My Opera is closing 3rd of March

Rùa Con _Monkey

Yêu xa, mới nhận ra bản thân có khả năng chờ đợi, có bản lĩnh từ chối tất cả, chỉ dành lại tình cảm cho 1 người duy nhất, 1 người quan trọng là a.

Điểm Tựa .....

Trong cuộc đời, đã bao lần bạn cảm thấy hẫng hụt, thất vọng, dằn vặt, đau đớn… Những lúc ấy bạn cần gì nhất? Phải, bạn cần một điểm tựa. Cho nên, bạn đừng ngạc nhiên khi một lúc nào đó có một người gục đầu vào vai bạn mà nức nở, dù đó là người khác giới. Bạn hãy lặng im nghe từng giọt nước mắt rơi thấm dần trên vai ấm nồng. Hãy để cho người ấy ôm chặt lấy bạn mà khóc, khóc cho tan đi tất cả những muộn phiền. Và, những lời an ủi, động viên của bạn chỉ làm cho họ khóc to lên mà thôi. Bạn chỉ cần biết rằng, người ấy đang cần một điểm tựa, và bạn đã trở thành điểm tựa ấy. Đừng làm cho người ấy thất vọng…
Hãy tìm cho mình một điểm tựa. Để mỗi lần nỗi buồn đến lại vơi đi… Và khi đã có điểm tựa, bạn hãy giữ gìn, trân trọng điểm tựa ấy…
p

Gửi Tới Người Em Yêu Thương Nhất !!!!Vì Sao Em Yêu Anh ^ _ ^ ...

Comments

Le Trinhletrinh2411 Saturday, December 4, 2010 2:40:28 PM

Anh đã hứa sẽ làm 1 người đàn ông như em mơ ước, anh đã nói anh :"Anh muốn được làm người em yêu, và là người có thể chăm sóc cho em suốt cả cuộc đời này" , anh đã nói như vậy, thì anh phải giữ đúng lời anh hứa. đừng để : Hứa Thật Nhiều , Thất Hứa Thật Nhiều...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28