Skip navigation.

STICKY POST

Lễ Vu Lan

NƠI NGUYỆN CẦU CHO CHA MẸ - NHẬN HOA HỒNG

Hãy gửi lại những gì bạn muốn gửi gấm đến cha mẹ mình

Mùa vu lan đến, tôi hy vọng khắp mọi nơi sẽ tràn ngập màu đỏ thắm, từ những con đường lớn nơi phố thị đến những vùng quê hẻo lánh. Chúng ta hãy cùng nhau cài cho mình một BÔNG HỒNG ĐỎ, và hãy dành những tình cảm từ tận đáy lòng của chúng ta dâng lên cha, mẹ....


Mọi người hãy đến cài hoa nhé..........

STICKY POST

Chào Mừng ngày 15 - 07 - 2009


CHỦ NHÂN BLOG NÀY CHÍNH LÀ LÒNG HIỂU CỦA BẠN
HÔM NÀY LÀ .... LỄ VU LAN



Các bạn hãy đến Entry Cầu Nguyện để cầu chúc cho cha mẹ chúng ta và nhận hoa hồng nhé...


.....Cho mẹ ngày 20-10 .....


Mẹ của con!

Thật tình là con không để ý đến ngày 20/10 này cho lắm - ngày Phụ nữ Việtnam đấy Mẹ à. Mấy chị em con năm nào cũng vẫn nhớ đến ngày 21/06, ngày 20/11 - Ngày Nhà Báo, ngày Nhà Giáo Việtnam - Ngày của Bố. Cứ đến ngày này là chị em con cùng ký và viết tặng những lời chúc vào tấm thiệp nhỏ xinh để tặng Bố. Thấy Bố giữ gìn cẩn thận lắm, như là "báu vật" vậy . Và hình như là con chưa bao giờ dành tặng Mẹ những bó hoa trong ngày 20/10. Nhưng hôm nay, con muốn ngày này là ngày dành riêng cho Mẹ.

Cuộc sống hối hả trôi đi, công việc rồi những thứ áp lực của cuộc sống. Có đôi lúc, chúng con vô tình làm cho Mẹ buồn. Con nào hiểu được Mẹ đời thường khó nhọc, vẫn trĩu nặng vai gầy những nỗi lo toan... Chợt hôm nay giật mình con bật khóc: Tự bao giờ tóc Mẹ đã pha sương?!

Con chỉ biết chúc cho Mẹ thật nhiều sức khỏe, mãi mãi bên chúng con. Dẫu cuộc sống vẫn còn những nhọc nhằn, dẫu bụi thời gian có bạc màu áo mẹ thì mẹ vẫn cứ dịu dàng tỏa bóng mát đời con...

Xin gửi lời chúc đến tất cả những người Mẹ nhân ngày này.
Tiểu Hạc (st)

mama



She used to be my only enemy and never let me free,
Catching me in places that I know I shouldn't be,
Every other day I crossed the line,
I didn't mean to be so bad,
I never thought you would
Become the friend I never had.........

Mẹ từng là người con vô cùng ghét, chẳng bao giờ cho con chút tự do.
Bắt gặp con ở những nơi con biết mình chẳng nên đến.
Mỗi ngày khác khi con vượt giới hạn.
Con chẳng muốn điều đáng buồn này,
Con chẳng bao giờ nghĩ rằng,
Mẹ có thể là một người bạn con chưa từng có...........



(^^Tieu hac)

Mừng đại lễ Vu Lan

Mai hình như là lễ ròi, Tr nhớ ngày này lắm, vì hồi đó có làm 1 chiện xấu nên nhớ dai hihi tại cùng chủ để nên chia sẻ (bà con đọc đừng đập Tr nha hihi)
Sau đây là câu chuyện:
Đầu tiên phải kể đến địa điểm, đây là chùa Phật Trắng (còn được gọi là Long Sơn Tự), chùa không lớn, nhưng là chùa lớn nhất ở TP Nha Trang :D



