My Opera is closing 3rd of March

Emy's blog

It's all the past. Let him go and get over him

[January 28, 2009]

Em nhớ cái ôm đầu tiên, vòng tay anh ấm áp nhưng sao em ko cảm thấy, em run rẩy bởi xúc cảm tràn trề
Em nhớ nụ hôn đầu tiên, đầy bất ngờ, một chút hoảng sợ và rất nhiều vụng về, đó là em chứ không phải anh! Nụ hôn anh ngọt ngào, quyến rũ!
Em nhớ cả những nụ hôn đượm hương thuốc lá! Trước ghét sau yêu! Bây giờ em lại nhớ hương thuốc lá từ môi anh thơm nồng!
Em nhớ những ngày ta chưa quen, suy nghĩ, dằn vặt, em quá non nớt để hiểu nỗi lo của anh, nhưng em tin vào tình yêu của em là đúng! Tuy bây giờ em ko còn quá tin vào tình yêu của mình nhưng em vẫn rất yêu anh!
Em luôn nhớ ngày hôm ấy, cái hôm anh nói anh thích em! Em thuộc lòng tin nhắn đó! Ngỡ ngàng, em ko tin đó là sự thật . . . em thật hạnh phúc!
Em nhớ cái ngày chúng ta chính thức quen nhau, niềm vui xen lẫn nỗi lo âu phiền muộn khi gia đình em vô tình phát hiện mối quan hệ của hai ta
Em nhớ những ngày ta mới quen, anh chở em đi vòng quanh phố phường, tình còn mới, còn ngọt ngào đắm đuối, trời lạnh nhưng có anh, ôm anh ... Em thật thèm cảm giác đó! Lâu rồi anh nhỉ! Ta không cùng đi!
Em nhớ lần đó ta bên nhau, em đã chuẩn bị rất nhiều! Đến độ anh hiểu lầm em, thật là ... Nhưng dù sao cám ơn anh tin em khi em giải thích!
Em nhớ những tin nhắn vu vơ của anh! Không truyền tải gì nhiều nhưng em hạnh phúc vì lúc đó anh đã nhớ đến em!
Em nhớ những cuộc điện thoại bất ngờ! Ngắn ngủi nhưng em chìm trong vui sướng!
Em nhớ những lúc anh làm nũng, em có cảm giác em thật lớn lao, anh cần em và em thích thế!
Em nhớ... ôi em nhớ thật nhiều thứ. ...
Và em không bao giờ quên, lần ấy gần như tan vỡ! Em không còn biết phải làm gì ....
Bây giờ, em cũng vui, bớt đi sự có mặt của anh trong cuộc đời em, quả thật em nhẹ nhõm hơn nhiều. Em chắc rằng anh cũng thấy thế! Thôi thì cứ để mọi thứ cứ thế mà trôi đi, cho đến khi nào cả hai ta hay em hoặc anh tìm được bến đỗ!
Dạo này em cư xử thật chẳng giống em chút nào (hay em cũng ko biết thực sự thì mình là như thế nào nữa ???) nói cười, đùa giỡn, la hét ... có thêm nhiều người bạn, cũng vui nhưng cứ thấy kì lạ! Em hành xử cứ như cái lúc em sống bất cần đời trước kia! Nhưng ko, em đang rất yêu bản thân mình ... Có lẽ chỉ là em đang muốn khuấy động cuộc sống của em ... nhưng hình như cách này ko hợp với em cho lắm! Em cũng ko biết nữa! Nhưng em sẽ cố tìm ra câu trả lời!
Ôi, hôm nay em lại suy nghĩ quá nhiều rồi! Thật không tốt chút nào đúng ko anh? Đúng là, em vẫn chưa bỏ hẳn được tính đó, anh nhỉ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... Những lúc em như thế này, em luôn viết ra đây mọi cảm xúc, suy nghĩ của mình để anh hiểu em hơn! Mặc dù biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc đến nhưng em vẫn cứ viết! Trong lòng em vẫn hi vọng rằng một ngày nào đó, không xa lắm đâu, anh sẽ đọc đến chúng! Em cứ hi vọng, hi vọng rồi dần dần, em cứ viết như là một cách an ủi chính bản thân mình ... Chắc chuyện này cũng bình thường thôi nhỉ?

No titleMộng mị....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28