My Opera is closing 3rd of March

ngày mới đến

When someone asks you a question you don't want to answer, smile and ask, "Why do you want to know?"

mùa hoa anh đào

Vậy là hơn một năm rồi mình đến Nhật ,cuộc sống thay đổi rất nhiều ,và mình cũng thế ,có một chút gì đó thì phải,muốn viết nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.Giống như mùa xuân thường bắt nguồn từ cái lạnh của của mùa đông .Năm nay mùa xuân ở Nhật đến sớm hơn ,hoa anh đào đả bắt đầu hé nở,những cách hoa lung linh khép hờ chỉ đợi một chút nắng nữa thôi.Mỗi ngày đi về mình cảm nhận được sự cưạ mình vươn lên như chính con người nhật vậy.Và hôm nay ,ngày mai thôi khi mình tĩnh dậy sau một giấc ngủ sẻ thấy bao la là hoa anh đào với nhiều màu sắc thật đẹp bạn ạh? mình thì đang háo hức để được đi dự lể hội ngắm hoa lần đầu tiên trên đất nhật .

Lãng mạn mùa hoa anh đào日本語を勉強

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28