Anh hùng và lũ chó săn
Monday, January 17, 2011 7:42:40 AM
Gia đình bên ông ngoại mình có 4 anh em trai. ông mình là trưởng dưới có thêm 3 ông nữa. kháng chiến nổ ra 3 người em của ông mình viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ cứu nước. hòa bình lập lại nhà mình chỉ đón được 2 ông ( 1 lành lặn 1 thương binh trở về) còn 1 ông hi sinh trong triến trường miền nam. cũng ngần ấy năm gia đình hỏi han về nơi ông mất cũng như mong mỏi đua ông trở về quê nhà.
Ông trong quân đội ông là lính đặc công giữ chức tiểu đội phó, trong 1 trận đánh ông và toàn bộ tiểu đội bị địch phục kích và đã hi sinh hết không còn 1 ai. từ đó đến nay đã 41 năm ông lằm lại chiến trường xưa. gia đình mình cũng phải nhờ vả nhiều lơi như gọi hồn, hởi thăm các đồng đội ngày xưa và cả nhà ngoại cảm nữa. khi tìm được ông rồi gia đình hết sức xúc động trước tấm lòng của địa phương nơi mà ông mình nằm xuống (tỉnh bình phước) cũng như lãnh đạo bộ đội đóng quan trên địa bàn trên đã giúp đỡ gia điình mình rất nhiều. Hài cốt của ông được chuyển ra HN ngay và gia đình cũng phối hợp với địa phương để làm lẽ truy điệu cho ông như bao người con ngã xuỗng cho tổ quốc này vậy.
có lẽ mọi việc sẽ tốt đẹp nếu như không có 1 sự cố gây bức xúc cho gia đình mình mà đáng ra không nên có. khi làm lễ truy liệu ở địa phương xong là đến phần đưa hài cốt liệt sĩ đến nghĩa trang liệt sĩ của quận hoặc huyện. và địa phương có trách nhiệm bố chí xe đưa hài cốt cũng như xe chở gia đình liệt sĩ. nhưng 1 sự thật làm cho gia đình ngỡ ngàng và bức xúc là địa phương mang chiếc xe 5 tạ ( xe của mấy ông dân phòng hay chạy ngoài đường để bắt xe máy đỗ trên vỉ hè và mấy người buôn bán vỉ hè) 1 chiếc xe như vậy mà mang đi trở hài cốt liệt sĩ và vòng hoa phúng viếng cũng như đội tiêu binh thì thật là 1 sự súc phạm lớn tới người đã khuất cũng như gia đình họ. câu chuyện chưa dùng lại tại đó quoãng đường từ gia đình tới nghĩa trang liệt sĩ chưa đến 8 km mà giữa đường xe chở hài cốt liệt sĩ bị hết xăng giữa đường. bạn muốn biết lúc này các ban ngành chính quyền đang làm gì ư? họ đi 1 ô tô 16 chỗ ngồi (chỉ có chính quyền thôi) ở phía sau và họ lẩm bẩm là sau lại dừng lại giữa đường? khi tới nghĩa trang gia đình không khỏi chạnh lòng khi địa phương bên cạnh cũng có liệt sĩ được an táng cùng ông mình nhưng khác với ông mình địa phương đó lo liệu cẩn thận và đầy đủ chứ không như chính quyền bên mình đưa liệt sĩ đi về nơi an nghỉ mà như đi chôn trộm vậy?
bạn nào sống ở HN thì chắc còn lạ gì mấy ông dân phòng. nhưng cũng nhiều bạn không để ý lắm đến cách hành sử của họ.chắc nhiều người cũng đã từng vừa ôm bát cháo hay ôm cốc chè để chạy khi đi ăn ở vỉ hè . mỗi ngày đi làm là mình phải chạm trán họ ít nhất là 1 lần. nhiều thì khoảng 4 hoặc 5 lần. nên mình hay quan sát họ. chợ đồng xuân nơi ngày nào mình cũng đi qua cuối năm tắc đường hàng hóa thì nhiều chẳng khó gì để thấy 1 vụ cắt đồ ở phía sau người chở hàng gọi nôm na là cắt bom. hay móc túi người đi đường. cách đó 50m là đồn công an nơi các anh dân phòng sẵn sàng nhẩy xuống đường để bắt mấy chị bán rau hay bán hoa mặc cho người đó ra sức van xin vì họ phải bán phải bán cho hết chỗ này thì mới có đủ tiền cho con họ an và đóng học cũng như chi tiêu hàng ngày. chắc bạn chưa bao giờ thấy cái cảnh 1 bác bán bánh khoai bánh chuối ngồi trong hẻm bị dân phòng hắt cả chảo đày đang sôi đi để tịch thu cái chảo mang về phường hay đôi khi đân phòng còn sông ra giữa đường làm nhiệm vụ thay mấy chú CSGT bắt những ai vượt đèn vàng ( đa phần là phụ nữ) và còn nhiều đân phòng làm rất mờ àm nhưng mình không tiện nói ra. " chó săn" là từ mà các chị các cô đi chợ hây gọi tuy hơi khó nghe và súc phạm nhưng chẳng biết từ gì gọi để dễ nghe hơn.
bạn có thể tưởng tượng 1 lực lượng như vậy dùng chiếc xe đó vào mục đích đó. khi nó đi ra đường là các bà các chị lại vội vàng tất tưởi chốn đi nếu không muốn lên đồn hay mất tài sản. vậy mà chính quyền địa phương mình dùng đề chở hài cốt liệt sĩ. người mà viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi chưa đến 20 tuổi và hi sinh ở tuổi đang bằng mình 25 tuổi. bạn có lẽ không tưởng tượng nổi sự ngạc nhiên của người đi đường khi nhìn thấy chiếc xe dùng sai mục đích của địa phương mình
ANH HÙNG KHÔNG BAO GIỜ ĐI CÙNG LŨ CHÓ SĂN







How to use Quote function: