Trời mưa... và lại 1 lần nữa...
Tuesday, July 3, 2007 12:22:02 PM
Chiều nay, trời mưa rất nhiều và rất lâu...lòng tôi như chết dần đi theo từng hạt mưa, nỗi buồn dai dẳng trong tôi cứ kéo dài không dứt từ ngày này qua ngày khác chẳng khác gì cơn mưa chiều nay... Tôi đã từng hy vọng và tôi cũng từng thất vọng, thất vọng rất nhiều nữa là khác...tôi từng nhủ với lòng mình sẽ không còn dám hy vọng gì nữa vì mỗi lần thất vọng lòng tôi như lửa đốt, tôi ghét cái cảm giác đó. Ghét cái cảm giác fải chờ, fải đợi 1 điều gì đó mà mình ko bít được nó sẽ thế nào, và nếu như kết quả không như tôi mong đợi thì tôi như 1 người chết đi...Tôi ghét tất cả nhưng thứ đó, cái hy vọng nó khiến tôi chẳng khác nào như 1 con rối mặc tình cho người khác điều khiển...Nhưng hôm nay, 1 lần nữa tôi lại hy vọng...vì e, tôi lại hy vọng, tôi lại 1 lần nữa phó mạc mọi chuyện cho ông trời và lại 1 lần nữa tôi là kẻ ko may. Tôi không trách e đã mang đến cho tôi hy vọng..Giờ đây trời vẫn cứ mưa, lòng tôi vẫn cứ buồn...tôi biết làm gì đây...!! Mọi thứ trở nên thật vô vị..!!Mong sao cơn mưa kia sẽ cuốn trôi những nỗi buồn như cái cách mà nó đã mang đến cho tôi!!







