Khiêu vũ cùng cha...
Friday, January 7, 2011 4:42:02 PM
cuộc sống bộn bề lo toan đủ mọi thứ chuyện trên đời. Hnay gặp lại thằng bạn thân từ thời mẫu giáo, học cùng nhau cho tới hết lớp 9 rồi cấp 3 mỗi đứa 1 trường nên cũng ít gặp nhau hơn. trong lớp nó là đứa thiệt thòi nhất vì khi nó sinh ra bố mẹ nó đã li hôn, ở với mẹ nên nó cũng ít nói và nghịch hơn hội bạn trong lớp. học hết cấp 3 nó đi làm vài nơi và lập gia đình. ngày cưới nó HN mưa lớp lắm ngập hết mọi nơi. sắp tới giờ đón dâu mà chú rể mặt buồn đười dượi mặc quần sooc áo phông ngắm cá bơi tung tăng dưới đường trông thật tội. có lẽ đó là đám cưới mà mình sẽ nhớ mãi. Mỗi thằng 1 việc nên ít gặp nhau chỉ khi nào cưới bạn hay lễ tết thì gặp nhau được 1 chút, các chuyện chỉ xoay quanh công việc và gia đình. Nó bị thiệt thòi từ nhỏ nên nó hiểu giá trị của 2 tiếng gia đình hơn tất cả bạn bè cùng tuổi. và cũng vì đấy mà nó thương mẹ vợ cũng như con gái của nó nhiều lắm lắm. ngồi chơi với nó trong lúc nó vùa về nhà mệt mỏi và căng thẳng bao nhiêu bực tức như muốn trào ra vậy mà chỉ nghe thấy bi bô gọi Bố bố của cô gái hơn 1 tuổi của nó mà thái độ của nó thay đổi tới khó tin , đang giống như 1 ngọn núi lửa muốn phun trào thì nay đã thành 1 cơn gió mát 1 đồng cỏ êm ôm chặt lấy cô con gái và rất nhiều cử chỉ âu yếm dành cho con bé. có lẽ bạn chưa giàu có trong xã hội bộn bề này nhưng có lẽ bạn đang có 1 tài sản rất quý giá. có lẽ vì bạn đã mất mát nên bạn hiểu giá trị của 2 tiếng "Bố bố" hơn tất cả các thăng bạn cùng tuổi với mình? chúc bạn và gia đình luôn luôn hạnh phúc







gautrucgautruc249 # Wednesday, January 19, 2011 4:43:06 AM
cảm thông với bạn của bạn thật, mỗi người có 1 nổi lòng riêng nhưng thiếu tình cảm yêu thương của bố mẹ là điều thiệt thòi lớn.... đúng là phải biết chân trọng hơn những gì mình đang có...
Lemonxplemonxp # Wednesday, January 19, 2011 5:10:51 AM
gautrucgautruc249 # Wednesday, January 19, 2011 10:50:05 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, January 20, 2011 8:26:37 AM
gautrucgautruc249 # Thursday, January 20, 2011 10:44:16 AM
Lemonxplemonxp # Friday, January 21, 2011 4:44:31 AM
tâm lý chung của người VN bạn ah, khó thay đổi lắm có con trai đầu lòng cho chắc