My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Subscribe to RSS feed

Mùa trắng ống quần

Mấy ngày nay đi ngoài đường thấy quá ư là nhiều nhót chín đỏ. khái niệm về quả nhót có lẽ đã không còn hay chí ít là mấy năm nay đã không 1 lần ăn cái thứ quả chua ngắt rồi bùi bùi ngọt ngọt này rồi. nay đi ngoài đường thấy từng đôi quang gánh nặng trĩu những quả nhót to và đỏ rực mà không khỏi nuốt nước bọt rồi nhớ về 1 thời tuổi thơ bạc trắng ống quần.

Ngày nhỏ cái thú ăn trộm hoa quả hình như trong trẻ con đứa nào cũng có chỉ là ít hay nhiều. mà ăn trộm quả gì thì không ai biết chứ ăn trộm nhót thì không thể nào chối cãi được, cái thói quen dù là quả xanh hay chín thì việc đầu tiên là mài vào ống quần. nhớ có lần cả lũ con nít ngốc xít trong xóm tổ chức trèo tường vặt trộm nhót xanh hàng xóm để tận hưởng. khi bị chủ nhà phát hiện sang mách bố mẹ từng đứa 1 thì tất nhiên không đứa nào dám nhận là đi vặt trộm cả nhưng cái ống quần thì lại tố giác tất cả hành vi tội nỗi đó.

Cách thưởng thức an toàn nhất là chăm lên nhà ngoại, vừa được ông bà cưng lại được nhẩm nha cái thú ăn của chua. Tháng 2 mưa xuân là lên ngắm nghía dàn nhót ở cổng ngõ. phát hiện thấy những bông hoa nhỏ trắng li ti thì chắc chắn rằng chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi sẽ có nhót để nhẩm nha. vậy là tần xuất lên thăm ông bà ngoại cũng tăng dần theo độ to của quả nhót. và khi nhót rụng rốn là trong túi quần lúc nào cũng có gói gia vị mì tôm đi kèm. Có những mùa lôi mất thằng bạn thân tới xin 1 cặp chiến lợi phẩm mang tới lớp để rồi đứa nào cũng có những cái ống quần lấp lánh, nhớ tới cái cảnh ngồi bờ tường toàn rêu phong tới ngang ngực, nhâm nhi quả nhót xanh chấm muối với cô em họ kém 1 tuổi giờ đã xa lắc xa lơ từ lâu mất rồi. cái cô em dạy ta ăn nhót xanh thì chua tới nhắm tịt mắt lại nên phải ăn cả hột thì mới thấy vị bùi bùi ngai ngái mới là ăn nhót. rồi thì khi nhót chín vàng phải mài sao cho hết phấn và vỏ bóng láng nên thì mới ngon, khi chín đỏ thì mài sao cho ko bị rách cái vỏ mỏng tang thì mới là siêu.

Giờ thì không mấy khi nhìn thấy cái cây lá 1 mặt xanh 1 mặt trắng như bạc đó mấy nữa nên trong đầu cũng quên béng mất là mưa xuân xong trời hửng nắng lên là tới mùa trắng 2 bên ống quần.

Chưa bao giờ viết nhảm mà nuốt nước bọt nhiều như này cả hic hic


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28