My Opera is closing 3rd of March

Emy's blog

It's all the past. Let him go and get over him

[April 17, 2008]

Xoay vòng vòng với tỷ giá, xoắn xoắn theo vòng xoắn Juran . . . mệt mỏi nhưng trong đầu cứ vang lên tiếng nói . . . học, học nhiều hơn nữa, phải làm tăng chất lượng việc học ... bỏ cuốn tập xuống thì lại lo lắng "chúng ta biết gì về quản lý khách sạn?? " <-- Đúng là khủng hoảng tinh thần

Nhưng điều kinh khủng nhất hôm nay là cô dạy Av yêu quý của tớ đã bị thay thế bởi một ông bóng . Có bóng hay ko thì tớ chả quan tâm, tớ chỉ quan tâm đến dạy có hợp-với-yêu-cầu-của-tớ không thôi, và dĩ nhiên là không phù hợp với tớ nên tớ mới lồng lộn lên oán trời oán đất đây này! Mong rằng cô sớm trở lại với đàn em thân yêu của cô

P/s: hôm nay có một kẻ nào đấy ganh tỵ với Âu Dương Chấn Hoa nà!! Tớ chỉ lỡ mồm nói yêu Âu Dương Chấn Hoa gấp đôi yêu ... là đã giận gòi nà!! Nhưng mà giận vậy mới đáng yêu đó chớ! Tuy rằng anh Hoa cũng đáng yêu lắm nhưng mà trong lòng tớ chỉ có í là xinh nhất trần đời thôi nà! Biết chưa hở??



(Hờ hờ, tớ yêu anh nay ngay từ lần đầu tiên xem film của ảnh í , nhưng mờ đây không phải đồ của tớ nên tớ cũng cóc thèm . Anh kế bên (hình chỉ mang tính chất minh họa - anh của tớ xinh ngất ngây ko trưng ảnh lên cho mí bạn xem được đâu hehe ) vừa xinh xắn vừa đáng yêu, vừa yêu tớ nữa chứ . . . là đồ của tớ --> đối với tờ thì không có là không được đâu đấy!! )

No titleNo title

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28