Cảm nhận
Sunday, June 29, 2008 6:22:12 AM
Cảm nhận của vợ lúc nào cũng đúng cả, nhạy cảm quá đôi khi chỉ nhận thiệt thòi về mình thôi chông ạ. Vợ rất yêu chồng, chồng là tài sản lớn lao nhất mà vợ có. Vợ chồng mình chung sống với nhau chưa được bao lâu thì chồng phải xa vợ để làm việc lớn: Kiếm tiền. Khi xa chồng rồi vợ mới hiểu ra rằng đôi khi trong cuộc sống có nhiều điều còn quan trọng hơn tiền. Tình cảm vợ chồng bị xa cách đó là điều mà vợ cảm thấy xót xa. Hằng ngày vợ đi đi về về mà không có chồng bên cạnh, nhìn nhà bạn mình đầy đủ vợ chồng bên mâm cơm mà vợ cảm thấy chạnh lòng. Lúc đó vợ muốn chồng đừng đi đâu nữa, chẳng cần gì nữa cả chồng ạ, chỉ cần có anh thôi. Lỡ mai này... chồng về nước tự nhiên tình cảm của chồng đối với vợ không còn như xưa nữa... vợ cũng ko biết đổ lỗi cho ai cả, chắc đó là điều mà chồng cũng không mong muốn. vợ cũng tự an ủi mình rằng chắc đó là tại bởi... thời gian.
Chồng yêu ạ dù có thế nào đi chăng nữa thì vợ anh cũng sẽ đợi anh về, nếu có chuyện gì không hay xẩy ra thì vợ anh cũng sẽ không bao giờ là vật cản trên bước đường anh đi cả. Chỉ mong anh luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt công việc và sớm trở về với em.
Vợ của anh: Cẩm Lệ
Đặng Thanh Hảidhdream # Sunday, June 29, 2008 2:06:05 PM