My Opera is closing 3rd of March

Emy's blog

It's all the past. Let him go and get over him

Xoay . . .xoay . . . xoay [June 13, 2008]

Xoay . . . Xoay . . . Xoay . . . Xoay theo người này! Xoay theo việc kia!
Cứ muốn có nhiều thứ để mà làm, để mà suy nghĩ, để mà ko phải nhớ tới nữa
Nhưng mà đêm thì rất dài, và trôi qua thật chậm! Có thể trốn tránh mãi sao??
Ko nghĩ nữa, thật không suy nghĩ gì hết, bất cứ chuyện gì! Biến đâu mất hết rồi!
Ko nghĩ, nhưng vẫn nhớ! Vẫn nhớ! Nhớ rằng mình có chuyện cần phải suy nghĩ! Và cũng nhớ rằng mình không muốn nghĩ nữa!
Tại sao bây giờ trời lại ko mưa nhỉ?

No titleNo title

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28