[February 15, 2008]
Wednesday, April 15, 2009 11:21:03 AM
Hôm qua cũng có lắm điều hay hay!!
Cô cho về sớm! Gọi điện ngay cho ấy, rồi cùng nhau đi tung tăng
Đầu tiên là qua chơi với bạn ấy! Ấy chơi thôi, chứ tớ không chơi! Chẳng biết nói gì, nhưng thấy và nghe được nhiều thứ hay hay!
1. Lần đầu tiên thấy người ta như thế! Mặc dù đã được "cảnh báo" trước nhưng cũng ko khỏi cười lăn cười bò! (nói thế thôi chứ tớ chả dám cười, >_< , còn lạ mà!)
2. nghe ấy của tớ bị nói thế! Không thấy tức, chỉ thấy buồn cười hết sức!
Chia tay với mọi người, tớ và ấy lại tiếp tục tung tăng. Lần này qua Thụy Du cùng Dus và Xù . Thụy Du sửa lại trong cũng xinh lắm! (Còn nhớ cái lúc nó bắt đầu sửa, chẳng nói chẳng rằng, làm tớ hết hồn, tưởng nó bị đánh bom >_<) Tội nghiệp Xù ! Đã bệnh còn bị sỉ tới tấp! Chắc khi về, nó bệnh nặng thêm quá! PC của Lan Lan thì cũng đã sửa xong! Cá chắc là tối Lan Lan sẽ có một Valentine vui vẻ với PC yêu dấu!
Bám Thụy Du cả chiều gòi thì cả lũ đi ăn Pizza! Đừng hỏi tớ nó như thế nào nhá! Tớ chỉ nói một cậu thôi "tớ bị lừa gòi!"
Chia tay mọi người! Chỉ còn tớ và ấy! Đi dạo, mua hoa, rồi về! Thế thôi! Nhưng tớ thấy vui lắm cơ!
P/s: Đáng tiếc là tối qua quên mất chuyện phải kiss ấy!! Không sao hôm nay kiss bù
Cô cho về sớm! Gọi điện ngay cho ấy, rồi cùng nhau đi tung tăng
Đầu tiên là qua chơi với bạn ấy! Ấy chơi thôi, chứ tớ không chơi! Chẳng biết nói gì, nhưng thấy và nghe được nhiều thứ hay hay!
1. Lần đầu tiên thấy người ta như thế! Mặc dù đã được "cảnh báo" trước nhưng cũng ko khỏi cười lăn cười bò! (nói thế thôi chứ tớ chả dám cười, >_< , còn lạ mà!)
2. nghe ấy của tớ bị nói thế! Không thấy tức, chỉ thấy buồn cười hết sức!
Chia tay với mọi người, tớ và ấy lại tiếp tục tung tăng. Lần này qua Thụy Du cùng Dus và Xù . Thụy Du sửa lại trong cũng xinh lắm! (Còn nhớ cái lúc nó bắt đầu sửa, chẳng nói chẳng rằng, làm tớ hết hồn, tưởng nó bị đánh bom >_<) Tội nghiệp Xù ! Đã bệnh còn bị sỉ tới tấp! Chắc khi về, nó bệnh nặng thêm quá! PC của Lan Lan thì cũng đã sửa xong! Cá chắc là tối Lan Lan sẽ có một Valentine vui vẻ với PC yêu dấu!
Bám Thụy Du cả chiều gòi thì cả lũ đi ăn Pizza! Đừng hỏi tớ nó như thế nào nhá! Tớ chỉ nói một cậu thôi "tớ bị lừa gòi!"
Chia tay mọi người! Chỉ còn tớ và ấy! Đi dạo, mua hoa, rồi về! Thế thôi! Nhưng tớ thấy vui lắm cơ!
P/s: Đáng tiếc là tối qua quên mất chuyện phải kiss ấy!! Không sao hôm nay kiss bù








