[February 23, 2008]
Wednesday, April 15, 2009 11:23:33 AM
Lại thêm một tháng nữa gòi nhá!!
Nhưng hum nay ấy mệt! Phải ngoan ngoãn ở nhà nà! Chotto sabishii
Nhưng ko sao! Ở nhà chơi game + coi mấy anh yêu chạy qua chạy lại và chờ ấy đi chơi về! (giờ thì chưa có đi đâu! Nhưng mà lát hồi thế nào cũng đi cho coi! biết mà! ) Ấy đi chơi với ai làm gì tớ thấy chả sao cả, chỉ có điều buồn một nổi ko thể đi cùng ấy thôi!
Nhưng mà ko sao! Cứ nghĩ rằng chờ đợi người mình yêu cũng là một điều thú vị thì sẽ o buồn nữa! (ai bảo tớ khùng thì tớ chịu, nhưng tớ thấy thay đổi suy nghĩ của mình theo một hướng quái dị nào đó mà mình thấy hay hay thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn! Đúng ko nà )
Nhưng hum nay ấy mệt! Phải ngoan ngoãn ở nhà nà! Chotto sabishii
Nhưng ko sao! Ở nhà chơi game + coi mấy anh yêu chạy qua chạy lại và chờ ấy đi chơi về! (giờ thì chưa có đi đâu! Nhưng mà lát hồi thế nào cũng đi cho coi! biết mà! ) Ấy đi chơi với ai làm gì tớ thấy chả sao cả, chỉ có điều buồn một nổi ko thể đi cùng ấy thôi!
Nhưng mà ko sao! Cứ nghĩ rằng chờ đợi người mình yêu cũng là một điều thú vị thì sẽ o buồn nữa! (ai bảo tớ khùng thì tớ chịu, nhưng tớ thấy thay đổi suy nghĩ của mình theo một hướng quái dị nào đó mà mình thấy hay hay thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn! Đúng ko nà )








