rất rất nhiều với Đại Ka nhưng tuyệt nhiên chưa thấy 1 lần Đại Ka cáu tiết lên hay giận dữ quát lại, chỉ yên lặng lắng nghe có đôi chút cảm thông nhưng ko biết có thấu hiểu ko? dù sao thì mình cũng có cái thùng rác để chút bầu tâm sự. Phản ứng thường thấy là "đập đập xuống giường" kiểu như "thôi ngủ đi như ta này, rồi đâu cũng vào đó thôi, ngủ ko rung râu nhé".
8. Bỏ ngoài tai những gì ko muốn nghe. trong 1 phòng với đủ thứ tiếng phát ra. từ TV, từ loa miệng của mọi người.... những vấn đề XH, KT,.... nhưng đó ko phải là vấn đề của Đại Ka thì Đại ka ko thèm thu nạp vào đầu, có đôi khi trong câu truyện có nói tới Đại ka thì phản ứng sẽ là "lườm tất cả 1 lượt" rồi như thầm nói "Nhìn lại ta đi rồi hãy nhận xét hay phán quyết".
9. Sống theo theo hoàn cảnh. Vốn dĩ là Đại ka nên sự tự do, kiêu ngạo là rất lớn, chỉ làm điều mình thích. luôn ở trên cao so với các tiểu đệ, ko bao giờ chịu gò ép bó buộc. nói chung như 1 tượng đài lừng lững. khi cần Đại ka có thể phá bỏ tượng đài đó đi xuống nước tới mức không ngờ, thay đổi bản thân để phù hợp với hoàn cảnh sống để đạt được mục đính đặt ra " Xem lại câu 4"
10. Trái tim nóng và cái đầu lạnh. Lạnh lùng nhất là Đại ka, tình cảm cũng là Đại Ka. khi nào Đại Ka ko muốn chơi cùng ko muốn lại gần thì đừng có phá bĩnh kể cả sau khi ăn xong ko nói lời nào, ko thèm dọn dẹp gọi cũng ko thèm quay lại thì cũng là bình thường. mà khi Đại ka ăn mà tiểu đệ ra xin xỏ hay lại gần là ăn vả vỡ mặt. Tình cảm thì khỏi nói rồi, sống với nhau dài như vậy cũng là Đại Ka có tình cảm. "không tin đọc lại câu 7" Mỗi khi ngồi trong phòng tự kỉ là Đại ka luôn đến bên cạch để chia sẻ cùng, chỉ khi lấy thuốc ra hút thì Đại ka sẽ đứng dậy và vứt lại ánh mắt kiểu như "Ta ko thích mùi thuốc, ngủ đi chút hết mùi thuốc ta về ngủ cùng"
còn nhiều nữa cơ,






