My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry ngày đầu năm Kỷ Sửu

Entry ngày đầu năm Kỷ Sửu magnify
Vậy là đã kết thúc năm Mậu Tý để bước sang Kỷ Sửu.

Mới chiều này đã tranh thủ dạo được Đường hoa, tạt vào Hội hoa xuân – ăn Tết sớm .

Những năm trước, vào dịp chuẩn bị đón năm mới, tôi thường “lẩm nhẩm” xem mình đã làm được gì trong năm. Năm nay thì quên bén chuyện đó. Mà khi nhớ lại, như lúc này đây, thì cũng chẳng màng nghiêm túc để “nhẩm” như thế. Chắc do mệt mỏi đây.

Năm rồi, kể ra vẫn có việc còn dang dở sang năm nay. Có những thứ ngoài tầm tay là chuyện đương nhiên mà . Cũng đã định viết này viết nọ, nhưng việc nọ lại xọ việc kia, không còn thời gian và tâm trí. Thôi kệ, hóa ra thế mà hay, vì vẫn đọc được những bài khác, xuất sắc ở những chủ đề mà tôi cũng dự trù. Anh tài khắp nơi, không phải lo rằng mình đã không góp lời đâu .

Tết này, dự trù phải tranh thủ vài ngày “nghỉ ngơi” để viết bài về biển Đông.

Có một việc từ năm cũ, cứ áy náy. Đó là không liên lạc được với một người gửi tặng sách cho mình. Nếu người bạn này có đọc, xin nhận lời cám ơn chân thành của tôi!

Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình năm Kỷ Sửu nhiều Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công!


*

10/02/2009: Một lần nữa,
vì những lý do riêng (và chung), tôi quyết định ngưng, không tiếp tục viết bài về biển Đông. Tình trạng “việc nọ lại xọ việc kia” của tôi chỉ khiến bài có chất lượng không như mong muốn!