Đây là đường lên chùa

Phiá trước của Chùa

Tượng phật nằm nghiêng (lớn lắm nha, để bít tượng lớn cỡ nào zô đây coi típ nè: Tr ko bự bằng cái chưng nữa hì hì http://files.myopera.com/levulan/files/DSC03488.jpg



Đây là nơi cao nhất của Chùa, 1 tượng phật rất lớn bạn có thể nhìn thấy bất cứ đâu trong thành phố :D

Mọi người sốt ruột chưa? ko có lạc đề đâu nha, zậy là xong phần địa điểm
Thật ra Tr ko phải là người con của Đạo Phật, Tr viết có gì sai sót bà con thông cảm và đừng đánh nha(sợ chít lắm à)
Hồi đó Tr còn nhỏ lắm, câu chuyện bắt đầu cũng trong ngày lễ vu lan đó, hum đó mọi người đi chùa rất đông, :D:D (sắp tới nội dung chính ròi hehe)

Ngày đó, mỗi người đi lễ phật đều được cài 1 bông hồng, bông hồng được kết bằng vải, nhìu màu lắm (tại con nít nên thích nhìu màu) và khi đi qua mỗi cổng thì được cài 1 bông lên áo, hồi đó Tr ko hỉu í nghĩa của những bông hồng này, nên trong chùa có bao nhiu cổng, Tr đi hết, kết quả khi về Tr có 1 đống bông hồng lun (thật ra là ngu mún chít) Tr còn mang về nhà khoe nữa, í nghĩa của các bông hồng như thế nào chắc các bạn cũng bít ròi nhỉ :D:D

Cứ mỗi mùa vu lan về, Tr lại nhớ tới chiện này, hồi đó nhỏ xíu à, mà ko thể nào quên được. :frown:

Tuy không hiểu về đạo Phật nhưng Tr nghĩ đạo nào cũng zậy thôi, đạo nào cũng dạy ta làm điều hay cả, trước kính trọng ông bà cha mẹ, sau yêu thương nhường nhịn anh chị em, ra xa nữa thì iu lun anh e bạn bè, dã man hơn nữa thì iu lun kẻ thù, bên Đạo Tr có câu này: "Nếu mà bạn bị tát má bên trái, hãy đưa lun má bên phải cho người ta tát" hehe hơi bị khó à nha, nhưng mà từ trong cái khó, các bạn nghĩ 1 chút là ra à, 1 sự nhịn bằng 9 sự lành, nhịn 1 cái chả chết, mà được êm cả đôi hehe nói zậy thôi chứ cũng khó lắm, đạo dạy như vậy, còn thực hành lại là 1 đường khác, mỗi ngày chúng ta cố gắng hoàn thiện mình, nếu ai đó hỏi Tr rằng, nếu tôi cho bạn sửa lại những lỗi lầm của bạn, bạn có mún thay đổi ko, Tr nghĩ quay lại chắc Tr cũng làm zây thôi, phải có sai lầm mình mới học được cách sống tốt hơn được, phải có những lúc ăn năn ray rứt mới có những quyết định never do it again :D thật đấy

Ngày vu lan về rồi, đây là dịp các bạn thể hiện tình iu của mình đó.
Nhưng quan trọng hơn, hãy cố gắng từng ngày, ước gì 1 năm 365 ngày đều là ngày lễ.
Ngày nào mình cũng chuẩn bị tinh thần sốt sắng như hum nay.
Hãy sống như hum nay là ngày cúi cùng đi.
Yêu thương cho hết.
Không lại thấy ân hận, hối tiếc lại tự trách bản thân.
Người viết bài này cũng chẳng fai con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ j đâu, cũng có những lúc bướng bỉnh ko hỉu lòng mẹ cha, ông bà, cũng có những lúc cư xử chẳng phải với anh em bạn bè, nhưng những lỗi lầm của chúng ta sẽ được thay thế, mình sống để học cách sửa chữa mà hihi


Câu chiện đến đây đã hết ròi, các bạn ai zề nhà nấy.
Ai ko có nhà thì tranh thủ alo zề nhà.
Ai làm được j thì tranh thủ làm đi hehe :D:D:D
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31