Hoãn viết bài
Thursday, September 6, 2007 9:34:00 AM
Vừa rồi, khi mới dự trù viết mốt số bài thì bà nội tôi qua đời. Còn chưa đến giờ để bà vào lòng đất thì công an lại ký vào phát giấy mời cùng trong ngày Chủ nhật 26.08.07 (tức [mà] cười!) để ngay hôm sau gia đình tôi làm việc với họ và những người đã gây tai họa cho ba tôi. Đến ngày thứ Sáu tuần rồi (31.08.07) đã làm việc, dù chỉ với hai người trong nhà tôi (nửa số được mời).
Buổi làm việc này đem lại cho tôi cảm giác lợm giọng. Lợm vì sự bất nhân bất nghĩa của những người gây tai họa đã đạt đến độ không thể tưởng tượng nổi. Lợm vì “nghiệp vụ” của điều tra viên cũng đạt đến đỉnh cao để tương thích vào đó! Tình thế hiện nay buộc tôi phải chấm dứt sự kiên nhẫn của mình, để thực hiện điều đã nói với công an từ lâu, hơn một lần và bằng văn bản, rằng “Tôi sẽ công khai vấn đề đạo lý và pháp lý của sự việc này”...
Vấn đề ở đây là do có tang và diễn biến đột xuất này đã lấy mất thời gian mà tôi dự định tranh thủ viết bài. Có một việc trong kế hoạch đã gần đến hạn hoàn thành, nên tôi không thể ngắt thời gian ra dành cho các bài dự định nữa. Nếu không có gì thay đổi, sau tháng Mười một tôi sẽ quay lại viết bài. Trong những tháng sắp tới, các đề tài đó chắc hẳn vẫn không mất đi tính thời sự.
