Đôi giày đỏ
Wednesday, March 23, 2011 5:40:31 PM
Không biết là 1 thói quen hay là mình có 1 tật rất xấu đấy là khi đi ra đường thấy bạn nào đi giày màu đỏ là mình rất chú ý nhất là các bạn nữ
. chẳng là vì ngày nhỏ (học lớp 1) mình hay nghịch lắm cứ mỗi lần đi học về là xếp dép làm gôn đá bóng cùng bạn bè trong xóm. cứ vậy thi thoảng chạy về nhà mà ko mang dép về là mấy hôm sau dép của mình bị bạn chuyển đổi mục đích sang món Kem của chúng nó
cũng vì điều này mà mình bị đánh đòn rất nhiều hichic.Nghe mẹ kể mùa đông năm đó HN trời lạnh lắm vì thương con trai và cũng không muốn cứ thỉnh thoảng phải mua dép cho con trai nên mẹ đã mua cho mình 1 đôi giày
. gọi là giày nhưng nó là đôi giày cao su cao cổ nhưng điều đặc biệt đó là đôi giày này màu đỏ và 2 bên giày có logo 2 chú gấu đi giày này và cầm ô. Khỏi phải nói là mình sung sướng như thế nào khi được sở hữu nó. Mẹ cũng không quên dặn mình phải giữ gìn và kèm theo là câu chuyện mua giày như nào, đối với mình nó như 1 huyền thoại vậy. và đôi giày là báu vật đương nhiên mình là người hạnh phúc thế gian vì đang sở hĩu nó.
Mùa đông năm đó thật là tuyệt vì mình ko thấy ai có đôi giày đỏ đẹp như của mình
. nhưng khi trời ấm lên bọn trẻ con xóm mình lại ra sức nghịch ngợm như thể phải chịu đựng cả 1 mùa đông vậy. và đá bóng luôn nhận được sự hưởng ứng nhiều nhất. đội mình hôm đó bị thua và mọi người cho rằng vì đôi giày đỏ của mình. không đành lòng khi vút đôi giày ra 1 góc xa ( cũng có thể sợ mất) mình chọn giải pháp an toàn là về để cặp sách và giày ở nhà rồi chạy thật nhanh ra cùng bạn bè. mẹ đã lau rửa và cất nó đi khi mình đang hân hoan với chiến thắng ngoài ngõ xóm, nhưng khi về nhà và nem say chiến thắng cũng đã hết mình mới hốt hoảng ko biết đôi giày đỏ của mình đang ở đâu, và tất nhiên là mình không giám hỏi mẹ rồi, điều đọng lại với mình là tối hôm đó mình cố gắng lánh mặt mọi người và tìm 1 góc khuất để khóc và ước có ông bụt hay 1 vị tiên nào đó hiện lên để mang cho mình đôi già đỏ đó. chỉ tới khi sáng hôm sau chui xuống gầm giường lấy đôi dép lê và biết rằng đôi giày đã ở đó. niềm vui khôn siết và tin rằng chính " chính ông Bụt" mang giày về trả mình
Đôi giày đó mình còn đi được thêm 2 năm nữa rồi chuyển nhượng cho thằng em họ vì chân mình đi không nổi nữa, rồi em trai mình cũng đi đôi giày này. 2 măm trước trong 1 lần dọn nhà mình đã đứng tần ngần ra vì tìm thấy nó trong 1 góc khuất trong nhà. hic bao kỉ niệm ùa về thấy bùi ngùi.
ps: giờ mình không còn ý định kiếm 1 đôi giày đỏ để đi mà muốn tìm 1 cô gái nào thích đi những dôi giày đỏ " ôi giày đỏ em ở đâu giữa HN đông đúc này? có khi nào vô tình ta lướt qua nhau không?
kiếm được cái clip này thấy nhí nhố buồn cười quá







Phan Thao (Kate KitKat)SupeXjnh # Thursday, March 24, 2011 2:10:07 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, March 24, 2011 2:48:13 AM
anh có thói quen là không mấy khi vứt đồ dùng của mình đi kể cả khi không còn dùng được nữa.
Phan Thao (Kate KitKat)SupeXjnh # Thursday, March 24, 2011 2:51:05 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, March 24, 2011 4:35:43 AM
Bocautrangcttg # Friday, April 1, 2011 3:07:50 PM
Lemonxplemonxp # Friday, April 1, 2011 4:24:23 PM
Originally posted by Bocautrangcttg:
thói quen của em thích giày đỏ hay tích trữ đồ cũ vậy em
Bocautrangcttg # Saturday, April 2, 2011 6:39:10 AM
Lemonxplemonxp # Saturday, April 2, 2011 7:14:57 AM
Giữ lại thôi chứ đừng sống vì nó em nhé
Bocautrangcttg # Saturday, April 2, 2011 8:58:07 AM
Lemonxplemonxp # Saturday, April 2, 2011 9:49:58 AM
Lemonxplemonxp # Saturday, April 2, 2011 9:56:42 AM
- Dùng Hjsplit để nối 4 part lại thành 1 CD
- Đổi đuôi .nhp thành .avi. Tải sub về (link sub ở phía dưới)
- Rename file phim trùng với tên sub => Play file AVI => Enjoy!!
http://www.mediafire.com/?86pu71w64342v76
http://www.mediafire.com/?nj9yn4m13i0zxu7
http://www.mediafire.com/?v1hc8w35ghkx5je
http://www.mediafire.com/?7a5f9nbd2ded6al
phụ đề cho phim đây
http://subscene.com/vietnamese/Toy-Story-3/subtitle-373043.aspx