Skip navigation.

VO NHA TUI LA PHAI CHO TUI HUN......CHUT CHUT !

DOI KHI HANH PHUC LA KHI MINH CON CAM NHAN DUOC NOI DAU....

HAPPY BRITHDAY TO ME! TO CẨM QUỲNH! TO LEO CRYSTAL..I LOVE ALL



Hôm nay sinh nhật mình..là lá la...Hôm nay sinh nhật mình...thật là vui quá đi !Hum bữa đi thu âm một bài hát cho mình . Cũng để tặng cho một người ở rất xa . Anh mà thấy khó nghe quá thì cũng ráng nghe cho hết đi nha !.
[ ]
Hì hì , cám ơn mọi người nhớ sinh nhật Leo nha . Cám ơn anh , MD . Cám ơn pà nữa , pà Thoa..Mọi người dễ thương quá đi mất . Lúc Leo bị tai nạn mọi người đã ở bên cạnh động viên Leo rất nhìu . Leo cám ơn làm sao hết bây giờ..híc híc .
Leo bắt đầu nhận được điện thoại chúc mừng từ 0 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2009 . Từ một người bạn cùng quê rất thân , bé Thúy . Năm nào Thúy cũng nhớ và là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Quỳnh , Thúy thật là tốt . Còn bây giờ ở xa quá , quà cáp chưa nhận được thôi thì từ từ lấy sau Thúy ha..( Hô hô hô_Chú thích : Cười nham nhở ).

Sau cú mở màn rất đẹp của cô bạn iu dấu là đến mẹ của Leo ,ba và em trai !
anh Thăng vũ đoàn Hoàng Thông , anh Nam , anh Trung vũ đoàn ABC và chị Ngọc phòng thu. Cám ơn các anh chị . Leo happy cực kì .


Bích thảo..cô bạn thân thứ hai, người mà hem bao jo Leo mún mất cũng nhanh tay lẹ chân hú hét một phát lúc 2 giờ sáng . hihi !
Và các bạn cấp 2, cấp 3( pé Lan supermodel..không ngờ là nhớ Quỳnh lun ) nữa! . Cám ơn pé Uyên , Trâm , Nguyên trong lớp Dancing của mình nha ! Mấy pé biết thừa là chị đi pa tin pò tót nhìn thấy còn lăn ra cười mà tại sao còn rủ , đi Ka thì đi ! Thấy ghét ghê nè !Cám ơn chị Hồng cùng phòng đã rất thương em , ngân sách đang trong giai đoạn eo hẹp mà vẫn tặng quà cho em . Em rất thích 2 cái cột tóc ấy , dễ thương lắm chị àh ! Em thích lắm . Cám ơn nha chi!Cám ơn pé Ly xinh sáng mở mắt đã cùng chị đi coffee. Chị thật hạnh phúc khi có đứa em gái như em , cám ơn em đã ở bên cạnh chị trong ngày của chị , chị thật thoải mái, thật vui khi đi cùng em.

Cám ơn pé Lan đã chúc mừng sinh nhật chị nhé. Chị rất thích nghe em đánh piano, em là món quà rất tuyệt của chị rồi . Em iu iu iu à..........!

Trưa nay Leo đi ăn Buffee ở Khách Sạn Rạng Đông , chiều đi sắm đồ với mami . Tối đi ăn và ka hát mí lị các bạn iu iu của Leo . Enjoy mylife thôi...Happy quá.à.......! Iu mọi người...iu cuộc sống này quá đi...hoan hô !



Không biết quý trọng bản thân mình thì không có quyền bắt người khác quý trọng mình !



Mấy hôm rồi dám nghỉ học hai bữa Anh Văn , Leo vác cái mặt mo lên lớp bị thầy hỏi liền :" Sao nghỉ ?! Nói cho tôi nghe sao dám nghỉ ?! Hả??!!" ..Ôi chao thật là sợ quá mức ! Leo tiu nghỉu :" Dạ thất tình thầy !" . Ông thầy Anh Văn của Leo ngay lập tức sạc cho Leo một bài chửi ấn tượng tới mức nghe một lần thuộc luôn , giờ post lên cho mọi người nghe thử nà.."Nghĩ làm sao thất tình mà dám nghỉ học giờ tui?! Hả ?! Nhìn lại cái mặt mình xem , tóc tai xơ xác , mặt mũi bơ phờ , nhìn như cò ma . Cái mặt không tý thần sắc như vậy nhìn còn không muốn nói chuyện, bảo yêu là yêu bằng cách nào bây giờ ?!Có biết tại sao trong tiếng Anh từ I dù đứng ở bất kì vị trí nào trong câu cũng viết hoa trong khi những chữ khác có thể viết thường không ??? Hả ??! Bởi vì trong con người ta cái tôi là quan trọng nhất . Nếu chính bản thân mình không biết yêu mình thì em làm sao có quyền bắt người khác yêu mình được ?. Em phải nhớ , từng giây phút trong cuộc sống qua là không lấy lại được , phải biết hưởng thụ chứ, ngoài chính mình cũng không ai hưởng thụ cuộc sống giùm mình được ?!. Em làm như thế này, tự hành hạ bản thân mình là em đang lãng phí cuộc sống của chính mình , học hink doanh mà sao lại để lỗ món lời quan trọng đến như thế ?"
À...Nghe là thấm luôn , không thấm cũng không xong nữa ! Ra là mình ngu ngốc đến mức ấy , Leo ngốc thật ! Giờ thì biết mình sai rồi..Vậy thì hưởng thụ thôi , phải biết yêu mình nữa chứ ! . Bây giờ bắt đầu làm theo cách của thầy nhỉ ...Ừ thì hưởng thụ cuộc sống cũng cần phải đúng cách nhé ..Trước mắt , HỌC cũng là hưởng thụ , cái niềm vui được biết thêm tri thức mới , điều hay mới và tích lũy thành vốn sống cho mình , đó là một cách hưởng thụ bằng tri thức . Sau đó là công việc , sự cố gắng , thành quả và phần thưởng là món quà của cuộc sống cho những công sức mình bỏ ra, và món quà là sự cộng hưởng của vật chất và tinh thần này thật đáng quý , Leo đã nhìn thấy niềm vui trong sự cố gắng để đạt được mục tiêu mà mình mongmuốn rồi ..Leo sẽ tiếp tục ... À và đẹp cũng là một cách tận hưởng, làm cho mình đẹp hơn để tự tin hơn là một nhu cầu thiết yếu và chính đáng của mọi người..Leo cũng vậy , thầy của Leo nói đúng , mình thân tàn ma dại , thậm chí không biết quý trọng cuộc sống mình, làm sao bắt người khác quý trong mình được ..Lam cải cách thôi..Leo đã cất công thu xếp thời gian để tham dự vào một lớp nhảy , thực sự cũng đã học từ bé nhưng bây giờ là đến lúc gìn giữ và phát huy những gì mình có , không để phí những năm tháng lúc trước đã dày công oằn lưng ra tập nữa . Lớp học của Leo này , Leo học 2,4,6 .Vào buổi tối .


Hì hì ..thầy dạy nhảy của Leo rất hiền và dễ thương nữa ! Leo phải tập ..vì sức khỏe và vì cuộc sống tinh thần của mình nữa !. Mấy hôm trước vẫn còn buồn nên không thiết làm gì, cũng chẳng chăm chút gì cho mình !. Nhưng bây giờ thì học đã học rồi , làm đã làm rồi , money cũng kha khá rồi...tinh thần cũng ổn hơn..đi làm tóc âu cũng là ý kiến hay , hình mới của Leo nè ! Mới hôm qua nhé !Thương mọi người nha ! iu iu iu...chụt !





LEO KỂ CHUYỆN ĐI UP STYLE!

LEO mới đi shopping về nà cả nhà ! . Hum nay Leo bùn bùn , phóng xe đi mua sắm chơi !
Đầu tiên là đi up style , Leo qua trung tâm tư vấn làm đẹp của Etuite và được tư vấn là đợt này style đang lên là mi dài, tóc thẳng ,má hồng và môi son màu ..máu !( óe óe..khíp !)
Thôi thì mình thử một chút xem nhé !

hì hì..4 câu thơ trong tấm hình trên là của một người bạn làm tặng hoa Hoàng Quỳnh, leo thấy hay nên book lên , anh cho phép nhé ! ..Á à...típ đến là màu áo hoa văn đen đậm đang lên theo, khả năng là áo cổ trung hoa và hoa văn sẽ được đón nhận , theo Leo thấy thì hay hay ! Nhưng còn mọi người nghĩ sao thì Leo chưa pít..hic hic..

Hôm bữa đi Thái Leo chim nghịm là teen Thái cập nhật Stly tương đối nhanh , bây giờ các bạn ý mặc đồ nhìu màu và cũng dùng tông trang điểm búp bê..mắt to và môi mọng đỏ...Cái này là kết quả của một người bạn làm cho Leo , lúc Leo đang đi nghêu ngao bên ý ấy...chụp pằng cp của Leo nên hình khong rõ lúm

Hì hì..sau đó thì cái con mụ Leo điệu tàn điệu khốc nhà mình đi qua Maximax chơi..Leo thích nhất là món Cơm chiên cá mặn ở khu ăn uống này , ngon lắm nhé ! À..maxi còn bán đồ ăn Hàn Quốc..đêy là món Tokcoky ! Làm bằng gạo nếp và bột dừa , rất thơm , nước sốt hơi cay và ăn kèm chả ..thật là tuyệt nà !

Nhân tiện kể thêm..lúc đang đi lông bông trong siêu thị , Leo phát hiện là G7 đã ra thêm 3 mùi capuchino , giá thành 30k , một hộp 12 gói 18g . Nấu ở nhà cũng lên được cả một lớp kem dày rất là..capuchino ! Leo thích thích ! uống rất thơm !

Đúng lúc Leo đang vui vẻ dòm dòm mí cái hộp cà phê thì có một chàng da đen tiến đến :
_Hi!( hắn nhìn Leo kiểu soi mói...rất mẹ mìn và cất tiếng chào rất là ..ghê ghê )
_ Hi..How may i help u ?( Lúc đó Leo hỏi cho lịch sự vì Leo nghĩ anh này cần Leo jup gì cơ)
_ U look sexy..can u give me your number? i 'll call u ..( Một nụ cười rất là..gớm nở hoa toe toét). Thật tình leo chỉ muốn cho hắn một đấm vào mặt , nhưng rốt cuộc thì Leo nhún vai..cái ông tày to con quá !
_I am so sorry , I lost my phone yesterday ..( Leo nói dối rất ngu vì Leo quên mất lúc đó Leo để điện thoại trong túi quần và nó..nhìn rất dễ thấy ..oái oái..:frown:
_Can I buy for u one?..( rồi..pó tay rồi..)
_No..I can buy one by myself..
Nói xong câu này là Leo chạy thẳng ..biến gấp rút ..Đến bây giờ Leo mới hiểu tại sao thầy của Leo lại nói Leo cẩn thận với những anh này khi tiếp xúc bên ngoài..hóa ra một phần lớn người đen qua đây họ không coi người Việt mình ra gì ! Lúc đi ra ngoài Leo mặc đồ rất là cẩn thận mà..lúc đó Leo mặc quần jean và áo cổ lọ , còn VS với áo khoác ngoài nữa ..vậy mà vẫn chả hiểu sao..khiếp ! Thôi chị em mình một đi ra ngoài nhờ cẩn thận lận theo dao bấm nhá ! . tội ! Con bé Điệu em mình nó mới pị hai thằng quấy xong là lại đền mình bị một thằng quậy ! Hic! Bảo sao mình mún hìn lành mà có hìn được đâu..

PÀI NÀY LÀ TẶNG CHO GIA ĐÌNH OPERA NÀ ! MUUAHH...CHỤT CHỤT!




