Cảm giác khi bị thất tình
Tuesday, March 22, 2011 7:34:00 PM
Thất tình cái cảm giác đó không hề dễ chịu 1 chút nào, Mình còn nhớ như in cách đây 20 năm khi mình 5 tuổi học mẫu giáo lớn
. trong lớp mình các bạn nam ngồi 1 bên và các bạn nữ ngồi 1 bên, khi đó mình mình đã thầm thích 1 cô bạn xinh nhất lớp (chí ít là trong mắt của mình) ngồi đối diện và chỉ mong sao mình được ngồi cùng với bạn í không những vậy bạn còn ngoan và thông minh nhất lớp nữa chứ vì bạn là con cô chủ nhiệm lớp mà
. phải nói rằng ngày đó bạn là động lực lớn nhất để mình ko chốn học mà chịu khó đến lớp vì đến lớp là được ngồi ngắm bạn và nghe bạn phát biểu mà. rồi cái gì đến cũng đến mình đã biết thế nào là " tình đơn phương"
..Ngày đó cũng nhiều ước mơ lắm, mình ước tặng bạn nhiều thứ lắm nhưng mình chẳng có gì để tặng cả hic hic, tình đơn phương thì ngày một lớn. nhưng với kẻ văn dốt chữ dát như mình thì thể hiện bằng cách nào đây. không dùng văn thì mình dùng võ vậy
trong năm cuối của mẫu giáo mình luôn cầm đầu các trò nghịch ngợn phá phách oánh nhau cốt chỉ để thể hiện cái tôi trước mặt người đẹp hic. phiếu bé ngoan là những gì mà các bạn nhận được vào cuối tuần thì với tớ là 1 kỉ niệm buồn. trước khi biết thích bạn đã ít rồi thì từ khi biết bạn thì chẳng mấy khi được nữa
Trong 1 giờ ra chơi vì mải nghịch mình đã để cốc nước trên tay văng ra làm ướt áo bạn. hic mình cho rằng đây là cơ hội làm wen ko gì tốt bằng, nhưng hỗi ôi hình tượng sụp đổ
bạn ko hiền lành ngoan ngoãn 1 tẹo nào mặc dù mình đã xin lỗi bạn nhiều lần. bạn chỉ chấp nhận lời xin lỗi của mình khi mà mình phải "cậu phải làm khô áo tớ ngay lập tức" Mẹ ơi nhiệm vụ bất khả thi. không còn cách nào khác nên mình rủ bạn ra giữa sân phơi nắng
và hậu quả thật là ghê gớm mình bị úp mặt vào góc lớp vì tội rủ con gái cưng của cô ra phơi nắng. điều làm mình đau khổ không chỉ là ở đấy mà là ngay lúc đó mình đã biết tới thể nào là cảm giác của 1 con tim tan vỡ, 1 cảm giác tuyệt vọng và đau khổ
. không những vậy người tố cáo và nâng cao vấn đề lên lại chính là bạn. Mối tình đơn phương này của mình còn kéo dài đến hết năm mình học lớp 3 cơ vì khi đó mình biết bạn là chị họ của mình (họ cũng hơi xa) và cả 3 học tiểu học đấy mình vẫn chứng tỏ cái tôi của mình để thu hút sự chú ý của bạn và cả 3 năm đó mình luôn là 1 "Học Sinh Hư"
PS: hnay tìm được tấm gỗ mà 20 năm trước mình đúng để bôi cơm ngậy vào phiếu bé ngoan và dán lên đó. nhiều kỉ niệm thời thơ ấu bông tràn về ngập hết cả tâm trạng
ôi đúng là 1 "tuổi thơ vật vã"






Lemonxplemonxp # Wednesday, March 23, 2011 5:25:18 AM
Phan Thao (Kate KitKat)SupeXjnh # Wednesday, March 23, 2011 10:35:57 AM
Lemonxplemonxp # Wednesday, March 23, 2011 2:56:31 PM
http://files.myopera.com/lemonxp/albums/3023891/IMG00109.jpg -
Phan Thao (Kate KitKat)SupeXjnh # Wednesday, March 23, 2011 3:57:42 PM
Lemonxplemonxp # Wednesday, March 23, 2011 4:20:39 PM
đến lớp đứng cạnh bạn 1 chút thôi là cũng thấy vui cả ngày rồi, khi về nhà bỗng dưng quên mất khuân mặt bạn như nào là cũng thấy buồn buồn
mynamlun43 # Saturday, March 26, 2011 2:51:01 PM
gautrucgautruc249 # Sunday, March 27, 2011 10:07:21 AM
Lemonxplemonxp # Sunday, March 27, 2011 5:59:25 PM
@ gautruc nhiều khi tớ thấy mình chỉ lớn hơn về thể xác thôi còn cách rung động và tim tan vỡ thì vẫn như xưa
mynamlun43 # Monday, March 28, 2011 2:29:58 PM
mynamlun43 # Monday, March 28, 2011 2:30:02 PM
Lemonxplemonxp # Monday, March 28, 2011 4:23:55 PM
Originally posted by mynamlun43:
hic ko phải đâu bạn ah? trẻ con nên rễ rung cảm lắm thấy cái gì hay là thích liền
mynamlun43 # Tuesday, March 29, 2011 1:44:35 PM
Lemonxplemonxp # Tuesday, March 29, 2011 2:50:21 PM
Originally posted by mynamlun43:
nhanh vui nhanh buồn hay tự ái hay suy nghĩ
mynamlun43 # Wednesday, March 30, 2011 9:32:11 PM
Lemonxplemonxp # Thursday, March 31, 2011 4:37:32 AM