My Opera is closing 3rd of March

Emy's blog

It's all the past. Let him go and get over him

[February 15, 2009]

Lúc này, Shin cảm thấy mọi thứ xung quanh đẹp đến lạ thường! Như bầu trời thêm xanh, hoa thêm thắm...Trước đây Sh chẳng thèm để mắt!
Shin không phải nông cạn! Nhưng vì Shin là con người như thế, chỉ giữ 1 thứ trong đầu nên không thèm để ý đến thứ khác đấy thôi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valentine thì cũng bình thường như mọi ngày mà thôi!
Ai đã có đôi có cặp thì lúc nào mà chẳng có đôi có cặp, lúc nào mà chẳng yêu thương nhau được! Thế thì Valentine để làm gì??
Còn ai đang lẻ bóng, thì vẫn tiếp tục lẻ bóng. Valentine cũng chỉ là một trong số vô vàn những ngày lẻ loi mà thôi!

Nếu nói như thế thì ngày Valentine trở nên vô nghĩa ư?
Valentine, ko phải để chúng ta hẹn hò, cũng ko phải để chúng ta ngồi khóc than cho phận đơn côi của mình! Valentine để chúng ta nhớ. Nhớ đến những người đã trao mình trái tim yêu, nhớ đến những người mà mình đã mến yêu. Nhớ cả những niềm vui lẫn nỗi buồn! Để làm gì ư?? Để cảm thấy mình hạnh phúc vì đã có những kỉ niệm thật đẹp; để thấy những sai lầm của bản thân trong mỗi cuộc tình... và rồi để biết quý trọng hơn những gì mình đang có và sẽ có...

Kanashii valentine! No title

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28