My Opera is closing 3rd of March

ngày mới đến

When someone asks you a question you don't want to answer, smile and ask, "Why do you want to know?"

Songthương

Anh có nhớ dưới thu mình thệ ước
Gió heo may tha thướt lá vàng bay
Gió lung linh mơn khóm cúc trang đài
Hoa chớm nở
Ánh trăng vờn xinh xắn

Trăng tháng tám Hằng Nga cười tươi thắm
Bờ cỏ xanh nằm đếm giọt sương đêm
Mây lang thang theo dõi bóng dừa nghiêng
Bên góc quế ngạt ngào hương tóc đợi

Mưa tháng tám tơ vàng đương kết sợi
Dệt bài thơ qua khung cửa tình êm
Dưới trăng đêm gấm lụa trải bên thềm
Đêm quyến rủ yêu kiều đêm hạ giới

Trăng chiếu sáng đóa hoa lòng phơi phới
Cánh đồng khua hạt lúa chín vàng thơm
Dưới trời khuya cau tắm ánh trăng mềm
Như hẹn ước với bờ tre xanh lá

Trăng tháng tám phơn phớt hồng đôi má
Nụ hôn chờ đến hẹn
Một mùa trăng

Songthhương



TRONG ÁNH MẮTh

Comments

Unregistered user Thursday, December 17, 2009 9:23:22 PM

songthhương writes: Cám ơn nguyen-anh-the đã cảm thích thơ của songthhương, mà gởi vào trang thơ nầy. Nhưng songthhương được ký với hai chữ "h" nhé. ....... viết tiếng thhương bằng hai chữ "h" cho thâm sâu bát ngát ... bao la Thân chào

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28