Chào Xuân 2007!
Thursday, February 15, 2007 11:22:30 AM
Hôm nay bầu trời đã ấm áp dần lên, những ánh nắng xuất hiện báo mùa xuân đang về. Không khí cuối năm ở cơ quan trở nên tĩnh lặng sau những ngày bận rộn cho công tác thanh quyết toán cuối năm với các tổ đội. Về dọn dẹp nhà sau một năm bề bộn và thường xuyên đi công tác xa, tình cờ đọc được quyển sách cô đơn trên mạng (loneliness in the net) của một nhà văn Ba Lan mới thấy mình vẫn còn may mắn có những người thân kề bên.
Những người ở xa quê, làm lụng một năm dành dụm tiền về quê đón Tết với gia đình nhưng mấy ngay nay trên phương tiện thông tin đại chúng nói họ khổ đủ bề trên con đường trở về quê nhà. Những chiếc xe khách nhồi nhét nhau, hét với giá trên trời, quán xá bên đường tha hồ chặt chém, .... những điều đó cho thấy tính mạng của hành khách quá bị xem thường. Nhìn toàn cảnh bức tranh này mới thấy đất nước ta hạ tầng giao thông và những người làm quản lý, đảm bảo an toàn giao thông còn quá yếu kém. Họ đâu có trực tiếp ngồi xe dù, ăn cơm quán cóc để thấy nỗi khổ của người dân khi đi xa. Mỗi năm có rất nhiều cuộc họp của các bộ ngành bàn đến vấn đề kiềm chế tiến tới giảm dần TNGT nhưng bàn nhiều, bàn mãi vẫn thấy số người chết ngày một tăng cao. "Kỳ lạ" quá phải không các bạn?
Nhìn lại mình một năm trôi qua ngồi kiểm điểm lại bản thân đã làm được những gì và nhưng gì chưa làm được, thấy mình còn sai sót và khiếm khuyết nhiều quá. Tự hứa năm mới sẽ cố gắng hơn nữa. Nhất là chuyện tình cảm phải xác định một các đúng đắn và phải nghĩ đến chuyện lập gia đình riêng thôi.
Sang năm mới xin chúc các cư dân mạng luôn được mạnh khỏe, tìm thấy được nhiều niềm hạnh phúc cho gia đình và cho riêng bản thân mình. Chào thân ái!
Những người ở xa quê, làm lụng một năm dành dụm tiền về quê đón Tết với gia đình nhưng mấy ngay nay trên phương tiện thông tin đại chúng nói họ khổ đủ bề trên con đường trở về quê nhà. Những chiếc xe khách nhồi nhét nhau, hét với giá trên trời, quán xá bên đường tha hồ chặt chém, .... những điều đó cho thấy tính mạng của hành khách quá bị xem thường. Nhìn toàn cảnh bức tranh này mới thấy đất nước ta hạ tầng giao thông và những người làm quản lý, đảm bảo an toàn giao thông còn quá yếu kém. Họ đâu có trực tiếp ngồi xe dù, ăn cơm quán cóc để thấy nỗi khổ của người dân khi đi xa. Mỗi năm có rất nhiều cuộc họp của các bộ ngành bàn đến vấn đề kiềm chế tiến tới giảm dần TNGT nhưng bàn nhiều, bàn mãi vẫn thấy số người chết ngày một tăng cao. "Kỳ lạ" quá phải không các bạn?
Nhìn lại mình một năm trôi qua ngồi kiểm điểm lại bản thân đã làm được những gì và nhưng gì chưa làm được, thấy mình còn sai sót và khiếm khuyết nhiều quá. Tự hứa năm mới sẽ cố gắng hơn nữa. Nhất là chuyện tình cảm phải xác định một các đúng đắn và phải nghĩ đến chuyện lập gia đình riêng thôi.
Sang năm mới xin chúc các cư dân mạng luôn được mạnh khỏe, tìm thấy được nhiều niềm hạnh phúc cho gia đình và cho riêng bản thân mình. Chào thân ái!








