Khoe Hàng Với Em
Thursday, November 29, 2007 2:33:13 AM
Anh đứng trước em, nhìn thẳng vào mắt em và cố gắng nói với em một điều. Anh thấy niềm vui của em hiện lên rõ trên nét mặt đáng yêu. Rồi anh bảo tối nay hãy đến nhà anh, anh sẽ cho em một thấy điều kì diệu mà anh đã nói với em. Em hơi bối rối nhưng vẫn nhận lời anh.
Đúng 8h00, chắc là em mới làm bài tập xong nên mới đến hơi tối như vậy, nhưng không sao, trời càng tối càng hợp ý anh, và điều anh muốn cũng dễ thực hiện hơn.
Anh gọi em vào phòng vì thấy ngoài sân đèn vẫn sáng khó thực hiện được. Chắc là em hơi bối rối vì vào phòng con trai, nhưng em cũng biết việc hai đứa sẽ làm nên em cũng hiểu và đi vào cùng anh.
Vào phòng, anh tắt đèn, gọi em lên giường cả hai trùm mền lại. Lúc đó anh từ từ, từ từ đưa thứ anh muốn chỉ cho em xem. Một ánh sáng lóe lên, cái đồng hồ dạ quang của anh mới mua dọi vào mặt hai đứa trông sáng như đèn. Trông em rất ngạc nhiên và thích thú khi nhìn vào cái đồng hồ tự phát sáng.
Anh nói cái này không chỉ phát sáng trong bóng tối mà còn nghe nhạc, xem hình và còn đo nhiệt độ được nữa.
Ngồi nhìn và xem nó một lúc, em về. Anh cũng vui khi em đến chơi và nhất là được khoe cái đồng hồ đặc biệt mà mình mới mua được, hàng vip mà.