HUM NAY QUỲNH LEO CHÍNH THỨC POST BÀI GỬI YÊU THƯƠNG TỚI MỌI NGƯỜI NÀ . TRƯỚC HẾT , LEO KHẲNG ĐỊNH PÀI VÍT NÀY DÀNH CHUNG CHO OPERA FAMILY VÀ DÀNH RIÊNG CHO NHỮNG NHÂN VẬT SAU: VĂN TIÊN SINH ( NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN CỦA EM , CŨNG LÀ THẦY VÀ CHỊ THÂN THIẾT CỦA EM ) , JULY NGUYỄN , THẢO OPECT , THOATRAN ,NHUTRANG , CLEO, BANH QUY TY TY , MIMI TINHDAXA _CÁC BẠN ĐÃ Ở PÊN CẠNH QUỲNH NGAY TỪ NGÀY ĐẦU TIN QUỲNH THỌT CHÂN VÔ CĂN NHÀ NỲ . VÀ BÂY GIỜ LÀ DÀNH CHO CÁC NEWS NHA : ANGLE VÀ PÉ ĐỊU -HAI CỤC CƯNG IU DẤU CỦA CHỊ , ANH ZONE, MAIDUONG ,JANLY , THEWIND VÀ THOITRANG NUA. CÙNG CÁC BẠN KHÁC ĐÃ CHIA SẺ VỚI QUỲNH LEO TRONG SUỐT NHỮNG NGÀY QUỲNH LEO PỊ THẤT TÌNH Ủ RŨ VỪA QUA. HÉ HÉ ! MỌI NGƯỜI ĐÃ GIÚP QUỲNH LEO VỰC DẬY NHANH LẮM . PI GIỜ LEO CẢM THẤY MÌNH NHƯ CÓ MỘT GIA ĐÌNH LỚN, CÓ ANH CHỊ EM, MỌI NGƯỜI YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ VỚI NHAU MỌI CHUYỆN THẬT ẤM ÁP . LEO CẢM THẤY RẤT VUI KHI MỖI LÚC MỞ CỬA LÀ LẠI ĐƯỢC CHÀO ĐÓN MỌI NGƯỜI . LEO CÁM ƠN MỌI NGƯỜI LÉM NHÉ . IU IU IU ...XXXXXXX:flirt: flirt :heart: :heart: :love: :love: CHỤT CHỤT NÀ !
VTS CỦA EM ĐỢT NÀY ÍT LÊN QUÁ , EM CŨNG KHÔNG PÍT CHỊ CÓ KỊP ĐỌC NHỮNG YÊU THƯƠNG EM GỬI ĐẾN CHO CHỊ KHÔNG NÀ ...ANGLE VÀ PÉ ĐỊU CỦA CHỊ..GIỜ NÀY CHẮC HAI PÉ ĐÃ NGỦ RÙI . HAI PÉ CÓ PÍT LÀ MÌNH ĐANG LÀ SỰ ĐỘNG VIÊN VÀ NGUỒN ĐỘNG LỰC CHO PÀ CHỊ LEO NỲ KHÔNG . SƯƠNG HAI PÉ NHÌU NHA. CÁM ƠN ANH ZONE VÀ MAIDUONG. MÚT..TÍP TỤC VÀO XÌ -PAM EM NHÉ !. GIỜ VẮNG HAI NGƯỜI CHẮC PÙN THÚI RA ĐÂY !PÀ JULY , PÀ THẢO , PÀ THOA , KHÔNG GHÉ NHÀ THƯỜNG LÀ TUI VÁC ĐAO QUA...XỬ NHÁ !. HÌ HÌ ...MỌI NGƯỜI ĐỪNG TRÁCH LEO, TẠI TÌNH CẢM LEO DÀNH CHO MỌI NGƯỜI NGÀY CÀNG LỚN NÀ ...CHO NÊN LEO SỢ MẤT MỌI NGƯỜI LẮM , MẤT AI LEO CŨNG SỢ !. CHO LEO ÔM VÀ KISS MỌI NGƯỜI ĐƯỢC HÔN DẠ ?...
LỜI CÁM ƠN VIẾT QUÁ DÀI SẼ NHÀM VÀ GIẢ TẠO LĂM! VỴ CHI NIN ...LEO CHỈ CÓ THỂ NÓI LÀ TỪ MAI LEO SẼ QUAN TÂM VÀ IU MỌI NGƯỜI NHÌU NHÌU HƠN NỮA NÀ ..CÒN NHỮNG NGƯỜI PẠN NƯỚC NGOÀI CHẮC LEO PHẢI SEND MAIL QUÁ . HIC HIC!
BONUS : NHƯ ĐÃ HỨA VỚI PÉ :heart: ĐỊU . CHỊ POST MỘT TẤM HƠI..SXY CHƠI

:heart: ANGLES ...............CƯỜI TÍT MẮT KHI ĐỌC "CÒM MEN" CỦA CƯNG HEN. VẬY LÀ CƯNG PÍT CHỊ VUI NHƯ THẤ NÀO KHI CÓ EM LÀM CỤC CƯNG CỦA CHỊ RÙI NH
:heart: MAIDUONG...............MỘT TẤM THẬT LÀ ĐIỆU NÀ !

YÊU MỌI NGƯỜI NHÁ. CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT TUẦN CHIẾN ĐẤU THẮNG LỢI NÀ....flirt flirt :cool: :lol: :lol: :D :D :D :D :D :D :D

ĐI COFFEE VỀ RỒI !

