Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

chìm rồi !

Kể từ ngày phát tín hiệu S.O.S ,vẫn chưa thấy lóe lên một thông tin lạc quan nào,tất cả chìm vào im lặng hờ hững mackeno !

Tìm kiếm trên NET hy vọng có một sự kiện hay một văn bản nào đó liên quan đến " vận mệnh " tương lai của công việc ... song hết sức thất vọng vì " không có gì mới ".Thậm chí vào các trang WEB của Ngành ,càng thất vọng hơn nữa bởi "cỏ mọc um tùm hoang dại",không ai dọn dẹp chăm sóc.

Người ta có thể vì bức xúc mà đưa ra quyết định "tạm thời" dừng hoạt động của một dự án tầm cỡ quốc gia nhưng không thể vô tình cũng "tạm thời" quên đi bao nhiêu con người ăn lương theo công việc đó.Thế mà ,họ đã quên thật sự ,quên hẳn suốt 5 năm qua và sẽ còn quên mãi mãi.

Công việc có thể "tạm thời" dừng nhưng con người không thể sống "tạm thời" theo kiểu vô lý vô cảm đến như vậy .Để rồi các thiết bị máy móc kể cả con người bị hoen rỉ cũ nát theo thời gian đến tội nghiệp. Trông chờ ... đến vô vọng !



Chuyển hóa tâm ...

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : 15bd8c

Smilies

September 2008
MTWTFSS
August 2008October 2008
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930