Ngay cua Me
By The doll in the glasscatlucky. Tuesday, April 28, 2009 12:39:48 PM
Me
|

Năm ngoái Ngày Của Mẹ rơi vào ngày thi của con và năm nay thì sau ngay con thi, ngày 10/5 là Ngày Của Mẹ. Sợ mai mốt con thi nên không có thời gian nữa nên giờ con làm entry này riêng cho Mẹ luôn. Cũng mắc cừoi quá ha Mẹ, nói sợ ko có thời gian viết entry để dành thời gian ôn thi mà con còn ngồi đây online, nhưng mà, sau khi viết xong entry này, con sẽ không online trừ khi có việc phải dowload tài liệu cho bài thi thôi, con không muốn điểm thi của con tệ như HKI, sợ Mẹ thất vọng về con.
Mẹ cho con hình hài này Mẹ cho con vòng tay ấm áp Mẹ cho con đôi mắt trìu mến Mẹ trao con đôi tay chăm sóc Mẹ luyện cho con tính kiên nhẫn Mẹ cho con những nụ hôn yêu thương Mẹ cho con những món quà đẹp, những món ăn ngon Mẹ đã cho tụi con cả cuộc đời Mẹ, tất cả những gì tốt đẹp nhất ... CẢM ƠN MẸ
Mẹ đã làm tất cả cho tụi con chỉ để đổi lại là những nếp nhăn, những sợi tóc bạc, những phiền não... Nhưng, con sẽ cố học tốt để bù đắp những thứ đó. CON XIN HỨA
Con chưa từng thấy Mẹ khóc vì con nhưng con biết là không thể nào kể hết những lần Mẹ buồn vì con. XIN LỖI MẸ
Trái tim Mẹ cũng như bao người khác... ...cũng màu đỏ, ...cũng đập nhịp nhàng, ... Nhưng nếu bạn mang vàng đến đổi Mẹ trái tim ấy thì đừng đi tìm Mẹ Bởi Mẹ đã trao nó cho chúng tôi rồi, 3 chị em chúng tôi
Đôi mắt Mẹ dõi theo nhịp đập trái tim con, xem con có lạc lối không Đôi mắt Mẹ dõi theo con mỗi bữa ăn, xem con có an ngon không Đôi mắt Mẹ dõi theo con mỗi bước chân, xem con có gì không Đôi mắt Mẹ nhìn thấu từng nỗi buồn, từng niềm vui của con Đôi mắt Mẹ luôndõi theo con mỗi khi con ngồi học bài Đôi mắt Mẹ vẫn luôn nhìn theo hướng tụi con đi Đôi mắt Mẹ là ánh sáng cuộc đời tụi con Đôi mắt Mẹ luôn ở trong tâm trí con Đôi mắt Mẹ giờ không còn rõ Nhưng vẫn luôn sáng Trong mỗi trái tim chúng con
Mẹ dạy con những gì là hay, là tốt
Mẹ dạy con phải thế này, thế này.
Mẹ chỉ con con đường tươi sáng..
Mẹ vẽ cho con một bản thiết kế....
...để con tự xây cho mình một công trình tương lai nguy nga
Con chưa bao giờ
nói CẢM ƠN MẸ
Con chưa bao giờ
nói CON XIN HỨA
COn chưa bao giờ
nói CON XIN LỖI
Con chưa bao giờ
nói CON THƯƠNG MẸ
Nhưng một ngày nào đó con sẽ nói ra, không phải là hình thức, mà là những gì có thể bù đắp lại những công ơn của Mẹ bấy lâu nay từ trong trái tim con,
và con sẽ cố gắng để không phải nói CON XIN LỖI với Mẹ, con xin hứa.
|