My Opera is closing 3rd of March

ngày mới đến

When someone asks you a question you don't want to answer, smile and ask, "Why do you want to know?"

mùa đông

Khác với năm ngoái, năm lạnh lạnh...tưng bừng luôn, hichic. Mặc cả áo lông vũ rồi mà đi xe máy vẫn cảm thấy cái lạnh xuyên vào da thịt. Nào thì găng tay, nào thì khăn ấm, ra khỏi nhà lúc nào cũng lích kích chuẩn bị đủ bộ. Mấy hôm vừa rồi đi xe bus mà vẫn thấy lạnh, không phải lạnh khi ngồi trên xe mà lạnh khi di chuyển giữa các bến. Trời rét căm căm, bước đi mà răng va vào nhau lập cập. Hít hít, mình chịu lạnh kém nên cảm thấy mùa đông năm nay như dài hơn. Tối hôm qua chat với chồng mới kêu với chồng là lạnh quá, chồng bảo "mới thế mà đã kêu lạnh rồi", hê hê. Chồng lại đi bì cái lạnh miền Bắc với cái lạnh bên kia chứ. Một tuần nay nhiệt độ trong nhà xuống đến 13 độ, bệnh lười lại xuất hiện. Với cái thời tiết thế này chỉ muốn ôm con trai cuộn tròn trong chăn ấm cả ngày thôi. Con trai bị giữ rịt ở nhà, cuối tuần này đám cưới chú M.Đ cũng không được tham gia. Tiếc quá, mẹ định bế con trai đi ăn đám cưới đầu tiên mà xem ra thời tiết không ủng hộ rồi.
Trời lạnh, lại mơ màng nghĩ về nồi bánh chưng đỏ lửa và mấy củ khoai vùi trong than hồng. Năm nay bà ngoại đã lên kế hoạch gói bánh chưng cho tuần sau. Sắp đến tết!


Mùa đông ở chỗ chồng smile

mùa hoa đào ở NHẬT BẢNmàu của ty

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28