Cả nhà ui Leo mới đi cooffe về . Hum nay trời mưa khiếp quá Leo nhà mình nổi hứng điên chạy đi chơi . Lúc đầu Leo tính đi quán Piano để dụ dỗ ông Troy pạn Leo oánh cho Leo nghe vài pản , mừ rút cục hôm nay có người bao quán ý làm sinh nhật , hết được nghe piano lun. Vậy là 2 đứa lết thết chạy lên Diamon chơi bowling . Món này thì Leo chơi ngu ! Ném như oanh tạc thế mà honk được pi nhiu điểm cả . Leo rầu rầu , Troy mới gông đầu sang Liken , nhưng mà dô đó Leo honk uống được rượu , ngồi nhâm nhi cốc cà phê mà còn mún sỉn lun !. Honk bit sao cà phê họ cho nhiều rượu thế . Ông Troy bạn Ly nổi hứng bay vào trong quầy xin bartender cho mượn mấy cái ống lắc sáng sáng . Ông này cũng múa may quay cuồng một trận . Khiếp quá !Leo nhà mình nhất quyết đòi về . Trên đường về đi ngang qua mấy trạm khốt thấy mấy anh cảnh sát cúc cu vẫn đang chăm chỉ kiếm tìn . Ui chà! cuối tuần mà mấy anh siêng thế !
Leo thấy nhớ chị Văn Tiên Sinh nhà mình quá , mấy bữa ny chị ý đi đâu mất tiu gồi ..bùn ghê ghê là !
Nhận tiện để giải thích cái lý do vì sao Leo nhà mình cúi tuần đi chơi mà lại về sớm . Leo post cái hình quán cà phê Leo đi hem !. Mí lị tống luôn cái sự bùn thảm của mình lên cho pà kon chim nghịm ...Huhu . Lúc Leo đang chăm chú dòm dòm cái ông bartender múa múa mấy cái ly thì ông Troy bạn ly ỗng cũng dòm dòm Leo rùi tít một phát . Nhìn cái mặt Leo đúng dân sầu đời lun huhhuhuhu. July ơi , mai duong, anglels , pé địu ...mọi người đâu rùi...Cúi tần bùn qué hù...

Giật cả mình

Mấy hôm nay đi lang thang
Nghe ngóng sự tình thế gian
Những chuyện nghe không đáng
Âu cũng là những chuyện đáng nghe
Gặp một nhóm người quen là thế ,
Âu mà như chẳng quen .
Họ nói chuyện của họ .
Nghe lạ lẫm là thế .
Nhưng !
Nghe kĩ lại …
Hóa ra lại là chuyện của mình
Thế gian ơi ..thế gian ..
Giật cả mình!
Ta đây…giật cả mình !

Đi học anh văn , tự dưng gặp người lạ , người lạ nhìn lại hỏi : “ Bạn là Quỳnh XO phải không?” . Ta mắt trợn ,những tưởng người lầm người là chuyện vẫn thường tình . Nhưng hóa ra người nhận đúng người , chỉ có ta là người bị nhận , lại chẳng hiểu cái tên ấy bỗng chốc lọt đâu ra. Ôi thế gian ơi hỡi thế gian , khi ta hỏi ra câu trả lời làm ta xém ngất !.Bạn ý bảo : “ Nghe tiếng lành đồn xa, Cẩm Quỳnh nhà ta, cứ xách chai là một mình một ngựa , tiếng giang hồ trăm lần như một , đã uống là chỉ uống XO, một ly của người là một chai của ta. , người uống mười ly người say , ta đây mười chai vẫn vậy. Tửu lượng khá đấy , khá đấy” . Ôi thế gian …Ta đây nghe xong mém xỉu . Cả đời này ta đi nhậu nhiều lần , nhưng há chỉ nói thế cho oai. Vô quán nhậu , ta đâu có uống được như những gì giang hồ đồn thế , chỉ ăn thôi mà , há chỉ thế thôi mà. Đặng tàn cuộc vui , âu bạn thân ta có chân xiêu chân vẹo , ta đây còn trọng trách ..gánh bạn về nhà . Vậy mà thế gian kia yêu ta nhường nào lại nỡ lòng tặng ta biệt danh tuyệt thế.. Tuyệt tới mức nghe xong ta phải ..
GIẬT CẢ MÌNH…..

