Blog of Johnny Long

Subscribe to RSS feed

Tiểu Long từ 1 đến 12 tháng tuổi - những khoảnh khắc đáng nhớ


Tiểu Long 1 tháng tuổi

Tiểu Long 2 tháng tuổi

Tiểu Long 3 tháng tuổi

Tiểu Long 4 tháng tuổi

Tiểu Long 5 tháng tuổi

Tiểu Long 6 tháng tuổi

Ngày tuyệt vời của Ba Mẹ Tiểu Long 12/10/2010

Thế là ngày mà ba mẹ mong chờ cũng đã đến, con trai của ba mẹ tròn 1 tuổi.






11 thang tuoi - Tieu Long tham quan Da Lat Mong Mo

Thế là Tiểu Long được đi chơi nữa rồi, lần này cả nhà ta đi cùng với công ty của mẹ. Chặng đi Tiểu Long và mẹ đi xe thôi còn ba thì bay từ Hà nội vào đấy, ba đi công tác nhưng cũng tranh thủ thời gian đi chơi với mẹ và Tiểu Long. Chương trình khởi hành lúc 5:30 sáng đến 18:30 mới đến nơi, các cô chú trong đoàn ai cũng mệt, Tiểu Long cũng thế tuy nhiên con vẫn là số 1 trên xe vì tạo không khi vui vẻ suốt chuyến đi đấy phải không mẹ?


Chương trình kéo dài 3 ngày, tham quan nhiều điểm như thác Damri, vườn hoa Thành Phố, vườn hoa Minh Tâm, thung lũng Tình yêu,... thích lắm. Đặc biệt Tiểu Long còn giao lưu văn hoá cồng chiêng nữa đó.


Tận hưởng được không khí trong lành và mát mẻ nên trong nguời thật thoải mát, ba mẹ cứ nhìn nhau "cười cười". Các cô chú trong đoàn ghẹo "... hihi..." khó nói quá hà, mà nghĩa là gì nhỉ?

Chia tay vời thành phồ Mộng mơ, ba mẹ cùng Tiểu Long ra sân bay về trước vì sáng mai ba lại đi công tác sớm rồi. Ba hứa nếu có dịp và sẽ cho Tiểu Long lên Đà lạt nữa đấy

Tiểu Long đi du lịch Đà Nẵng

Lần đầu tiên trong đời được đi máy bay sao mà hồi hộp nhỉ! Mẹ chuẩn bị đồ nhiều lắm để cả nhà đi du lịch, phần của Tiểu Long là 1 vali thật to đó, đựng đủ thứ quần áo thức ăn... Sao mà mẹ chuẩn bị kỹ thế p . Ra sân bay Tiểu Long thật sự thấy phấn khích sao mà đông thế, mọi người đi đi lại lại làm cái gì đó cũng không hiểu nữa. Ba đùng đình Tiểu Long trên vai thích thật, Tiểu Long cứ "cha cha ba ba" mọi người ai cũng nhìn mình cười hết vậy.eek. Tiểu Long lên máy bay rồi ngủ một giấc ngon lành, còn mẹ thì khóc hu hu vì bị đau tai thương mẹ quá đi.

Đến resort nghỉ ngơi một tí để lấy sức tối còn đi dạo phố nữa chứ


Bơi lên lạnh quá đi, phải mặc áo ấm thôi... p



Tiểu Long đi bơi với Ba

Hôm nay ngày lễ 30/04 Tiểu Long cùng ba mẹ đi bơi, nhà của Dì Xuân có hồ bơi thật thích, nước mát làm sao.

Để chuẩn bị đi bơi ba mẹ phải chuẩn bị đồ dùng cho Tiểu Long thật kỹ nào là nón, áo, quần, khăn,... vừa mới xuống nước thì hơi lạnh một chút, sao mà lạ lạ không giống như mình ngồi trong thau nước tắm ở nhà nhỉ eek. Ba đặt Tiểu Long vào trong "cái gì" mà nổi được đó no, con cũng hơi lo nhưng không sao có ba mà. Ba và Tiểu Long thì tắm dưới hồ bơi còn mẹ thì cứ loay hoay chụp hình, quay phim, hình như mẹ cũng sợ lạnh không xuống thì phải (hi hi hi, nói nhỏ hai cha con mình biết thôi nhé ba).

Ngày Johnny Long tròn 1 tháng tuổi

Đêm hôm trước ...

Bà nội Tiểu Long (Johnny Long còn được gọi là Tiểu Long đó các cô chú ơi p ) thức khuya chuẩn bị cho việc cúng ông bà mừng ngày Tiểu Long đầy tháng. Đậu hòa lan được luộc chín, bóc vỏ cẩn thận. Gừng được sắt lát mỏng, dã nhiễn ra. Chà, ngày mai Tiểu Long sẽ được thưởng thức mùi chè nếp thơm lừng do bà nội tự tay nấu cho con nè (chỉ được ngửi thôi, chứ con chưa biết ăn mà wink ).

