My Opera is closing 3rd of March

Rùa Con _Monkey

Yêu xa, mới nhận ra bản thân có khả năng chờ đợi, có bản lĩnh từ chối tất cả, chỉ dành lại tình cảm cho 1 người duy nhất, 1 người quan trọng là a.

Vì Sao Em Yêu Anh ^ _ ^ ...

Em yêu anh bộ đội love
Vì cầu vai đỏ, vì quân phục xanh?
Hay vì tấm lòng anh
Chân thành nồng ấm luôn dành cho em

Xa anh em chợt nhớ sad
Đôi mắt tràn niềm tin
Xa anh em mới thấy
Anh cần cho đời mình

Nguyện làm người vợ lính p
Nơi biển trời đảo xa
Lòng đêm ngày sóng vỗ
Gói gém cánh thư nhà

Em không ngại thiệt hơn angel
Giữa đời bao phép toán
Bởi bóng hình anh đã choáng
Ngập tràn trong tim em

Em nguyện làm vợ lính flirt
Kiên trinh giữa đời thường
Mang tâm hồn của lĩnh
Dạt dạo tình yêu thương!


Điểm Tựa .....Em Chỉ Ước Mong Rằng ....

Comments

Le Trinhletrinh2411 Saturday, December 4, 2010 2:37:39 PM

Lúc anh đọc được bài thơ này, anh đã hỏi em sao em bik cầu vai đỏ, em đã trả lời, yêu một người là phải biết rất rõ về người ấy rồi mới yêu chứ.anh đã mỉm cười và ôm em thật chặt, em đã rất muốn được như vậy mãi , nhưng sao khó quá anh ah!!.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28