Friday, February 3, 2012 12:20:17 AM
NHỮNG BÀI THƠ TRONG TIỆC RƯỢU XUÂN NHÂM THÌN
Tuesday, January 31, 2012 2:35:10 AM
NGỦ ĐI EM (Nguyễn Quốc Vượng)
Ngủ đi em - Em hãy ngủ
Hãy đưa hồn vào giấc mộng bình yên
Giấc mộng bình thường sau một ngày vất vả...
Ngủ đi em!
Cánh tay tôi không đủ dài để ru em ngủ,
Giọng hát trầm không đủ sức hát trọn bản tình ca,
Thì làm sao em ngủ được??
Ngủ đi em!
Hãy đưa hồn mình vào quá khứ,
Dấu son của cuộc đời mình
Để thấy hạnh phúc bắt đầu ở nơi em,
Để thấy cũng chấm dứt ở nơi em.
Ngủ đi em, còn tôi thức...
Đếm thời gian những tiếng thở dài
Đêm cũng không dài lắm
Ngoài kia một ngày mới sắp bắt đầu.
*************
Ta nuối tiếc những gì đã đi qua,
Ta trân trọng những gì ta hiện có
Ta cất vào trong góc riêng bé nhỏ
Để yêu thương mà gặm nhấm trăm năm
**************
GỌI EM TRONG ĐÊM (Đoàn Hoàng)
Một tiếng em ơi động đất trời
Ngàn bờ sóng vổ gọi trùng khơi
Đêm đêm nhắm mắt tìm hơi thở
Nghe trái tim nhau nhịp gõ đôi
Một tiếng em ơi vọng suối đồi
Vực sâu núi biếc gọi mây trôi
Bên nhau dẫu biết đời hư ảo
Vẫn gọi tên em cuối cuộc chơi.
****************

MẦU THỜI GIAN (Đoàn Hoàng)
Đêm nằm nghe tóc chuyển mình trên gối
Mộng chín thanh xuân bóng xế tà
Xô lật vai nghiên sầu tóc rối
Màu thời gian, ai phổ khúc trường ca.
Ngủ đi em - Em hãy ngủ
Hãy đưa hồn vào giấc mộng bình yên
Giấc mộng bình thường sau một ngày vất vả...
Ngủ đi em!
Cánh tay tôi không đủ dài để ru em ngủ,
Giọng hát trầm không đủ sức hát trọn bản tình ca,
Thì làm sao em ngủ được??
Ngủ đi em!
Hãy đưa hồn mình vào quá khứ,
Dấu son của cuộc đời mình
Để thấy hạnh phúc bắt đầu ở nơi em,
Để thấy cũng chấm dứt ở nơi em.
Ngủ đi em, còn tôi thức...
Đếm thời gian những tiếng thở dài
Đêm cũng không dài lắm
Ngoài kia một ngày mới sắp bắt đầu.
*************
Ta nuối tiếc những gì đã đi qua,
Ta trân trọng những gì ta hiện có
Ta cất vào trong góc riêng bé nhỏ
Để yêu thương mà gặm nhấm trăm năm
**************
GỌI EM TRONG ĐÊM (Đoàn Hoàng)
Một tiếng em ơi động đất trời
Ngàn bờ sóng vổ gọi trùng khơi
Đêm đêm nhắm mắt tìm hơi thở
Nghe trái tim nhau nhịp gõ đôi
Một tiếng em ơi vọng suối đồi
Vực sâu núi biếc gọi mây trôi
Bên nhau dẫu biết đời hư ảo
Vẫn gọi tên em cuối cuộc chơi.
****************
MẦU THỜI GIAN (Đoàn Hoàng)
Đêm nằm nghe tóc chuyển mình trên gối
Mộng chín thanh xuân bóng xế tà
Xô lật vai nghiên sầu tóc rối
Màu thời gian, ai phổ khúc trường ca.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ (Phỏng theo vuontinhnhan.net)
Saturday, November 13, 2010 11:28:02 PM
"Bất tri nhân diện hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong"
Dịch thơ:
Năm ngoái hôm nay cũng cửa nầy
Hoa đào má phấn đỏ hây hây
Người đi đâu mất, còn hoa đó
Ghẹo gió đông cười hoa ngất ngây
Đào hoa y cựu tiếu đông phong"
Dịch thơ:
Năm ngoái hôm nay cũng cửa nầy
Hoa đào má phấn đỏ hây hây
Người đi đâu mất, còn hoa đó
Ghẹo gió đông cười hoa ngất ngây
Thơ Tình Bất Hủ
Saturday, May 22, 2010 1:19:27 AM
Các bạn, nếu có thơ tình nào hay xin post lên đây để chúng ta cùng thưởng thức! hihi


Chân Dung
Tuesday, May 18, 2010 10:51:44 AM
Các bạn vui lòng liên hệ YM :lephu03 hay Email:lephu03@yahoo.com


Friends (44)
Shoutbox
Latest comments
-

anonymous
vuongmg writes: xin sửa lại : ngủ đi em sau một ngày vật vã ...
-
am simple and God fearing. I am kind, loving, opened-mind,c ...
-
Hay quá anh à, bài này HTG rất yêu thích đó :) Chúc anh cuố ...
-
Cảm ơn các bạn ghé thăm blog, nghe Hoàng Oanh ngâm thơ, Thơ ...
-
http://www.youtube.com/watch?v=hOMQecQgwEc http://www.you ...
Poll
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||