Ngẫm chuyện mình không đủ , thôi thì cùng ngẫm chuyện thế gian . Hôm rồi ra ngoài đường đi lòng vòng tìm cảnh thích hợp đặng chụp hình gửi cho bạn , ta chợt thấy vài thứ chướng tai gai mắt . Bao nhiêu lần chưng cầu ý dân , bao nhiêu lần đề ra chính sách . Bao nhiêu lần …đảng cử dân bầu ! . Anh giao thông thay biết bao nhiêu người , anh cảnh sát đổi bao nhiêu bận . Lần nào cũng vậy , lần nào cũng thế . Ý dân thì cứ chưng cứ cầu , đáp ứng thì hoài hoài không thấy . Chẳng hiểu sao mỗi lần anh giao thông làm xong , anh vận tải thi hành chính sách là y như rằng trăm lần như một . Người dân lại tràn lên oán than kêu than . Không làm đường thì thế quái nào để thi hành giao thông ? . Nhưng đường thì cứ làm đấy , anh cứ làm đi , làm vậy thôi chứ làm xong chắc gì giao thông đã thi hành được đâu. Người dân ta thấp cổ bé họng , thôi đành chịu vậy . Chuyện thế gian là chuyện thế gian, đào lô cốt là chuyện đào lô cốt . Người té lên xe , xe té lên người , chẳng muốn tranh giành mà sao cứ tự nhiên nằm đè lên nhau để sống. Chuyện miệng ăn lo chưa tới đã phải lo chuyện người thân đi ngoài đường liệu có giữ nổi cái mạng trước mớ lùng nhùng ấy để về mà ăn hay không kìa.Thật , cứ sáng sáng nghĩ tới chuyện ra ngoài đường gặp mớ pháo đài là lại ….
GIẬT CẢ MÌNH!

Cháu yêu của dì!

Ngày con ra đời , may mắn thay dì được ở bên chào mừng con. Chắc cháu yêu của dì thương dì lắm nên mới nhân dịp dì về quê thăm nhà con mới chịu …chui ra hửm ?!. Dì nhớ lúc con cất tiếng khóc đầu tiên là vào một đêm trời bão .Nguyên cả tháng trời không giọt nước , đúng đêm hôm đó trời vần vũ hàng tiếng đồng hồ . Cháu dì làm dì cực quá nha !. Đoạn đường từ nhà lên bệnh viện lụt tận đầu gối . Hai bên đường chẳng biết được cống nằm chỗ nào , bốn bà dì hai bà cô của con phải vất vả lần mò lắm mới lết lên được tới bệnh viện đấy . Con có biết không ?. Nhưng vất vả như thế , mệt như thế đâm ra lại hay ! Mọi người đều cảm thấy ngày con ra đời thật đặc biệt , con trai à!. Lúc mẹ con nằm trong phòng sinh.Dì ngồi ngoài nghe tiếng hét khủng khiếp mà lòng dì như lửa đốt . Con trai có biết là cứ mỗi đứa bé được sinh ra đời là một món quà của thượng đế không ? .Mẹ Hường của con đã trân trọng món quà nay lắm đấy nên dì biết , dù các bác sĩ khuyên mẹ con sinh mổ , mẹ con vẫn quyết định cắn răng chịu đau để sinh con ra đời bằng phương pháp tự nhiên . Mẹ con sợ con bị yếu . Quả thật thì những đứa bé sinh mổ sau khi chào đời sẽ không được khỏe bằng những đứa bé được sinh tự nhiên khác . Nên chắc là cháu dì bây giờ khỏe khiếp thế một phần lớn là nhờ mẹ con .. “chì”đấy nhé ! . Mẹ con đúng là phụ nữ Việt Nam mình nhỉ ! Đặc điểm nổi bật là “ chiến”, “chì” , “lì” , “dữ”. Mà dì thấy sinh một đứa bé đúng là cả một công trình con ạ ! . Trong suốt 9 tháng 5 ngày mang thai con , nào là đọc sách , nào là nghe nhạc giao hưởng , nào là ốm nghén ói lên ói xuống , nào là xem hình em bé , nào là tìm mua sách , đĩa cho con học . Thậm chí dì cũng phải ngồi học để khỏi làm gì sai ảnh hưởng tới con. Mà con này , dì đọc sách thấy mỗi lần một người phụ nữ hạ sinh một đứa bé là phải đánh đổi cả sinh mạng của mình con ạ. Vì mỗi lần sinh là phải xác định 26 % nguy hiểm , tùy những trường hợp đến mức nào mà phần trăm này sẽ thay đổi theo. Và bằng tất cả những gì khó khăn nhất mà mẹ con đã chịu đựng , đã hy sinh , con đã ra đời như một chàng hoàng tử bé bỏng của cả nhà . Lúc nhìn thấy con, dì mừng trào nước mắt. Thế là cháu dì đã thỏa mãn sự mong chờ biết bao lâu của nhà mình rồi . Yêu quá cháu ơi !.Đến bây giờ thì cục cưng nhà mình cũng hơn một tuổi rồi nhỉ . Con biết không , bây giờ con không chỉ là niềm vui , niềm hạnh phúc mà còn là sự kì vọng của cả nhà đấy nhé. Cứ mỗi lần nhớ con là dì gọi về . Làm cho mỗi lần dì gọi về là mẹ con lại ganh tỵ : “ Dì nó chỉ nhớ cháu thôi” Hehe, Nhưng con biết không ? MỖI Lần dì nghe con bập bẹ :
“ Dì tó phẻ con?” (Dì có khỏe không?)
Là dường như mệt mỏi đến mấy dì cũng khỏe lại liền con ạ . Giá như sau này dì có được baby như con , dì sẽ mãn nguyện lắm, mãn nguyện lắm….

