My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Tay trong Tay

yêu 1 người phải chăng là yêu sự hoàn hảo
hay là chấp nhận sự không hoàn hảo vậy?






Diễn viên múa Ma Li, người Trung Quốc, mất tay phải trong một tai nạn xe hơi. Bạn trai bỏ đi còn cô cũng định tự tử vài lần. Cô gặp Zhai Xiaowei, bị mất chân trái từ năm 4 tuổi và chia sẻ ước mơ trở lại sân khấu. Zhai chưa từng múa trước đó, nhưng vẫn đồng ý giúp cô. Trong quá trình tập, Zhai làm rơi Ma Li hàng nghìn lần nhưng màn trình diễn của họ đã lay động hàng triệu con tim.

CuteNếu ai đã có lần…

Comments

Linda Nguyễncogaihuyenbi Sunday, October 3, 2010 3:11:52 PM

yêu 1 người là yêu sự hoàn hảo và chấp nhận sự không hoàn hảo của người đó..
vì con người thì không ai hoàn hảo hết đâu bạn ah.ai cúng có cái tốt,cái xấu.đã yêu thì dĩ nhiên là yêu cái tốt nhưng đồng thời phải biết chấp nhận cái xấu của người mình yêu.

Lemonxplemonxp Monday, October 4, 2010 2:30:47 PM

cái video này làm mình nhớ tới câu chuyện " chân thật" quá

lúc yêu là vậy nhưng khi ko iêu lữa thấy sao nhỉ chef

Linda Nguyễncogaihuyenbi Tuesday, October 5, 2010 4:15:20 PM

câu chuyện "chân thật"?mình chưa nghe chuyện đó.k63 mình nghe có được k?

Lemonxplemonxp Wednesday, October 6, 2010 3:47:33 PM

thực ra là 1 chuyện vui thôi nội dung chuyện cũng hay

chuyện kể rằng có 1 cô gái rất xinh đẹp có nhiều anh thích nhưng cô không thích ai cả mà thích 1 anh nhà thơ hay nhà văn gì đó mình cũng ko nhớ lắm doh . nhưng anh nầy bị cụt 1 chân và phải dùng chân giả bằng gỗ. có 1 lần anh qua nhà cô chơi và đã nghe thấy cô nói với mẹ rằng " cô chỉ ai Chân thật thôi "yikes
chàng trai tủi thân và tự ái nên đã bỏ đi đâu ko rõ nữa và họ cũng ko gặp nhau cho tới khi tóc của 2 người đã bạc. vô tình họ gặp nhau nơi ngày xưa họ hay hò hẹn và bà già" cô gái ngày xưa" hỏi sao ông bỏ đi mà ko nới 1 lời nào với bà và ông kể câu chuyện mà ông nghe được khi đi qua nhà bà:clown:
bà giả thích Chân thật là tấm lòng chân thật của ông kia chứ ko phải cái chân thật . ông đã hiểu sai về bà
và họ nhận ra rằng họ đã lãng phí thời gian và HP vì 1 sự hiểu lầm ngu ngốc

tiếng việt mình đa dạng quá bạn nhỉ nói ko cẩn thận hay ko có sự chia sẽ là dễ là tổn thương nhau lắm.yes

Linda Nguyễncogaihuyenbi Friday, October 8, 2010 3:24:38 PM

nghe xong mình k biết đây là chuyện vui hay chuyện buồn nữa:p

Lemonxplemonxp Saturday, October 9, 2010 2:50:03 PM

khi mới nghe chuyện này tớ cho rằng đó là chuyện cười
khi lớn lên thì mới thấy nó chẳng buồn cười tẹo nào cả
scared

Linda Nguyễncogaihuyenbi Sunday, October 10, 2010 12:49:17 PM

mình thích câu chuyện về ngọn hải đăng hơn.rất ý nghĩa. smile

Lemonxplemonxp Sunday, October 10, 2010 5:49:46 PM

uh mọi thứ mong manh lắm bạn ah
sự sống và cái chết đôi khi gần nhau lắm
nếu yêu thương 1 ai đó ta nên chia sẻ và luôn dõi theo
hãy biết yêu nhũng gì mình có
chúc bạn tuần mới vui vẻ nhé, tặng bạn bản nhạc này
http://www.youtube.com/watch?v=TQQ6SfPZggw

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28