Take a look at my slide
Sunday, November 9, 2008 6:59:52 AM
On Yen Tu mountain. It is me and my colleges
" Trăm năm tích đức tu hành, chưa lên Yên Tử chưa thành quả tu", không biết từ bao giờ, việc đặt chân lên đỉnh Yên Tử đã trở thành một thách thức cho sự kiên trì và lòng quyết tâm của mọi người.
Nơi cao nhát của núi Yên Tử so với mặt nước biển chưa vượt qua độ cao của tòa nhà 37 tầng trên đường Tôn Đức Thắng Q1.TPHCM.nhưng nếu không theo hệ thống cáp treo hai bậc để lên đến đỉnh, mà lội bộ lần theo dấu chân vua Trần Nhân Tông từ hơn 700 năm về trước, bắt đầu từ Chùa Nhịn Ân, Chùa Lan Châu, Chùa Giải Oan... cuối cùng là Thiên Trúc Tự, nằm lẩn khuất giữa rừng thông, rừng tùng, rừng trúc, rừng mai, có người đã đếm được trên 60 ngàn bước chân !
Yên Tử thuộc địa phận thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, ở khu vực phiá Bắc có nhiều lối đến Yên Tử: có thể đi đường quốc lộ 1A về Lục Nam,tỉnh Hà Bắc, có thể di theo quốc lộ 5 đến ga Phủ Thái, xuống xe hoặc tàu hỏa rồi đi tiếp đến Yên Lưu gần núi Yên Phụ.Từ Yên Lưu di chuyển theo dòng sông Kỳ huyện Thanh Miện lên bến Vỹ rồi nghỉ đêm ở Trang Bạch , hôm sau đi tiếp qua rừng, núi,khe để đến Yến Tử, có thể đến Yến Tử từ Hải Phòng bằng cách qua phà Bỉnh. Lên đến đỉnh cao, nhìn xuống dưới chân chùa là ngổn ngang những tảng đá lớn,lưng đá hằn sâu ngấn sóng nước với những vỏ sò, vỏ ốc hóa thạch, gợi nhớ dấu tích đổi thay thời ngàn xưa của bờ biển Yên Sơn trước kia.Đỉnh thiêng mênh mang gió, mênh mang tiếng chuông chùa, âm thanh của nhạc thiền lùa vào kẻ đáa, rồi dội ra bổng trầm khiến lòng người xốn xang, tâm hồn nhẹ nhõm thanh thoát , bao nổi ưu phiền trần tục tan biến.














