Em gái út lấy chồng ở Côn Đảo, cả nhà cũng có dịp đi chơi luôn thể. Nhưng chỉ có 3 ngày nên cũng chưa tham quan được hết các nơi. Thích nhất là không khí trong lành, người dân (đa số là người miền Tây) thân thiện, dễ gần. Đường phố sạch sẽ, nhưng vẫn còn nhiều phố đang xây dựng, chưa được hoàn thiện. Một huyện đảo nhỏ chỉ khoảng 6000 người dân sinh sống, đi xe chưa đầy 20 phút là hết khu trung tâm. Mình chỉ ghé được chợ, bưu điện, bảo tàng, nghĩa trang Hàng Dương có mộ chị Võ Thị Sáu, miếu bà Phi yến (vợ vua Gia Long), miếu và mộ hoàng tử Cải (con vua Gia Long), bến tàu và đi tắm biển ở một bãi rất hoang sơ, không có một hàng quán nào kinh doanh nhưng lại có chổ chứa rác để mọi người đến chơi xong dọn dẹp vệ sinh trước khi về. Vé máy bay từ Sài Gòn đi Côn Đảo khoảng 850 ngàn, đi tàu thì khoảng 200 ngàn giường nằm, 75 ngàn ghế ngồi. Mình chọn giải pháp đi máy bay vì có cu Jun, sợ con mệt. Đây là sân bay Côn Đảo:
Trong viện bảo tàng, vào tham quan được tặng huy hiệu Côn Đảo. Bảo tàng chủ yếu lưu giũ những hiện vật hồi chiến tranh của nhà tù Côn Đảo, những tấm ảnh, vật dụng cá nhân, quần áo... của các cựu tù:
Nghĩa trang Hàng Dương:
Mộ chị Sáu:
Côn Đảo Villa, nơi cả nhà mình nghỉ:
Đường vào bãi biển rất hoang sơ, có nhiều cây và hoa lạ:
Mệt quá, mai rãnh up tiếp