My Opera is closing 3rd of March

Emy's blog

It's all the past. Let him go and get over him

[March 8, 2008]






Ướt át! Đi xem Lan Lan bảo vệ mà người ướt sũng! Hận mưa ghê! Mưa và tớ là bạn thân thế mà nhiều lần mưa phản bội tớ! Bao lần tớ bảo với mưa rằng khi tớ đang chạy xe ngoài đường thì mưa đừng đến, thế mà mưa chẳng nghe, cứ đến thăm bất chợt làm tớ lạnh, lạnh cóng!
Nói riêng về Lan Lan, xem ra hôm nay Lan Lan hí hửng lắm, Lan Lan đã đại thành công! Chúc mừng Lan Lan!! Có điều là trời mưa nên Lan Lan ướt sũng! Nhưng mà có ướt thì Lan Lan cũng rất hí hửng phải ko nà?
Ôi! Mưa gì mà mưa lắm thế! Vốn định đi vòng vòng cùng ấy một chút! Cũng định tặng cho ấy một vài cành hồng . . . Thế mà . . . Vỡ kế hoạch! Chỉ có một niềm vui nho nhỏ là hôm nay ấy cho tớ chở ấy! Lí do là vì hum nay đi xe tớ, cho nên tớ lái xe chở ấy về nhà luôn để khỏi phải tháo áo mưa qua lại, phiền phức! Ngồi sau ấy thì thích lắm, lúc nào cũng có thể ôm ấy! Nhưng mà được chở ấy như thế tớ cũng rất thích, nhất là mỗi khi ấy mệt mỏi!
Chả hiểu sao nữa! Quen ấy, được chăm sóc bảo vệ, tớ thích vô cùng. Nhưng mà đôi khi tớ cũng muốn đóng vai trò ngược lại, được là một người "đàn ông" để lo cho ấy (nhưng mà ấy thì chả cần tớ thế đâu! Nếu tớ thế thì chắc chúng tớ cũng khó mà thành đôi gòi) ! Ngượng quá! Cái tật cố hữu của tớ, lúc nào cũng muốn làm phái mạnh, mặc dù biết mình ko đủ "cơ", và cũng rất thích được chiều chuộng. hehehehe . . .

P/s: Trộm nghĩ, lâu lâu ấy và tớ đổi vai trò cho nhau cũng hay đấy chứ nhỉ . . . hờ hờ hờ . . .

Một ngày không gặp . . . Ngày đầu tiên ấy đi làm!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28