My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chào từ biệt blog 360!

Y!360 sẽ đóng cửa vào ngày 13/07 tới. Cuộc di cư cấp tập của bloggers Việt đang diễn ra.

Có lẽ những người mặn mà với thế giới ảo đều đã có acc ở đâu đó ngoài Yahoo. Tình hình phân tán này sẽ làm tăng thêm bước “thoái trào” của cộng đồng blogger. Đã lâu, sau những lỗi chết người của 360, dù đã lấy acc tại nơi khác nhưng tôi vẫn tôi vẫn chưa đáp về Blog nào, một phần là vì thế.

Cũng may, cùng với thông báo “dỡ nhà”, Y cung cấp cho chúng ta một dịch vụ “xây nhà” khác, là Y!Profiles. Theo tôi, ta có thể chuyển hay tạo blog ở bất cứ đâu nhưng NÊN GIỮ MỘT NƠI TẬP TRUNG tại Y!Profiles này. Những thuận tiện khi tạo Profile từ 360, tôi xin không nhắc lại.

Profile của tôi ở đây:
http://profiles.yahoo.com/u/XVPOPWXQCRGG7V45FYDLCOJGCM

Có thể tham khảo việc chuyển đổi blog bằng tiếng Việt ở đây:
http://kazenka.blogspot.com/2009/05/chuyen-oi-yahoo-360-qua-yahoo-profile.html

Tôi xin cám ơn 300 bạn trong FL của tôi. Trong số này, nhiều bạn có mặt từ hồi blog cũ (360.yahoo.com/tn_huy) hay ngay thời gian đầu lập lại blog này. Suốt thời gian qua, dù có cm hay không cm vào blog tôi, dù bạn có cùng quan tâm về chính trị, xã hội hay không, dù bạn có blog xôm tụ hay đon giản chỉ một cái link cạnh một avatar không hình, nhưng một khi đã add, tôi không tự mình remove bất cứ ai để dành chỗ cho những blogger tiếng tăm hay những người có “danh phận” gia nhập vào làng blog sau này. (Chỉ một ngoại lệ duy nhất, là Mr. Do bị remove, sau khi blogger này để thông báo đóng hẳn blog trong một thời gian dài, mà lại có bạn khác rất muốn add vào blog tôi.)

Tôi xin cám ơn tất cả các blogger bạn bè khác, dù không có trong FL nhưng đã dành cho tôi sự ái nào đó.

Tôi xin cám ơn tất cả các blogger “vãng lai” cũng như những trang mạng khác, đã từng đọc và đưa link hay thông tin từ blog của tôi, hoặc cho tôi những thông tin nào đó.

Có lẽ tôi chỉ có hai “lưu luyến” khi rời blog 360:

Một là sự kiện trang web “nối giáo cho giặc” vừa rồi. Một số bạn cho tôi biết nhiều blog và trang mạng khác đã đưa link trực tiếp vào entry ĐỒNG TIỀN VÀ CHỦ QUYỀN. Nay, sau khi 360 đóng cửa, nó sẽ trở thành link chết khi mà, cho đến nay, sự việc vẫn chưa biết sẽ kết thúc ra sao. Vậy nếu được, xin chỉnh lại liên kết của entry này theo link tại Profile:
http://profiles.yahoo.com/blog/XVPOPWXQCRGG7V45FYDLCOJGCM?eid=9QOV1uljyXsclsb...

Hai là entry “hoành tráng” nhất ở blog của tôi, về SỰ KIỆN THIÊN AN MÔN. Ngày 04/06 đã đến gần mà 360 thông báo sẽ đóng cửa, mọi người đang lo di chuyển nhà và “bỏ rơi” blog 360. Cộng đồng blog sẽ mất dịp tưởng nhớ 20 năm sự kiện này cho xứng với hào khí của nó. Thôi thì bạn nào đã ghé vào đây, xin cùng tôi xem lại những video và hình ảnh của 20 năm trước, để tưởng niệm người con Trung Hoa “đã dám chứng tỏ sự tồn tại của mình như một thực thể chính trị đích thực”!
http://blog.360.yahoo.com/blog-bfvqsbM9frIQmHcPB6d2QS4LkA--?cq=1&p=28

Chào từ biệt blog 360!