My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Sém có một câu nói đi vào lịch sử!

Sém có một câu nói đi vào lịch sử! magnify

Post tại blog cũ: February 9, 2007 - 12:18am

-

Chiều 08.02, tôi “choáng” ngay lập tức với hàng tiêu đề Xác định rõ trách nhiệm cá nhân trước vận mệnh đất nước

tại VNN. Đọc vào, bài báo đang nói về phát biểu của TBT Nông Đức mạnh tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố TBT Trường Chinh.

Vừa đọc đến phần giới thiệu đó, trong đầu tôi đã đinh ninh rằng câu nói của TBT Nông Đức mạnh sẽ đi vào lịch sử các diễn văn của giới lãnh đạo và lịch sử chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì trước nay chưa hề có điều nào được nhấn mạnh như thế. Cùng lúc, tôi cũng nghĩ đang và sẽ có một sự thay đổi tư duy và thực tiễn sâu sắc đây, khi mà TBT đã công khai nói đến trách nhiệm cá nhân của người lãnh đạo đối với vận mệnh đất nước lúc này.

Nhưng rồi thất vọng tức thì vì đoạn cuối lại thế này: “Tổng Bí thư nhấn mạnh: Noi gương các bậc tiền bối, những anh hùng mở lối tới độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc, chúng ta phải xác định rõ trách nhiệm của mình trước vận mệnh dân tộc…”. Vẫn là “chúng ta” với trách nhiệm của tất cả, chứ không phải “chúng ta phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân” (giả định vậy). Có gì thay đổi đâu, cái “chúng ta” đó là (những) ai mà chẳng được: là tập thể ban lãnh đạo, là toàn Đảng, là toàn dân…, vì ai mà lại không có loại trách nhiệm như vậy.

Lúc đó, tôi tìm ngay vào website của Đảng Cộng sản, là nơi được trích nguồn, để đối chiếu nguyên bản. Không thấy bài của TBT, chỉ có bài của Tướng Giáp ở mục Tiêu điểm. Đến tối vào lại nơi này mới thấy tại Tiêu điểm là nguyên văn phát biểu của TBT mang tựa Đồng chí Trường-Chinh Một nhân cách lớn, một tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Nguyên văn đoạn được đề cập là thế này:

Hơn 20 năm qua, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng cũng xuất hiện nhiều nguy cơ và thử thách mới. Noi gương các bậc tiền bối, những anh hùng mở lối tới độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc và con người Việt Nam, chúng ta phải xác định rõ trách nhiệm của mình (LTH nhấn mạnh) trước vận mệnh của dân tộc và của Đảng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng đã đề ra.

Như vậy thì không khác gì trước nay vẫn nói.

Sém có một câu nói đi vào lịch sử!

Mà cũng lưu ý, tin trên VNN là “theo website Đảng cộng sản” và đăng vào lúc “16:17' 08/02/2007 (GMT+7)”, trong khi bài phát biểu của TBT trên website ĐCS thì ghi: “Ngày 8/2/2007. Cập nhật lúc 20h 47'“. (Đúng là VNN luôn nhanh nhạy với mọi tin tức.)