Yêu ảo
Sunday, April 27, 2008 2:32:48 PM
Nhưng nó không được xếp vào hàng những “ông tơ bà nguyệt” mát tay mà đôi khi còn bị lên án gay gắt. Vì sao? emailwork.jpgHạn chế đầu tiên của internet không thể chối bỏ: ảo. Những gì bạn thấy trên màn hình đều khó lòng kiểm chứng. Một cụ già 70 có thể “khai gian” mình mới 19 tuổi và đang du học ở nước ngoài. Một cô nàng nghịch ngợm có thể gán cho mình profile ảo của tên con trai nào đó. Liệu bao nhiêu phần trăm những thông tin bạn thu được là thật? Ngay cả webcam cũng không đáng tin 100%. Với hiệu ứng nhòe nhòe nhọet nhọet do đường truyền không ổn định, mặt mụn thành láng bóng. Da đen thành trắng hồng. Và một cô gái ngoại hình dưới trung bình cũng dễ nhầm lẫn thành một cô em xinh tươi nào đấy. Tuổi ảo, giới tính ảo, đến tính cách đôi khi cũng ảo nốt. Sau nhiều ngày hẹn hò online và tưởng đâu sắp hỏi cưới đến nơi, nick A và nick B quyết định gặp mặt offline. Để rồi sau đó, cô gái thất vọng nhận ra anh chàng chững chạc điềm đạm chat với mình mỗi đêm hóa ra vẫn là một gã lông bông sống bám gia đình. Còn gã trai cũng chưng hửng vì cô nàng cá tính sắc sảo sao ngoài đời lại ngồi im thin thít suốt hai tiếng, cạy miệng cũng chẳng nói một câu. Họ thất vọng, vì người kia hoàn toàn khác những gì họ nhận định và gán ghép. Mặt khác, thế giới online chứa quá nhiều cạm bẫy. Hãy nghe dân chat rỉ tai nhau: muốn quen Việt kiều nước XYZ thì cứ vào room số..., khoảng 2-3 giờ sáng. Những cô gái lao vào room chat như những con thiêu thân, mong tìm được một anh đẹp trai giàu có nào đó gửi tiền về đều đều hàng tháng. Họ lợi dụng internet để kiếm chác, xem như một kiểu lừa tiền. Và ngược lại, cũng không ít kẻ cơ hội nắm lấy mánh khóe này để lừa tình. Khóac lên mình mác Việt kiều dởm hứa hẹn ngày về nước gặp mặt (dù chẳng đi đâu cả), luôn miệng bàn về đám cưới, đến khi “xong việc” thì cao chạy xa bay để lại mình nàng “ôm hận”. Internet gắn liền với nhiều chuyện bi hài dở khóc dở cười, nhưng cũng không ít những chuyện thương tâm. Vì giành cave online mà đâm nhau. Một cô bé 14 tuổi mất tích sau khi nhận lời gặp mặt bạn chat. Và còn rất nhiều những mảng tối khiến phụ huynh thật sự e sợ thế giới ảo có thể “cuốn trôi” con mình lúc nào không biết. Nhưng có thật sự tất cả đều là lỗi của internet? Hay chính cách nhận định quá vô trách nhiệm của những người sử dụng đang khiến họ tự ngờ vực mình? Dựa vào tính không thể xác minh của internet để lừa lọc và giăng bẫy, để lúc nào đó lại vướng vào chính cái bẫy mình đã giăng ra. Hay mong muốn tìm được nửa kia thật sự, nhưng vẫn tự khóac lên mình một tính cách ảo lúc online. Họ lí giải phải tỏ ra hoàn hảo, họ mới có thể tìm được nửa kia tương xứng. Nhưng lại quên mất rằng đó cũng chỉ là một sự tương xứng ảo, khập khiễng và chỉ tồn tại trên internet. Thế giới ảo không phải là nơi để yêu nhau. Nó tạo ra những cơ hội gặp gỡ, nói nôm na chỉ là sự khởi đầu. Người ta không thể đốt cháy giai đọan bằng cách hẹn hò online, yêu nhau online, cầu hôn online để vừa gặp mặt lần đầu là cưới ngay. Dù chỉ là những dòng chữ không thể kiểm chứng, đừng bao giờ vô trách nhiệm với tình cảm của mình. “Yêu ảo” là một cụm từ vô nghĩa. Vì nếu đã ảo, xin nhớ đó chưa phải là yêu. Dù online hay offine, yêu vẫn cần một trái tim chân thật.Thiên di











