My Opera is closing 3rd of March

Rùa Con _Monkey

Yêu xa, mới nhận ra bản thân có khả năng chờ đợi, có bản lĩnh từ chối tất cả, chỉ dành lại tình cảm cho 1 người duy nhất, 1 người quan trọng là a.

Gửi Tới Người Em Yêu Thương Nhất !!!!

Em là khẩu súng AK
Theo anh huấn luyện nắng mưa thao trường
Mỗi ngày một nắng hai sương
Dần vai bá cổ trên đường hành quân
Đêm khuya em gác cùng anh
Tâm tư tình cảm cho anh đở buồn
Dù cho gió lạnh mưa tuôn
Có em bên cạnh cho anh ấm lòng


Lần đầu gặp lại anh trong bộ quân phục màu xanh ấy con tim em đã thật sự biết rung động . Cảm giác đó có lẽ suốt đời em không bao giờ quên được. Để rồi em chợt nhận ra em đã yêu anh bằng tình yêu mà em đã đánh mất từ lâu lắm. Hạnh phúc biết bao khi biết anh vẫn còn yêu em,vẫn suy nghĩ về em .Em biết anh yêu em, nhưng em chỉ muốn được nghe anh nói, nhưng anh nào có nói. Em giận dỗi bỏ về,để anh đứng lại nhìn em lòng buồn.Trưa anh nhắn tin với em nói “Anh yêu em” còn nhớ lúc đó em rất vui và trái tim như ngừng đập khi đọc được dòng tin nhắn đó,và hôm đó lại chính là ngày sinh nhật của em.

Mỗi lúc bên anh em thấy mình quá nhỏ bé cần được anh che chở biết bao. Lúc xưa em còn khờ dại quá anh nhỉ? Nếu như em cứng lòng thêm một ít và thời gian quay lại em sẽ không để cho tình mình dang dở như thế này đâu. Trong suốt thời gian ở bên cạnh anh tuy không nhiều nhưng đối với em rất hạnh phúc và mãi mãi sẽ không bao giờ quên dù thời gian có phôi pha đi tất cả. Em không hiểu sao lúc này em nhớ anh quá !Monkey ngốc !! Mỗi khi được nghe giọng anh nói em vui biết bao . Muốn được nghe mỗi ngày nhưng mà em sợ lắm, em sợ mình sẽ khóc và không ngủ được.Vì lúc trước chính em lại bỏ anh mà đi.Em hối hận về những gì mình đã làm.

Lần gặp lại anh, em thấy mình rất vui, được nhìn anh trong quân phục màu xanh , anh biết không ? Em đã từng mơ em bạn trai em sẽ là bộ đội, đơn giản vì em thích bộ đội, và bố em cũng là một bộ đội . Gặp anh, em thấy sự thay đổi trong anh, anh hoàn toàn là 1 ng khác, anh trưởng thành hơn rất nhiều, có lẽ sự kỷ luật, sự nghiêm khắc của quân đội đã làm anh thay đổi. Em không dám đối diện với anh, em không xứng đáng để anh yêu, cũng không dám quay lại với anh, vì sợ chính em lại làm anh đau khổ 1 lần nữa. Thời gian được ở bên anh, em thấy mình được là chính em, là con người thật của em mà trước giờ em không nhận ra.

Tuy em và anh đã không gặp nhau sau cả năm trời không liên lạc, nhưng anh vẫn nhớ em, hiểu em cần gì, hiểu được con người của em. Anh hiểu em còn hơn bản thân em hiểu em, dù rằng ta đã chia tay được chừng 4 năm, thế mà anh vẫn nghĩ về em, anh yêu em thật sao? Em đâu thể mang lại cho anh hạnh phúc. Và rồi em chợt nhận ra, trong lòng em vẫn còn 1 khoảng trống dành cho anh, vẫn còn thương anh rất nhiều. Nhưng em lại không dám đối diện với điều đó. Để giờ đây nhận ra mình vẫn còn thương anh nhiều lắm, nhưng làm sao nói lên cho anh hiểu, cho anh biết được tình cảm của mình. Em biết nếu em nói ra anh sẽ rất vui, vì anh cũng đang đợi em nói ra mà. Nhưng giờ em chưa thể , hãy cho em thời gian nha anh ! Anh chờ em nha, chờ em nói ra “Em yêu anh” nha. Anh có chờ được không ?

Em yêu anh vì anh và yêu luôn cái màu áo xanh ấy. Mỗi khi bất chợt nhìn thấy 1 bóng áo xanh nào đó hay nghe những bản nhạc tiền chiến thì nỗi nhớ cứ từ đâu tràn về.

Cám ơn vì đã cho em cơ hội gặp lại anh , để cho em biết yêu và chờ đợi, cám ơn vì anh là 1 anh bộ đội, để em nhận ra đâu là hạnh phúc của chính em. Cám ơn màu áo xanh ấy.Và em đã yêu anh bộ đội mất rồi….


Điểm Tựa .....

Comments

Le Trinhletrinh2411 Monday, November 29, 2010 2:24:33 PM

em hy vong anh se doc duoc nhung dong nay, va chac anh se rat vui lam do.vi em chua the noi voi anh duoc ma.gio em cam thay nho anh lam.Em yeu anh nhieu lam, Monkey ngoc cua em....

Mai Phương Nguyễnmongbinhyenvequaday Tuesday, November 30, 2010 6:42:07 AM

co gang len ne^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28