Khoảng 9g00 đêm, mẹ gọi về cho bà ngoại, giọng bà ngoại có vẻ mệt. Bà ngoại cũng không quên dặn dò con ngủ ngoan, không được quấy mẹ. Cu Long nhớ bà ngoại quá ngoại ơi.


03g00 sáng ...
Bà nội thức dậy chuẩn bị nấu nướng để cúng ông bà. Ông nội cũng dậy sớm phụ bà nội nữa, dì Út giúp việc cũng dậy phụ bà chuẩn bị mọi thứ. Bà nội phân công cho ông nội tem trầu cho đứa cháu yêu. Hi hi, hổng biết ông nội học cách tem trầu ở đâu mà 12 miếng trầu được ông nội cẩn thận tem rất ngay ngắn và đẹp mắt, xếp vòng quanh trên chiếc dĩa. Tiểu Long may mắn được cả ông bà nội ngoại thương quá đi hà.

Trong lúc ông bà nội chuẩn bị bên ngoài, bên trong buồng Tiểu Long cũng đã thức giấc. Hôm nay là ngày quan trọng của con mà, con phải dậy sớm thôi. Xin mẹ bú tí một chút cho đã thèm cái đã smile


05g00 sáng ...
Xôi chè đã được bày lên bàn để cúng ông bà. Ông nội sau khi phụ khiêng bàn với bà nội thì bị mệt tim, phải vào nằm nghỉ một lát. Dạo này sức khỏe ông nội không được tốt lắm.

Ba Tiểu Long lấy 2 cái gì tròn tròn ra, 1 cái lớn, 1 cái nhỏ (sau này lớn lên con mới biết đó là bánh kem smile ). Tiểu Long thấy thích ghê, nhất là cái nhỏ, có hình em bé kia, cũng dễ thương giống Tiểu Long vậy đó.




Tiểu Long thấy ông nội đứng trước bàn cúng lầm rầm khấn vái cho Tiểu Long, mong ông bà phù hộ cho Tiểu Long mau ăn chóng lớn. Sau đó con cũng được ba ẵm đến gần bàn cúng, rồi ba nói là con lạy ông bà đi. Con có biết gì đâu, chỉ mở mắt tròn xoe nhìn qua lại wink


7g00 sáng ...
Bà ngoại gọi điện lên báo là đã bị bệnh, không thể lên nhà nội thăm Tiểu Long được. Thương bà ngoại quá, ngoại ở nhà chỉ có 1 mình, lát nữa cậu Hậu đi làm rồi. Ngoại nhớ ăn cháo rồi nghỉ ngơi cho khỏe nghen ngoại, mai mốt con lớn con về thăm ngoại wink


10g00 có dì Xuân xuống thăm con. Hi hi, con được dì Xuân cho quà nữa, đó là mấy bịch tả giấy giúp con không bị ướt quần khi tè. Thiệt đã smile

Dì Út với mẹ tắm cho con. Mẹ thay đồ đẹp cho con, lựa qua lại mấy lần cũng được bộ vừa ý (mặc vào cởi ra làm con nũng nịu, hổng chịu đâu)

Ba con thổi bong bóng hình chuột Mickey, sắp xếp ngôi nhà đồ chơi (của mấy cô chú cùng công ty mẹ cho từ khi con chưa ra đời) chuẩn bị chụp hình cho con. Rồi ba lấy máy chụp hình chụp nhiều kiểu cho con. Con nhe răng làm dáng với ba (ý lộn chỉ nhe miệng thôi, con chưa có răng mà smile ). Ba loai hoay chụp một hồi, con thấy ba với mẹ cười hoài, chắc là cũng chụp được mấy tấm vừa ý rồi. Thôi, con đói bụng rồi, mẹ cho con bú tí thôi, hông con khóc à nghen cry


Vậy là con đã được 1 tháng tuổi rồi. Từ trong bụng mẹ, con đã được nghe những lời rủ rỉ yêu thương của ba mẹ, của ông bà nội ngoại, các bác, dì, các anh (ủa mà sao con hổng thấy em con rủ rỉ với con vậy ta confused ). Đến lúc chào đời, con được cả nhà thương yêu, được bú sữa và nũng nịu với mẹ, thích ghê. Thương bà ngoại lúc nào cũng nhớ cu Long. Thương ông bà nội chăm lo từng li từng tí cho mẹ con con. Ông nội siêu ghê, biết tem trầu nữa. Thương ba mẹ, suốt ngày cứ nhìn con cười hoài. Những đêm con đói bụng mà mẹ chưa kịp cho bú, khóc to lên thì mẹ lại bối rối, mồ hôi đầm đề cả trán (chưa kể là có lúc còn khóc theo con). Con yêu mẹ lắm love