My Opera is closing 3rd of March

Thank you...

Những ngày đầu là sinh viên....

Sau 12 năm học là học sinh, trải qua những kì thi để khẳng định tương lai, và giờ đây, mình đã vượt qua con đường tạm gọi là gian nan ấy để trở thành sinh viên của trường Đại học Hoa Sen...

Một tuần sinh hoạt để làm quen với môi trường học tập mới, mình chẳng quen lấy 1 ai, lạ lẫm, buồn, nhưng vẫn đi sinh hoạt đều đặn để biết. Và mình bắt đầu học chính thức vào ngày 6/10. Gian nan nhất là việc xem thời khóa biểu, chẳng biết đường nào mà lần, mà mò. Vì học theo hệ tín chỉ nên mình học chung với các bạn ở khoa, ngành khác. Ngày đầu đi học, xem tkb cứ tưởng mình học lúc 7h, ai ngờ đâu đó là lớp cùng nhóm lý thuyết nhưng khác nhóm thực hành, ngồi đợi đến 8h35 mới học. Mà kể ra cũng sướng thiệt, học t2, t3, t6 và t7, nghỉ được 2 ngày để giành học tiếng anh. Nhắc đến tiếng anh mới tợn da gà, năm đầu mà đã phát tài liệu toàn tiếng anh cho tân sinh viên, sặc...đọc muốn chết, dò từ điển muốn khùng lun, cả 2 tiếng trôi wa mà đọc được 2 trang, mà toàn từ chuyên ngành ko mới chết chứ.

Nhưng kệ, than thì cứ than, còn ta thì vẫn cứ cố gắng, hôm chủ nhật, chưa j` ba đã gọi điện thoại kêu cố gắng học tiếng anh, học mấy môn khác cho thiệt tốt, bi giờ học ko chỉ là để thi nữa mà học để kiếm money.

Lâu rùi ko gặp mấy đứa bạn, ko bít tụi nó sao rùi...

Hello !!!

Comments

Zeuz0SaoDau Thursday, February 12, 2009 8:47:53 AM

"La`m" sinh vie^n? hay "la`" sinh vie^n? smile

Orchidlgngoclan Thursday, February 12, 2009 9:04:56 AM

Hi, là sinh viên. Correct lại đã.bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28