Hà Nội trong mắt ai.
Wednesday, February 9, 2011 6:33:31 PM
Bạn xa HN cũng khá lâu rồi nhỉ? cũng phải tới 5 năm rồi đấy. HN không là nơi bạn sinh ra và chỉ sống ở đây 1 thời gian ngắn nhưng bạn lạ có 1 cái nhìn rất tinh tế về HN. trước khi rời xa HN bạn chia sẻ những cảm nhận và suy nghĩ của mình về HN
bạn yêu HN vì những điều tạo nên HN hay HN tạo nên những điều đó vậy chắc chỉ có bạn mới biết.
Bạn yêu hoa lá và nắng HN, bạn bảo rằng khi ra đường vào mùa xuân bạn thích nhất những bông hoa bé tí ti trắng muốt rơi trắng cả 1 góc phố trên nhũng chiếc ôtô đậu sát vỉ hè do không biết tên nên bạn gọi đó với tên rất đễ thương là cây "tuyết miền nhiệt đới" giờ thì mình biết tên của cây đấy rồi nó là cây gỗ Sưa. khi mùa hè sang với cái nắng chói chang và những cơn mưa rào tạo làm cho những cây hoa bằng lăng mang 2 sắc mầu khác nhau là tím đậm khi trời nắng và tím nhạt khi những cánh hoa mỏng phải chịu những cơn mưa rào nặng hạt và bạn ghét màu tím nhạt đó vì trông nó buồn như màu hoa ban tím trồng trước cửa lăng Chủ Tịnh vậy. Mùa thu để lại ấn tượng trong bạn nhất vì bạn sinh vào mùa thu nên cảm nhận về HN cũng nhẹ nhàng và tinh tết như chính con người bạn vậy, bạn thích mùi hoa sữa nhưng là khi ở cách cây 30m hay thích ngắm những chiếc xe đạp chở đầy đài sen. bạn thích ngắm cây cơm nguội già nua khoác chiếc áo màu vàng ủ rũ. thích đi bộ dưới phố Hoàng Diệu phố Phan Đình Phùng nơi có hàng cây rợp bóng cả con đường để tìm tia nắng vàng óng xuyên qua kẽ lá in xuống vỉ hè có hình trái tim và tụ hào vì nó như những phát hiện để đời. HN mùa đông với cái lạnh tê tái là ảm đạm có rất ít hoa nhưng với bạn thì khác mùa đông HN là mùa có nhiều hoa nhất bạn yêu hoa cúc nhất là hoa cúc nhỏ màu trắng muốt
Bạn ngợi ca HN là thiên đường của ẩm thực những con phố cổ nơi có những quán ăn ngon hay quán nào nổi tiếng đều không thoát được quấn sổ ảm thục nhỏ bằng cái card visit của bạn. với phương châm quán càng cũ càng trong ngõ ăn càng ngon.
Phố cổ HN là điều bạn thấy thú vị nhất ở mảnh đất ngàn năm tuổi này " muốn mua đào thì đừng qua phố Hàng Đào vì ở đó bán mọi thứ trừ quả đào hay khi lạc vào phố cổ nhỏ bé với mỗi phố kinh doanh 1 mặt hàng, mái ngói trầm mạc và đường vô cùng khó đi với những đường ngang dọc như bàn cờ với châm ngôn trăm sông đều đổ về biển lớn cứ đi rồi cũng ra được phố lớn để định hướng đi tiếp.
Bạn thích HN ở điều bên cạnh sự ồn ào phố xá là những hàng thủ công hàng truyền thống tinh tế được làm bằng tay bày bán không phô trương không ồn ào quảng cáo bạn bảo rằng nó như 1 HN ngầm đang chảy vậy nó làm bạn đi chậm lại để cảm nhận HN hơn.
Chia xa HN bạn sẽ buồn bạn sẽ nhớ bạn bè nhớ khoảng khắc đón giao thừa ở đây nhớ mùa thu HN nhớ nhiều nhiều về HN. bạn thèm được ngồi ăn hoa quả dầm ngắm mái nhà cổ rêu phong với bạn bè và 8 đủ thứ chuyện trên đời







Lý Gia Huânlygiahuan # Tuesday, February 15, 2011 11:31:32 AM
Lemonxplemonxp # Tuesday, February 15, 2011 1:33:34 PM
Lemonxplemonxp # Tuesday, February 15, 2011 1:33:37 PM
Lý Gia Huânlygiahuan # Tuesday, February 15, 2011 1:54:13 PM
Lemonxplemonxp # Wednesday, February 16, 2011 5:24:18 AM