My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nực cười đến không chịu nổi!

Nực cười đến không chịu nổi! magnify

Post tại blog cũ: April 18, 2007 - 02:24am

-

Tôi không hứng thú dùng blog nữa nhưng hôm qua nay cứ thấy “ức ức” vì một tin! Tôi thì lúc nào mà không thấy “ức ức” như vậy, nhưng cái chuyện này nó ức đến độ quá nực cười! Nực cười đến độ không thể chịu nổi nữa, phải post ra thôi!

Đây này:

Thứ Hai, 16/04/2007, 05:20 (GMT+7)

An Giang: hai phó chánh án bị kỷ luật

TT (An Giang) - Nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trần Văn Tú vừa ký quyết định kỷ luật hai thẩm phán của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

Theo đó, quyết định số 313/QĐ-TCCB kỷ luật với hình thức khiển trách đối với phó chánh án Nguyễn Văn Học - do trong thời gian giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2003-2005 đã để nội bộ mất đoàn kết kéo dài, để xảy ra việc quản lý, sử dụng tài chính cơ quan sai mục đích.

Còn quyết định số 314/QĐ-TCCB kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Dương Thành Long, thẩm phán, phó chánh án - do ông Long sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp (bằng giả - Tuổi Trẻ từng thông tin) và khi bị phát hiện bản thân lại thiếu trung thực, thiếu tự giác với tổ chức Đảng. Đồng thời trong thời gian làm lãnh đạo văn phòng tòa án nhân dân tỉnh, ông Long đã để xảy ra những vụ việc vi phạm về nguyên tắc quản lý tài chính, và vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan.

Đ.VỊNH

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=196757&ChannelID=6

*

Tin trước đó:

Thứ Năm, 09/03/2006, 05:25 (GMT+7)

An Giang: phó chánh án tòa án tỉnh sử dụng bằng giả

TT (An Giang) - Sau thời gian thẩm tra xác minh, Sở Tư pháp An Giang vừa có báo cáo gửi Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy về văn bằng tốt nghiệp bổ túc THPT số hiệu 164626/TT, do Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM cấp, mà ông Dương Thành Long (phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang) sử dụng là... bằng giả!

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết mới đây Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM có thông báo xác nhận tại khóa thi ngày 5-6-1996 do Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận tổ chức (như trong bằng ghi), trong danh sách thí sinh không hề có tên Dương Thành Long sinh ngày 7-3-1954, bằng tốt nghiệp bổ túc THPT này là giả mạo.

Đ.V.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=126556&ChannelID=3

*

Một thẩm phán và là phó chánh án tòa án cấp tỉnh sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả mà chỉ kỷ luật cảnh cáo, lại là cái cảnh cáo “2 trong 1” khi ăn kèm với chuyện tài chính và nguyên tắc sinh hoạt đảng trong cơ quan!

Quá sức nực cười!

Nếu chỉ dừng lại ở đó, vậy có nghĩa là cương vị của ông phó chánh án không suy suyển, có nghĩa là ông không bị trả về con người với vốn học vấn thực: chưa tốt nghiệp nổi TPTH hệ bổ túc!

Bao nhiêu sinh viên ra trường với bằng cấp và khả năng thực phải tự lăn lộn kiếm việc và làm trái nghề vì bộ máy công quyền tuy khổng lồ nhưng vẫn “thiếu” chỗ cho họ, trong khi các “học giả” loại này nghiễm nhiên yên vị, từ chức thấp cho đến chức cao!

Bao nhiêu con người thực tài, thực lực phải làm những công việc “phục dịch” cho những người ngụy tài, ngụy lực này!

Đến khi nào thì hệ thống chính trị dám không còn dung chứa và dung dưỡng những con người này, với tư cách nền tảng nhân lực tin cậy nhất?

Tôi không thể trả lời, và không có chút tư cách nào để trả lời, chỉ biết rằng chừng nào mà xã hội vẫn “được” cai trị, thống trị - nói theo đúng ngôn ngữ triết học chính trị và chính trị học - bởi thành phần “tinh hoa” này, dù là cục bộ hay phổ biến, chừng đó xã hội còn phát triển méo mó, dù là một phần hay toàn cục.

Thật là trớ trêu, ngay ngày hôm sau báo chí lại đưa tin Bộ chính trị ra chỉ thị: Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập!