Việt Nam vô địch AFF Cup 2008: Giấc mơ thành hiện thực
Monday, January 19, 2009 10:43:04 AM
- Việt Nam: Hồng Sơn, Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường, Vũ Phong, Minh Châu, Tài Em, Tấn Tài, Công Vinh, Việt Thắng.
- Thái Lan: Kosin, Suree Sukha, Chonlatit, Phanrit, Thonglao, Natthaphong, Surat Sukha, Sutee Suksomkit, Suchao, Teerasil Dangda, Teerathep.
Bàn thua đáng tiếc
Chỉ có một sự thay đổi duy nhất trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về hôm nay khi Việt Cường đã trở lại sau án treo giò để thay thế cho Quang Cường.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có mặt trên sân Mỹ Đình để động viên cho những cầu thủ trong trận đấu quyết định này.
Có một điểm khác biệt dễ nhận thấy ở đội tuyển VN ngày hôm nay chính là các cầu thủ của chúng ta với bộ trang phục toàn trắng trên sân, cho dù chúng ta đang được chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Có lẽ vận may mà màu trang phục này mang lại đã khiến các cầu thủ VN vẫn chọn bộ quần áo này để ra sân.
Cả hai đội đang nhập cuộc một cách chừng mực. Cho dù áp lực tìm kiếm bàn thắng đang đè nặng lên vai những cầu thủ Thái Lan. Và chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên của trận đấu, các tuyển thủ VN đã có những pha xuống bóng vây hãm khung thành thủ môn Kosin.
Rõ ràng sự tự tin đang dâng cao trong mỗi cầu thủ áo trắng khi mà những pha phối hợp bóng ngắn của các tuyển thủ Việt Nam đạt độ chính xác rất cao.
Sự có mặt của Công Vinh khi dạt sang cánh trái đã khiến những pha lên bóng của đội chủ nhà trở nên mạch lạc hơn và Tấn Tài đang chứng tỏ trong vòng 10 phút qua anh hoàn toàn sung sức và luôn là mũi tên lên xuống không mệt mỏi.

15 phút của hiệp 1 đã trôi qua và chúng ta vẫn đang trụ vững trước sự nóng lòng của Thái Lan. Mãi đến lúc này, Thái Lan mới có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Hồng Sơn bằng cú đánh đầu của Suchao.
Lợi thế một bàn cách biệt sau chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi rõ ràng đang giúp chúng ta có được sự bình tĩnh cần thiết. Cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ vẫn đang chơi hết sức tỉnh táo, còn thủ môn Hồng Sơn vẫn đang đứng vững trước những cú dứt điểm của đối phương cho dù bóng ướt sân trơn (ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của 2 đội).
Chưa có một sự đột biến nào trong lối chơi của cả hai đội thì bất ngờ Thái Lan lại làm tung lưới của thủ môn Hồng Sơn ở phút 21. Từ một cú đá phạt của Sutee, Teerasil Dangda đã chọn đúng điểm rơi để đánh đầu tung lưới Hồng Sơn. Một bàn thắng trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Việt Nam bởi ở tình huống đó cả Hồng Sơn và bộ đôi trung vệ đã hơi mất cảnh giác trước sự băng xuống bất ngờ của Teerasil Dangda.

Với bàn thắng này, cách biệt giữa 2 đội đã được san bằng và chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu khi tỉ số đang là 2-2 chia đều cho cả hai đội.
Bàn thắng của Teerasil Dangda được dàn xếp hoàn toàn giống với pha ghi bàn mà tiền đạo này đã thực hiện trong pha nâng tỉ số lên 2-1 ở T&T Cup 1 tháng trước đây. Nó phản ánh sự đa dạng trong cách chơi tấn công mà Thái Lan đang sở hữu, đặc biệt là trong những tình huống cố định. Một điểm mạnh mà các cầu thủ Thái Lan đã phát huy để nhiều lần ghi được bàn vào lưới đội tuyển của chúng ta.
30 phút đầu tiên của hiệp 1 đã trôi qua và cho dù đang bị dẫn trước những lối chơi của đội tuyển VN vẫn không hề tỏ ra mất bình tĩnh. Sau bàn thua trên, tuyển VN đã có những tình huống tấn công bài bản từ hai cánh. Hết Tấn Tài rồi cả Việt Thắng đã có những pha đánh đầu về phía khung thành của thủ môn Kosin. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa thể đi trúng mục tiêu cần thiết.
Tuy nhiên đó là những áp lực cần thiết để giúp cho các tuyển thủ chúng ta tự tin và tiếp tục tạo ra được cơ hội ăn bàn trông thấy ở phút 32. Từ giữa sân, Minh Châu chuyền bóng đẹp mắt để Công Vinh thoát xuống bên cánh trái, đặt cú cứa lòng hiểm hóc, đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành của thủ môn Kosin.
Đó là tình huống nguy hiểm nhất mà các tuyển thủ áo trắng tạo ra được từ đầu trận đến giờ. Và điều đó đã mang lại sự hưng phấn tột cùng cho khoảng 40 ngàn khán giả ngồi chật kín sân Mỹ Đình và hàng triệu người đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ.
Phút 36, cả Minh Châu và Suree Sukha đều phải nhận những chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha va chạm trên mức cần thiết.
Phút 37, Việt Thắng thoát xuống bên cánh phải rồi nhanh chân căng bóng vào giữa tiếc rằng pha ập vào đánh đầu của Công Vinh lại đi chậm một nhịp.
Chỉ còn vài phút nữa hiệp 1 trận đấu sẽ kết thúc và thế trận đang diễn ra một cách cân bằng. Những mũi tấn công của đội chủ nhà vẫn đang tập trung tất cả về hướng khung thành đối phương, tuy nhiên những đường chuyền của chúng ta vẫn chưa thể đưa bóng vào lưới của Kosin.
Cơ hội quân bình tỷ số rõ ràng nhất cũng đã đến với đội tuyển VN ở ngay phút cuối cùng của hiệp 1. Pha tấn công trung lộ bất ngờ của các cầu thủ áo trắng đã khiến hàng hậu vệ Thái Lan lúng túng. Tài Em bấm bóng đẹp mắt để Quang Thanh một mình một bóng trống trải đối mặt với Kosin. Tiếc rằng, cú dứt điểm từ cự ly 12m của Quang Thanh lại đưa bóng đi ra ngoài trong sự tiếc nuối đáng kể.
Đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng trong hiệp 1 của tuyển VN và chúng ta vẫn đang bị Thái Lan tạm dẫn với tỉ số 1-0. Nhưng dù sao cơ hội vẫn còn cho học trò ông Calisto trong 45 phút còn lại của hiệp 2.

Việt Nam bùng nổ ở phút cuối
Mở màn hiệp 2, đang trong hưng phấn tuyển VN đã chơi tấn công ngay từ đầu.
Một số giải phụ khác
- Teerasil Dangda đoạt danh hiệu Vua phá lưới của giải
- Dương Hồng Sơn đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải
- Thái Lan đoạt giải fair-play
Có lẽ chỉ ít phút nữa "nhà phù thủy" Calisto sẽ có các sự điều chỉnh về mặt nhân sự cho những mong muốn của ông. Chúng ta đang chơi tốt nhưng vẫn cần những cầu thủ tạo nên sự đột biến cần thiết.
10 phút đầu của hiệp 2, tốc độ trận đấu đang diễn ra một cách nhanh hơn và hào hứng hơn. Những pha đôi công liên tục xuất hiện trước khung thành của cả hai bên.
Phút 61, Dương Hồng Sơn xuất sắc bay người cứu thua cho đội tuyển VN sau một cú sút căng trực diện của Teerathep. Và sau tình huống ấy, tuyển VN có sự thay đổi người đầu tiên khi Minh Phương vào thế chỗ cho Minh Châu. Chính Minh Phương là người ghi bàn vào lưới Thái Lan trong trận hòa 2-2 ở T&T Cup và có lẽ ông Calisto muốn lập lại điều kỳ diệu trên?
Ngoài pha tấn công trung lộ ở tình huống suýt ghi bàn của Quang Thanh thì đa phần các đợt tấn công của tuyển VN trong trận cầu này thường diễn ra ở hai cánh với những đường lật bóng bổng vào trong.
Tuy nhiên, phương án đó vẫn chưa đạt được sự thành công nhất định bởi trong các pha không chiến, các tiền đạo của chúng ta vẫn thường tỏ ra thua kém với sức bật của thủ thành Kosin.
Phút 66, thêm một cơ hội ăn bàn của đội tuyển VN lại trôi qua trong đáng tiếc khi cú đệm lòng ngay giữa trung lộ của Công Vinh lại đi thiếu chính xác. Một đường mở bóng thẳng vào trung lộ của Tấn Tài đã được Công Vinh tận dụng ngay lập tức và tình huống đó cũng nói lên sự nguy hiểm của đội tuyển VN trong các pha đánh trung lộ trực diện.
Phút 67, cầu thủ đã ghi bàn rút ngắn tỉ số ở trận chung kết lượt đi Ronnachai đã được tung vào sân bên phía Thái Lan để thay cho Teerathep.
Chỉ còn khoảng 15 phút nữa thì trận đấu sẽ kết thúc. Trong lúc VN vẫn đang tận dụng những đợt phản công thường thấy của mình thì Thái Lan vẫn đang gây sức ép bằng những tình huống tấn công trung lộ.
Thế đôi công vẫn đang diễn ra và những con tim người hâm mộ Việt Nam đang tiếp tục loạn nhịp theo những đường bóng lăn trên sân Mỹ Đình.
Phút 84, Tấn Tài kịp thời phá bóng trên vạch vôi khung thành sau cú đánh đầu của một cầu thủ áo vàng. Pha phá bóng giải nguy của Tấn Tài đã giúp cho đội tuyển thoát khỏi một tình huống nguy hiểm đáng kể.
Càng về cuối trận đấu sự hồi hộp càng tăng dần theo nhịp bóng lăn. Có vẻ như các cầu thủ áo trắng đang bị mất sức nhiều hơn hẳn đối phương bởi những pha di chuyển không biết mệt mỏi của mình.
Nếu tỷ số 1-0 vẫn được giữ nguyên cho đến hết trận đấu thì cả hai đội sẽ tiếp tục bước vào 2 hiệp phụ để phân định thắng thua. Bởi luật bàn thắng trên sân nhà, sân đối phương không được áp dụng ở giải đấu này.
Phút 89, Tài Em thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật với hi vọng đưa bóng qua đầu thủ môn Kosin. Tuy nhiên, thủ thành của Thái Lan đã chơi rất cảnh giác và cứu thua xuất sắc trong tình huống ấy.
Phút 93, Công Vinh bị Suree Sukha phạm lỗi ngay ở vị trí chếch về phía bên cánh trái của khung thành Thái Lan. Và không ai khác hơn, Minh Phương nhận lãnh nhiệm vụ quan trọng này. Cú cứa lòng của Minh Phương đã đưa bóng lái về phía góc xa khung thành và như một mũi tên Công Vinh đã có mặt để đánh đầu đưa bóng vào lưới của Thái Lan cân bằng tỉ số 1-1 cho đội tuyển VN.
Và đó cũng là bàn thắng quyết định chính thức đem cúp vàng vô địch AFF về cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu. 20h50 phút ngày 28.12 sẽ mãi là khoảnh khắc không quên của bóng đá Việt Nam khi sau 49 năm chờ đợi, chiếc cúp vàng vô địch khu vực Đông Nam Á đã trở về với bóng đá Việt Nam.

ThanhTuyen copyright