Hạnh phúc trong anh người cứ cười _ Nhói buốt lòng em nước mắt rơi!

Em cuộn tròn trong chăn

Ngoài kia

Chiếc lá

…cũng cuộn tròn khe khẽ

Tiếng mưa rơi ngoài hiên nhè nhẹ

Hạt êm đềm như em gọi tên anh.

Nhìn khoảng trời xanh

Em tự hỏi nơi phương trời

Anh có lạnh ..?

Bên này mưa

Bên ấy

Tuyết lại trắng trời .

Em nhớ anh

Như tuyết nhớ bầu trời

Rơi xuống đất

Tuyết chỉ còn bụi trắng

Như lòng em

Giờ là gương phẳng lặng

Rọi trái tim mình

Chỉ thấy nụ cười anh.

How he love u ?!

Hum rui hoi mot nguoi ban nuoc ngoai nhu the nao la tinh yeu cua mot nguoi dan ong danh cho mot nguoi phu nu ( Moi nguoi Thong cam ..truoc jo cha bit iu ai) . Anh chang tra loi the nay nay..Nghe xong dang buon ma cuoi ngat len ngat xuong luon !
When a man loves you when he tells you that you are beautiful, not that you are sexy
he loves you if he takes your hand, not if he puts his hand on your ass
he loves you when he's ready to take you everywhere, anytime
he loves you if he doesn't sleep just to look how you're sleeping

so if he does these things, he loves you, and maybe he'll love you allways
so i say

Hahaha...the ra gio moi biet dan ong ma yeu thi ho..tuyet nhu the day . Con ba chi phong minh, ba y dang quen voi mot anh chang o Pakistan , anh y noi voi ba y the nay :
_ Neu co the , em qua day tham anh duoc khong ?
ba chi:_ Nhung qua day co de khong ? co nguy hiem gi khong ?
_ Thinh thoang gan khu anh cung co no sung va nem luu dan ( Khiep!)
ba chi:_ Thoi..on qua, nguy hiem nhu the sao em dam qua?
Anh chang Pakistan cua chi Leo thi khang dinh chac nhu dinh dong cot:
_ Em yen tam, anh da co SUNG!
..........
Troi dat quy than ..nghe den day la Leo cuoi phat khung len roi . Cai anh chang y that tha kinh len duoc! Bao nha anh co sung thi co vac tam mang con lai Leo con chua dam vac mat qua, bao j ba chi hien lanh nha minh . The moi biet gia ma the gioi khong co chien tranh thi tinh yeu moi ngap tran lam sao..Chu jo co cho vang thi danh chet ba chi nha Leo cung khong dam qua nua roi...Hahaha

MOT BAI VIET CHO THAY CUA LEO!

