NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH
Saturday, May 30, 2009 1:14:44 AM
Sáng nay tâm trạng thỏai mái, chuẩn bị xong mọi thứ mình thong thả đến công ty. Đến ngã tư Nguyễn Kiệm, mình dừng lại vì đèn đỏ,vô tình mình bắt gặp ánh mắt của người đàn ông bị "hủi" nằm ở góc ngã tư, một ánh bắt như cầu xin sự thương hại của những người qua đường.
Suốt quãng đường còn lại, mình luôn bị ám ảnh ánh mắt ấy, con người ấy. Tại sao??? Cũng là người với nhau, tại sao lại có những thân phận bất hạnh như vậy? Không lẽ cuộc sống của họ suốt cuộc đời chỉ như vậy thôi sao? Mình thật sự không thể nào hình dung được cuộc sống họ như thế nào? Mình thật sự muốn share nỗi đau với những con người ấy nhưng một mình mình thì làm được gì khi trong xã hội này còn biết bao nhiêu người đang phải đối diện với cuộc sống như vậy. Cầu chúc cho những mảnh đời bất hạnh sẽ vượt qua số phận của mình.













Ba'pcaibapcai # Monday, June 1, 2009 4:35:32 AM
bạn à, mỗi người sinh ra trên thế jới này đã và đang có những niềm vui, nỗi buồn, sự đau khổ, niềm hạnh fúc... của mình. Những mảnh đời bất hạnh còn nhiều lắm trên thế jan này, bạn có thể cảm nhận và cố gắng chia sẻ với những con người đó bất cứ lúc nào, ở đâu. hãy để những ám ảnh, day dứt đó để júp đỡ họ theo cách của mình.
chúc bạn tuần mới vui vẻ, tràn đầy niềm vui
violet2610lethanhhoa # Tuesday, June 2, 2009 9:40:23 AM
Unregistered user # Friday, June 26, 2009 8:06:33 AM
Unregistered user # Tuesday, October 26, 2010 11:43:28 AM