Lời đáp thứ nhất, cho ông Cục trưởng & Cục phó
Friday, May 15, 2009 6:39:00 AM
Ý kiến của hai vị này trên SGTT, tôi xin không nhắc lại ở đây. Chỉ xin hỏi tất cả các ngài có trách nhiệm, rằng gỡ bỏ những thông tin xâm hại chủ quyền Việt Nam, trên trang web có tên miền do Việt Nam sở hữu, sao mà lại khó khăn thế, còn gỡ một bài hơi “nhạy cảm” khác thì dễ dàng?
Là đây:
Tin ngày 13/05/09 đã đưa:
Còn hiện nay, tin đó đã biến:
Nội dung là thế này:
Phải chăng vì những chữ “ta”, “ta” trong tin này quá lộ liễu khiến người “ta” vội gỡ xuống? Phải chăng những chuyến đi liên tục giữa hai bên trong thời gian gần đây, đã là “nhạy cảm”?
Cũng xin lưu ý, khi vào web “hợp tác” này, có thể tìm thấy đầy đủ hơn bất kỳ trang tiếng Việt nào khác về những động thái quan hệ, liên hệ giữa hai nước, đầy đủ hơn bất cứ trang tiếng Việt nào khác về những động thái đối ngoại “hùng tâm, chính đạo” của Trung Hoa (chứ không phải của Việt Nam). Ví dụ, các bạn tìm sẽ thấy, có những bài nói về việc hoàn thành nhiệm vụ hộ tống của hải quân Trung Quốc, về đến căn cứ Tam Á, kèm theo những hình ảnh hào hùng.
Là đây:
Tin ngày 13/05/09 đã đưa:
Còn hiện nay, tin đó đã biến:
Nội dung là thế này:
Phải chăng vì những chữ “ta”, “ta” trong tin này quá lộ liễu khiến người “ta” vội gỡ xuống? Phải chăng những chuyến đi liên tục giữa hai bên trong thời gian gần đây, đã là “nhạy cảm”?
Cũng xin lưu ý, khi vào web “hợp tác” này, có thể tìm thấy đầy đủ hơn bất kỳ trang tiếng Việt nào khác về những động thái quan hệ, liên hệ giữa hai nước, đầy đủ hơn bất cứ trang tiếng Việt nào khác về những động thái đối ngoại “hùng tâm, chính đạo” của Trung Hoa (chứ không phải của Việt Nam). Ví dụ, các bạn tìm sẽ thấy, có những bài nói về việc hoàn thành nhiệm vụ hộ tống của hải quân Trung Quốc, về đến căn cứ Tam Á, kèm theo những hình ảnh hào hùng.