FOR MY FAVORITE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TEACHER !
Leo muốn giới thiệu với các bạn một người thầy mà Leo cảm thấy thật may mắn khi được thầy dạy dỗ . Năm nay , học kì này Leo học môn Human Resource Management .Khi đọc sách thì Leo thấy cái môn này khó còn hơn nuốt xương cá . Nhưng sau 6 tuần học thì Doctor Cường đã giúp tụi sinh viên lớp Leo chuyển hóa từ xương cá thành …cháo cá . dù là đôi lúc có vài mảnh xương chưa hầm kĩ nên phải trợn mắt lên nhai như bò nhai cỏ . Nhưng mà như vậy đã là quá tốt so với phải ngồi cầm nguyên cả bộ hài cốt mút lấy mút để rồi . (Hehehe)
Thầy của chúng tôi nghiêm khắc và hiền hậu ?! ….Hehe. Nói thầy nghiêm khắc là bởi vì ngay đầu năm vô thầy đã áp dụng chế độ sủng ái nhân tài như sau: “ Biết các bạn tài giỏi xưa nay . Tôi cũng đành vui vẻ thông báo cho các bạn phần tính điểm áp dụng cho người tài giỏi như sau : Không điểm danh bằng đọc tên , mỗi ngày học làm một bài in-class assignment , tính điểm , đúng nhiều điểm nhiều , đúng ít điểm ít . 4 assignment 1 học kì , mỗi bài 5% điểm . Giống bài bạn , 0 . Giống Internet source , 0. Không có ý kiến riêng, 0 . Không xài ngôn ngữ của mình hoặc ngôn ngữ không chính xác,0. Nghỉ một ngày , trừ 5% . Nghỉ hai ngày , trừ 10% . Nghỉ 3 ngày , fail. Hết” . Cả lớp hét toáng lên. Thầy nhí nhảnh : “ Sao??Sao?? Dễ quá hả ? Ít quá hả ? Kêu nữa tôi thêm nha” . Giải quyết xong , nguyên một lũ lặng như tờ , phải gió em muỗi nào bay qua chắc cũng nghe rõ tiếng . Khiếp quá !
Còn hiền ư? Tại sao nói thế à….Thực ra thì thầy đặt ra chính sách nghiêm thế cũng để chúng tôi học tốt hơn thôi mà .Thầy hiền lắm , chúng tôi biết chứ . Thầy yêu quý tài năng và thích những người dám đứng lên để tranh luận . Thầy thích nhìn sự cố găng của chúng tôi qua từng ngày , từng tiết học . Nhờ thầy chúng tôi tiếp nhận được những kiến thức tốt mà thầy cất công chắt chiu ,ấp ủ. Thầy giảng cho chúng tôi về những thuận lợi của nguồn nhân lực và những bất cập trong chế độ đãi ngộ nhân tài của nước mình .Những mánh khóe của các công ty nước ngoài phủ mờ nền kinh tế trong nước , đặc biệt là sự chảy máu chất xám , DNNVV ngày nay đang phải đối đầu với vấn nạn bị các đối thủ “săn mất” các nhân viên giỏi . Do không thể trả lương cao, họ thường chọn giải pháp là tuyển những nhân viên có tiềm năng và rồi trang bị cho họ những kỹ năng để làm việc. Một ‘tác dụng phụ' của giải pháp này l DNNVV trở thành ‘lò đào tạo' ít tốn kém cho doanh nghiệp khác , để rồi chứng kiến những nhân viên sáng giá mà mình đã dày công đào tạo bị lôi kéo bởi những lời mời hấp dẫn hơn từ những công ty khác. Doanh nghiệp đã từng làm gì để giữ nhân viên giỏi: Tăng lương, tăng thưởng, đề bạt, cải thiện quan hệ làm việc?, hầu như mọi cố gắng đều không mang lại kết quả mong muốn, nhân viên giỏi vẫn tiếp tục ra đi và tình trạng “ chảy máu chất xám” trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV) phải chăng là bài toán chưa có lời giải? Đây là những câu hỏi đã được đại đa số các DNNVV đặt ra tại một số cuộc hội thảo hoặc tại một số diễn đàn có nội dung tương tự nhưng dường như chỉ dừng lại ở việc nêu lên hiện tượng mà chưa đưa ra được lời giải đáp.Thầy nói cho chúng tôi biết , muốn có nhân viên trung thành , chúng ta phải có được nhân viên hạnh phúc với công việc. Và tìm cách làm cho nhân viên hạnh phúc là bài toán cực khó mà chúng ta phải giải . Thấy căn dặn các bậc tiền bối đã phá đá mở đường , chúng ta phải phát huy , nâng cấp nó. Thầy làm cho chúng tôi hiểu , muốn nền kinh tế phát triển thì ngoài nỗ lực hết mình , phát huy cái mới mà còn phải đặt cả tình yêu nước vào trong trái tim mình . Đất nước đang phát triển , còn khó khăn thì phải càng nỗ lực , càng trui rèn chúng ta mới càng có cơ hội vươn lên và chiến thắng.
Rất cám ơn thầy vì lòng nhiệt tình, tri thức và những điều mới mẻ cho chúng em.
Xin tri ân thầy , thật nhiều , thật nhiều.

:smile:
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31