Entry bất chợt!
Tuesday, June 2, 2009 4:26:00 PM
Chiều nay, đang đi xe, thằng bạn ngoài Trung gọi vào: “Phải tình hình đang căng lắm không mày?”. Thì ra nó đọc bài trên Tuổi Trẻ, về việc ngư dân Việt không dám ra biển. Nó phân vân, không biết tin vào đâu nên gọi để “xác minh”.
Sao lại cần xác minh?
Báo thì nói thế, một người quen của nó cũng báo rằng “mình” tập trận trên biển (?), nhưng một người quen khác lại nói: “Đâu có gì đâu, tàu ra vô cảng tấp nập”. Đó là câu trả lời thốt ra từ một trong những quan chức đứng đầu tại một cảng ở miền Trung, mà tỉnh này nằm trong số bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ “lệnh cấm” của Trung Quốc.
Chả trách sao thế nước cứ đi xuống! Các quan ta cứ hồn nhiên như người Miên trên đất Việt! Bộ Công thương cõng rắn vào tận (web) nhà mà quan ta vẫn hồn nhiên nói nọc của nó có ích. Tàu neo đầy bãi trong mùa đi biển mà quan ta ở ngay đó vẫn hồn nhiên là mọi sự bình thường…
Hết biết!
Sao lại cần xác minh?
Báo thì nói thế, một người quen của nó cũng báo rằng “mình” tập trận trên biển (?), nhưng một người quen khác lại nói: “Đâu có gì đâu, tàu ra vô cảng tấp nập”. Đó là câu trả lời thốt ra từ một trong những quan chức đứng đầu tại một cảng ở miền Trung, mà tỉnh này nằm trong số bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ “lệnh cấm” của Trung Quốc.
Chả trách sao thế nước cứ đi xuống! Các quan ta cứ hồn nhiên như người Miên trên đất Việt! Bộ Công thương cõng rắn vào tận (web) nhà mà quan ta vẫn hồn nhiên nói nọc của nó có ích. Tàu neo đầy bãi trong mùa đi biển mà quan ta ở ngay đó vẫn hồn nhiên là mọi sự bình thường…
Hết biết!

