Có những điều...em ghét !
Monday, September 20, 2010 6:15:23 PM
KHi đột nhiên đọc 1 bài viết nào đấy về tình yêu,bài học cuộc sống, cách đối nhân xử thế với mọi người...Có thể các bạn sẽ bỏ qua hoặc đọc lướt nhanh , nhưng đến một lúc nào đó các bạn được tự mình trải nghiệm chính nó .Hãy cứ thử đọc và cảm nhận chúng, biết đâu sau này khi các bạn vướng phải chuyện tương tự thì sẽ tự mình biết cách giải quyết chúng thỏa đáng nhất ,sẽ ko phải hối hận vì mình trót làm điều gì đấy có lỗi vs người khác .Tôi đã lớn lên từ những câu chuyện như thế , nhưng câu chuyện của báo thiêu niên tiền phong lúc nhỏ, mục cà phê chiều thứ 7 của báo hoa học trò hay những cuốn sách Hạt giống tâm hồn của First New...Tôi vẫn đang lớn ! Hãy học cách yêu thương từ những điều bình dị nhất ,đơn giản nhất trong cuộc sống hằng ngày ! ( 1.16 AM / 21.09.2010 )
(Hoathuytinh.com) Em nói “Em ghét đi đâu vào lúc trời mưa”. Nhưng em có hình dung được trong cơn mưa bất chợt trên phố, giữa dòng người nhốn nháo tìm chỗ trú mưa thì vẫn có bóng một người phụ nữ băng băng trên con đường quen thuộc về nhà. Mặc cho những hạt mưa theo gió như quất vào gương mặt cằn cỗi, nước mưa thấm đẫm trên vai áo, người phụ nữ chỉ kịp vội vàng dừng lại ven đường mua ít rau. Về đến nhà, chưa thay bộ quần áo khô, người phụ nữ ấy liền phải vào bếp nấu nướng trong khi đôi tai lắng nghe theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đang nhích dần những kim giây trên góc bếp. Và mỗi ngày, đúng 11 giờ trưa là em lại rời khỏi chiếc máy tính rồi chạy xuống phòng ăn quen thuộc nơi mâm cơm đã sẵn sàng. Ngày qua ngày như vậy, đó như là một thói quen của em và cho dù có bận bịu thế nào thì chưa bao giờ mẹ về nhà trễ giờ chuẩn bị cơm cho em đi học buổi chiều.












